SimpChill2k7
New member
Ai mà ngờ được chuyện sở hữu IQ "vượt mặt Einstein" lại khiến cuộc đời cậu bé Lưu Dật lao dốc không phanh như vậy
Sinh năm 2000 tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), Tô Lưu Dật từng là cái tên gây bão với loạt thành tích "flex não" khủng khiếp: học hết chương trình tiểu học trong... 2,5 ngày (không phải 2,5 năm đâu nha), đỗ đại học năm 10 tuổi... Nghe xong ai cũng nghĩ tương lai cậu bé sáng lắm rồi, nhưng plot twist đây: chính cái mác "thần đồng" ấy lại gián tiếp đẩy cậu vào cuộc sống đầy bi kịch
**Speedrun tiểu học trong 2,5 ngày - Có thật không vậy trời?**
Đúng chuẩn "main character" luôn, ngay từ nhỏ Tô Lưu Dật đã khác hẳn lũ bạn cùng tuổi. Thấy con mình "built different", bố mẹ cậu quyết định homeschool luôn thay vì đi học bình thường.
Đến năm 6 tuổi, bố mẹ muốn cho Lưu Dật nhảy thẳng lên lớp 5 luôn (bỏ qua hẳn lớp 1-4 ) nhưng các trường ở Thái An đều "no thanks". Cuối cùng có một trường đồng ý nhưng đặt điều kiện: phải vượt qua bài test năng lực. Kết quả? Chỉ 2,5 ngày, cậu bé clear hết kiến thức tiểu học. Đây là cheat code hay sao ấy nhỉ?
Thầy giáo tiểu học shocked luôn, liền đề xuất bố mẹ đưa cậu đi test luôn chương trình THCS. Tại trường cấp 2, Lưu Dật làm bài từ Toán đến Văn cổ... toàn điểm 10. Kết quả là cậu hoàn thành THCS trong vỏn vẹn 3 tháng thôi!
Trong 3 tháng đó, "thần đồng" họ Tô ôm về cả rổ giải thưởng xịn xò: giải nhất Toán THCS tỉnh Sơn Đông, giải nhất tiếng Anh toàn thành phố Thái An, huy chương đồng Toán cấp quốc gia. Trường phải mời chuyên gia riêng về dạy luôn vì không ai theo kịp cậu cả
8 tuổi, Lưu Dật vào thẳng THPT với cả team giáo viên riêng phục vụ. Trong 1 năm rưỡi, cậu xong luôn chương trình cấp 3, còn tự học thêm cả đống ngôn ngữ lập trình: BASIC, Pascal, PHP, JAVA, ASP. Đúng là "sinh ra để flex"
**Plot twist buồn của "thần đồng" 10 tuổi**
Năm 2010, lúc tròn 10 tuổi, Tô Lưu Dật đỗ đại học với 566 điểm - chỉ kém thủ khoa Sơn Đông có 14 điểm. Vô số trường "trải thảm đỏ" mời cậu nhưng cuối cùng bố mẹ chọn cho con phỏng vấn riêng với giáo sư Đại học Khoa học công nghệ Trung Quốc tại Thâm Quyến. Và cậu đỗ ngon ơ!
"Đó là cậu bé có trí nhớ siêu phàm và tài năng Toán - Lý đỉnh cao. Lần đầu đời tôi thấy trẻ 10 tuổi thảo luận với giáo sư hàng đầu về thuyết tương đối Einstein", ông Chúc Thanh Thi - chủ tịch trường nhận xét.
Nhưng đây mới là lúc drama bắt đầu Một cậu bé 10 tuổi ngồi chung lớp với sinh viên 18 tuổi... ai nghĩ cũng thấy sai sai đúng không? Mọi người kỳ vọng cậu sẽ thành thiên tài, nhưng thực tế lại harsh vô cùng.
Một giảng viên từng dạy cậu thổ lộ: "Dù có IQ thiên tài nhưng EQ của Tô vẫn là của đứa trẻ 10 tuổi, cậu ta không ngồi yên được 10 phút trong lớp"
Thêm nữa, Lưu Dật hay gây ồn ào, làm phiền bạn học. Cậu còn có những hành động... khá weird như vuốt tóc bạn nữ trong lớp (???), khóc nhè khi bị trêu, ngủ gật giữa giờ rồi tỉnh dậy quậy người khác. Nhiều sinh viên phàn nàn không tập trung học được
Sau một thời gian, Lưu Dật không lên lớp nữa. Nhà trường giải thích cậu chỉ tạm nghỉ, không tự ý bỏ học hay bị đuổi. Đại diện trường còn nói dư luận đừng dò xét quá vì "dù sao cũng là trẻ con, cần sống đúng lứa tuổi".
Trong một lần trả lời báo chí, Lưu Hân Hân - mẹ của Tô Lưu Dật tâm sự: "Con trai tôi không phải thần đồng đâu, đừng đội chiếc mũ quá lớn lên đầu cháu. Nó vẫn luôn là một cậu bé, hãy để cháu sống cuộc đời bình thường"
Câu chuyện của Lưu Dật là bài học đắt giá: IQ cao không phải là tất cả, đôi khi để con sống đúng tuổi mới là điều quan trọng nhất
Tổng hợp
Nguồn: kenh14.vn