Cuộc đời rộng đến đâu phụ thuộc vào kỹ năng "nhìn người" của bạn: Đi cùng người giỏi, hợp tác với người TIN được, yêu người HIỂU mình

MèoCon2k5

New member
7b8470bc3c1a788d0155.jpg


Chọn bạn như thế nào sẽ quyết định bạn đi về đâu trong cuộc đời này. Chọn đồng hành cùng ai sẽ quyết định điểm đến cuối cùng của bạn đấy!

64feef86679ac294d787.jpg


Mình luôn tin vào một câu: "Bạn là ai không quan trọng bằng việc người bên cạnh bạn là ai".

Con người ảnh hưởng lẫn nhau mà. Trong nhiều trường hợp, những mối quan hệ xung quanh quyết định tính cách, trình độ và cả quỹ đạo cuộc đời của một người.

Cách bạn chọn bạn sẽ định hình phương hướng cuộc đời. Phạm vi cuộc đời nằm ở khả năng "nhìn người" của chính bạn đó.

Đi cùng người giỏi, bạn sẽ ngày càng xịn hơn ✨

Người xưa hay nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Ở cùng ai thực sự quan trọng lắm nha!

Đi cùng người bình thường thì sẽ không có áp lực gì, bạn sẽ ngày càng lười hơn, chân nặng hơn, rồi từ từ... tuột dốc không phanh

Nhưng khi ở bên những người giỏi, vô thức bạn sẽ lấy họ làm chuẩn, luôn tự thúc đẩy bản thân, chắc chắn sẽ trở nên xuất sắc hơn người.

Chọn đồng hành cùng ai quyết định điểm đến cuộc đời bạn đấy!

Mình từng đọc được câu chuyện này: Mark Hanson là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất Mỹ, một lần anh gặp diễn giả Anthony Robin tại một bữa tiệc. Anh hỏi Robin:

"Chúng ta đều dạy người khác cách thành công, nhưng sao thu nhập hàng năm của tôi chỉ có 1 triệu mà anh lại kiếm được 10 triệu một năm?".

Robin không trả lời thẳng mà hỏi ngược: "Hàng ngày anh ở cùng ai?".

Hanson tự hào đáp: "Mỗi ngày tôi đều ở bên các triệu phú".

Robin mỉm cười: "Còn tôi ở bên tỷ phú mỗi ngày".

Cách nhanh nhất để một người trưởng thành là đồng hành cùng người xuất chúng.

Khi bạn đang trong một vòng quan hệ xịn, bạn sẽ không chịu được sự tầm thường nữa. Bạn sẽ không ngừng trau dồi, học hỏi những phẩm chất tốt, thói quen kỷ luật, năng lực vượt trội của người khác, được thúc đẩy bởi những nguồn năng lượng vô hình.

Kề vai sát cánh với người giỏi không chỉ giúp bạn trở thành phiên bản tốt hơn, mà khi bạn hoang mang hoặc đi lạc đường, họ còn có thể tiếp thêm sức mạnh và chỉ lối cho bạn.

Ở góc độ khác, đây chính là một lối tắt của cuộc đời.

Vì vậy, đừng ngại kết thân với người giỏi hơn bạn, đồng thời hãy cố gắng trở thành người mà người khác muốn kết thân nhé!

1ef6a8f36dc22a82cbb3.jpg


Hợp tác với người tin được, đường đi càng rộng

Trên mạng có câu hỏi: "Làm việc chung với người đáng tin là trải nghiệm thế nào?".

Có một câu trả lời được nhiều người đồng tình:

Là khi họ nói với bạn: "Được", bạn sẽ không cảm thấy họ đang đáp lại cho có.

Thực ra, người đáng tin chính là người khiến người khác cảm thấy an tâm và có thể giao phó.

Bạn mình trước đây chuyển đến một công ty làm thiết kế sáng tạo, khi biết giám đốc ở đây trạc tuổi thì cảm thấy rất không phục.

Nhưng sau ba tháng làm việc, cậu ấy lại khen nức nở vị giám đốc này.

Bởi lần nào cũng vậy, dù dự án lớn hay nhỏ, giám đốc đều tích cực thảo luận, dù bận đến mấy cũng cố gắng trả lời email trong ngày.

Một lần, trong dự án trọng điểm của công ty, khách hàng liên tục phàn nàn không ưng ý, anh ấy không hề hoảng loạn, cũng không đùn đẩy cho cấp dưới.

Thay vào đó, anh ấy đích thân ra mặt, dẫn dắt mọi người xây dựng phương án mới, cuối cùng thành công lấy được lòng tin khách hàng.

Bạn mình nói: "Hễ là dự án có anh ấy tham gia, không những ít khi sai sót mà kết quả còn vô cùng đáng mong đợi. Ở bên người như vậy tớ có thể bù đắp khuyết điểm của mình, tớ cũng đang ngày càng giỏi hơn".

Trong nhiều trường hợp, chúng ta thường dựa vào học vị và năng lực để đánh giá xem một người có thể làm việc chung hay không, có đáng tin hay không. Nhưng trong mắt người thành công, đáng tin là phẩm chất quan trọng hơn cả thông minh.

Người đáng tin có thể không có mối quan hệ thân thiết với bạn, nhưng bạn sẽ không bao giờ phải nghi ngờ và lo lắng về họ.

Người đáng tin không nhất thiết là người giỏi nhất trong đám đông, nhưng nhất định là người làm việc cẩn thận và luôn nỗ lực hết mình.

Lời đã hứa nhất định thực hiện, việc đã đồng ý tuyệt đối không trốn tránh.

Dù là việc nhỏ nhặt nhất, chỉ cần giao cho họ, họ đều sẽ xử lý cẩn thận.

Khi bạn tiếp xúc và làm việc cùng những người như vậy, mỗi bước bạn đi ắt hẳn đều vững vàng hơn nhiều.

Đồng thời, chúng ta cũng phải nhắc nhở bản thân, phải là người kiên trì, có trách nhiệm, giành được sự tôn trọng và tin tưởng của người khác.

Để người khác yên tâm, để bản thân yên lòng, con đường bạn đi mới có thể ngày càng rộng mở ️

f74f98faf40ee052d3d2.jpg


Ở bên người hiểu mình, cuộc đời mới đáng sống

Trong một đời, bạn sẽ đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người.

Nhưng cho dù cuộc đời bạn có tuyệt vời đến đâu, cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy cô đơn.

Mọi người đều nghĩ bạn sống rất tốt, không ai quan tâm bạn có mệt không, bạn đã ấm ức đến thế nào

Luôn có người nói yêu bạn, nắm bắt mọi tin tức về bạn, nhưng họ không hiểu bạn, cũng chẳng thể bước vào trái tim bạn.

Biên kịch Liễu Nhất Mai từng nói: "Trên đời này tình duyên không hiếm, cái hiếm là gặp được người hiểu mình".

Giống như Hồ Thích và Giang Đông Tú.

Trương Ái Linh từng nhận xét cuộc hôn nhân của họ là "một ví dụ hiếm có về hạnh phúc trong hôn nhân kiểu cũ".

Một người là tài tử thời dân quốc học thức đầy mình, một người là phụ nữ truyền thống nửa chữ cũng không rành, thế mà lại bầu bạn bên nhau đến cuối đời.

Lý do quan trọng: Họ thấu hiểu nhau.

Trong thời đại loạn lạc lúc đó, một người phụ nữ dẫn theo ba đứa con bỏ trốn, khó khăn lắm. Nhưng dù khổ đến đâu, Giang Đông Tú vẫn không quên chồng sách của chồng, cô biết rõ giá trị của chúng với chồng quan trọng thế nào.

Hồ Thích từng bày tỏ sự cảm kích trong thư: "Các giáo viên ở Bắc Bình đều không mang theo sách, chỉ có mười mấy quyển sách của anh đều được mang ra hết, tất cả đều nhờ công lao của em".

Nhưng nếu nói Giang Đông Tú là người hiểu Hồ Thích nhất, thì ở góc độ khác, Hồ Thích cũng là người hoàn thiện Giang Đông Tú.

Dù hôn nhân của họ là hôn nhân sắp đặt, Hồ Thích cũng chưa từng coi thường cô mà luôn chú ý đến những ưu điểm nơi cô. Anh thuyết phục cô mạnh dạn hơn, dạy cô học chữ, đọc sách và khuyến khích cô viết thư cho mình.

Sau đó, dưới tác động của Hồ Thích, cô dần thoát ly khỏi những mê tín phong kiến, trở thành người vợ hiền chân chính của Hồ Thích.

Có câu nói thế này: "Hiểu người khác là niềm vui, được người khác hiểu là hạnh phúc".

Giữa mênh mang biển người, có thể gặp được người hiểu mình là việc vô cùng may mắn

Người ấy không cần hoàn hảo, nhưng trước mặt người ấy, bạn có thể là chính mình, không cần cố ý làm vừa lòng ai.

Dù bạn không nói gì, người ấy cũng hiểu điều bạn muốn nói, luôn âm thầm ở bên cạnh bạn.

Sẽ luôn ghi nhớ mọi thứ thuộc về bạn, ngay cả khi hai người im lặng bạn cũng cảm thấy an tâm.

Nếu bạn may mắn gặp được người như vậy thì hãy trân trọng nhé!

*

Người xưa nói: "Đời người thành công hay thất bại phụ thuộc vào bạn bè có tốt hay không".

Nếu bạn không thể thay đổi xuất thân, thì hãy thông qua việc chọn bạn để thay đổi vận mệnh cuộc đời.

Đi cùng người giỏi, hợp tác với người tin được, ở bên người hiểu mình, bằng cách này, bạn sẽ từng bước trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

06fd6b14df216c8e460f.png


266188c6af8ad413bf5f.png


346e2b424304360ae454.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top