Cuộc đời nhiều hào quang và nước mắt của Thẩm Thuý Hằng - Marilyn Monroe Việt Nam

Min0185

New member
adfb9ba44d299e415867.jpg


Nhắc đến Thẩm Thuý Hằng là nhắc đến câu "hồng nhan bạc phận" kinh điển nhất làng giải trí Việt một thời. Chị chính là đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn xưa mà giờ nghe kể lại vẫn thấy quá đỉnh!

Visual của chị hồi đó thực sự là cực phẩm: môi căng mọng, mắt to sâu thẳm ngọt ngào, lông mày đậm quyến rũ cùng body nóng bỏng. Đặc biệt là khi diện áo tắm, nhan sắc của chị khiến mọi người phải gọi là "Marilyn Monroe của Việt Nam" luôn á!

825046cb5ae455509f53.jpg


Chính nhan sắc và tài năng diễn xuất đã đưa Thẩm Thúy Hằng lên top đỉnh cao của sự nghiệp.

Từng là ngôi sao màn bạc đình đám không chỉ ở Việt Nam, cuộc sống của chị Thẩm Thúy Hằng một thời ngập tràn hào quang. Nhưng đời không như là mơ, hạnh phúc viên mãn thì... không có đâu các bạn ơi

**Từ cô gái Hải Phòng đến siêu sao màn bạc**

Tên thật của chị là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940 tại Hải Phòng, lớn lên ở An Giang. Plot twist là lúc 16 tuổi, chị giấu gia đình tham gia casting diễn viên của hãng phim Mỹ Vân và vượt qua hơn 2.000 thí sinh để giành giải Nhất. Xịn xò chưa! Ông bà chủ hãng phim đặt cho chị nghệ danh Thẩm Thúy Hằng.

Ngay phim đầu tay "Người đẹp Bình Dương" ra mắt năm 1958, chị đã viral ngay lập tức. Từ đó đến thập niên 1970, chị giữ vị trí main character trong làng giải trí phía Nam, được yêu mến cuồng nhiệt vì có cả tài lẫn sắc. Chị đóng ít nhất 60 phim và phim nào cũng hit! ️

Mức cát-xê của chị cũng là một huyền thoại: 1 kg vàng cho mỗi phim! Đến bây giờ hiếm có ai đạt được con số này đâu nha.

809094b852f642a05460.jpg


Năm 1969, chị Thẩm Thúy Hằng còn mở luôn hãng phim riêng mang tên mình (tiền thân của Vilifilms sau này). Đỉnh chưa! Chị còn sánh ngang với nhiều diễn viên quốc tế thời điểm đó nữa.

Không chỉ crush màn bạc, chị còn đa tài khi tham gia sân khấu, đóng kịch và cải lương. Năm 1982, chị được phong tặng "Nữ diễn viên khả ái nhất" tại Đại hội Điện ảnh Moscow và Tashkent (Liên Xô), vượt qua nhiều nữ diễn viên xinh đẹp đến từ Đông Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ. Thế này mới gọi là "gánh team" chứ!

Một thời gian dài, Thẩm Thúy Hằng là nữ thần trên các tờ báo xuân. Đầu thập niên 1970 là peak của chị. Từ năm 1972 - 1974, chị liên tục ẵm giải trong các liên hoan phim châu Á.

**Nhưng cuộc đời không chỉ toàn màu hồng...**

Trong công việc thì được các hãng phim săn đón, ngoài đời chị khiến biết bao trái tim phải điên đảo. Tuy nhiên, chuyện tình duyên của chị lại không suôn sẻ chút nào

Năm 19 tuổi, chị phải lấy chồng theo kiểu "hẹn hò kiểu cũ" do gia đình sắp đặt mà không có tình yêu. Cuộc hôn nhân này tan vỡ sau 5 năm, chị làm single mom. Đôi khi vì bận rộn với công việc, chị không còn thời gian chăm con và luôn cảm thấy áy náy.

4b2b21710f0ed62ce3a9.jpg


Năm 1970, chị kết hôn lần hai với một người đàn ông có địa vị trong xã hội (GS.TS Nguyễn Xuân Oánh); họ có với nhau 4 người con. Đây là cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng ông đã qua đời cách đây 19 năm, để lại khoảng trống khổng lồ trong cuộc đời chị. Đây cũng là thời gian chị gặp sự cố về phẫu thuật thẩm mỹ khiến khuôn mặt tuyệt đẹp bị biến dạng...

"Người đẹp Bình Dương" từng chia sẻ: "Tôi không còn nghĩ đến quá khứ nữa. Tôi đã mang tất cả hình ảnh của ngày xưa ra đốt hết. Bây giờ, tôi không còn tấm ảnh nào. Trong nhà, tôi cũng không để gương. Cuộc đời là cõi tạm mà. Thân thể rồi cũng tan biến, vật chất khi mình chết cũng không mang theo được".

Ở tuổi xế chiều, chị Thẩm Thúy Hằng tu tại gia, nghiên cứu Thiền học trong nhà riêng ở khu Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Trước những thắc mắc của khán giả, chị cũng chỉ im lặng, tìm niềm vui trong sự bình yên.

5ea4bb402206b61e238d.png


Chị hướng về Phật pháp, ăn chay và tụng kinh, làm việc thiện nhưng rất ít giao lưu, suốt ngày ở trong nhà đóng kín cửa. Chỉ có đôi khi bạn bè đến thăm, chị mới ra tiếp đón và cùng họ ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top