FanTraSuaHihi
New member
"Với lũ trẻ bị phụ huynh lừa dối suốt tuổi thơ, chúng sẽ tự động level up thành thám tử" - đó là câu nói của chị Margo Perin đây. Nhưng mà sự thật tàn khốc chỉ được hé lộ sau nhiều năm, khi chị đã mắc bệnh nặng còn bố thì... đã mất rồi
Nhiều người lớn hay nói dối lũ trẻ con với suy nghĩ "chúng nó biết gì đâu". Phần lớn những lời nói dối cũng khá vô hại thôi, để lại toàn kỷ niệm dở khóc dở cười.
Nhưng với Margo Perin thì khác hoàn toàn, chị bị bố mẹ lừa dối suốt cả tuổi thơ luôn. Gia đình giàu có là thật, bố mẹ ruột thịt cũng thật; nhưng nguồn gốc đồng tiền và những bí mật khác thì luôn khiến Margo phải sống trong bóng ma quá khứ, giày vò hoài không thôi
Tuổi thơ phiêu bạt như phim hành động
Năm Margo Perin 13 tuổi, bố chị hỏi có muốn sửa mũi cho xinh hơn không. Ổng ngồi đối diện, cầm điếu thuốc thong thả: "Bây giờ người ta làm được nhiều thứ kỳ diệu lắm đấy". Xong ổng dẫn Margo đến bác sĩ ở London (Anh) để đặt lịch luôn.
Đó là những gì Margo còn nhớ về yêu cầu đột ngột của bố. Chị có tuổi thơ kỳ quái và khó hiểu vô cùng. 7 năm đầu đời, Margo cùng 6 anh chị em khác lớn lên ở New York (Mỹ).
Phần lớn thời gian bọn trẻ bị nhốt trong căn hộ cao cấp ở quận Manhattan. Nhưng sau đó, cả nhà phải liên tục đổi tên tuổi và chỗ ở, dọn đi với tốc độ nhanh như... chạy deadline
Chớp mắt một cái, cả nhà bay sang Mexico. Chưa kịp quen thì căn nhà bị đột nhập. "Làm sao mà tìm ra chúng ta được?" - Margo nghe mẹ cằn nhằn.
"Đáng lẽ không ai biết chúng ta ở đây mà". Sau câu tự hỏi đó, cả nhà Margo lại cuốn gói hành lý và lần này đến quần đảo thiên đường Bahamas.
Bố mẹ Margo không bao giờ giải thích về những cuộc "di cư" đột ngột này. Họ cũng không nói về quá khứ. Những thông tin ít ỏi mà Margo có được đều nhờ... nghe lén. Và chị đã nghe thấy từ FBI dù không hiểu đó là gì (spoil: Cục Điều tra Liên bang Mỹ đó các bạn).
"Rất hỗn loạn, nhưng mà theo tôi thì những đứa trẻ bị che giấu sự thật suốt tuổi thơ sẽ tự động trở thành thám tử thật sự".
Margo
Arden và Lilyan - bố mẹ Margo thì hiểu rõ mọi hành động của mình lắm.
Ông Arden ăn mặc cực chỉn chu; bà Lilyan thì diện váy vóc lộng lẫy, chải lông mày cong vút kiểu sang chảnh.
Thời gian sống ở New York, cặp đôi đêm nào cũng đi "hú hí" khắp các rạp chiếu phim hay opera, để lũ trẻ ở nhà cho chị cả của Margo "trông nom".
Mặc dù lớn lên trong nhung lụa nhưng anh chị em nhà Margo luôn thiếu vắng tình yêu thương. Người bố toxic thường bắt bọn trẻ quỳ gối rồi đánh đập bằng vợt tennis
Còn bà Lilyan - vợ ông ta thì chỉ biết nhìn với ánh mắt căm ghét và thù hận.
Dù rất sợ bố nhưng Margo từ chối phẫu thuật sửa mũi, chị bé thấy không có lý do gì cả. Đột nhiên, người chị thân nhất xông vào phòng và khóc tức tưởi, cầu xin: "Xin em đấy, hãy làm đi. Nếu không, bố sẽ không cho chị rời khỏi nhà".
Tất cả lũ trẻ đều chờ đợi tuyệt vọng đến ngày trưởng thành để thoát khỏi gia đình quái gở này.
"Tôi rơi vào thế không còn lựa chọn. Tất cả những gì tôi có thể làm là bảo vệ chị gái của mình".
Margo
Ở viện thẩm mỹ tại London, ông Arden đợi con gái vào phòng mổ rồi bay về Glasgow (Scotland) nơi đang sống. 3 ngày sau, với chiếc mũi vẫn còn quấn băng và đôi mắt sưng húp, cô bé 13 tuổi phải TỰ BẮT CHUYẾN BAY VỀ NHÀ
Không lâu sau, cả gia đình lại hì hục dọn nhà. London là nơi làm ăn tốt hơn - theo lời ông Arden. Tuy nhiên khi em trai Margo hỏi "làm ăn gì ạ" thì ông chủ gia đình chỉ đáp: "Đừng quên đem theo áo len nhé".
Chỉ vài tháng ở London, Margo đã rơi vào rắc rối lớn nhất đời. "Ông ấy sẽ giết em mất!" - cô bé gọi điện cho chị gái đã dọn ra riêng.
"Ai sẽ giết con chứ?" - giọng bố vọng lại ngay sau lưng Margo. Cùng lúc, ông hất tung ống nghe điện thoại, túm tóc và giật mạnh đầu Margo vào tường khiến cô bất tỉnh luôn
Trước đó, vào ngày cuối cùng ở Glasgow, Margo đã đến quán rượu và về nhà một người đàn ông. Sau đó, chị biết mình có thai.
Margo không muốn phá thai, nhưng cũng giống như vụ chiếc mũi, chị không được quyết định về cơ thể mình. Mẹ ném Margo vào xe taxi cùng túi hành lý, lao vào màn đêm, không quên trách móc: "Khó khăn lắm mới sắp xếp được đấy nhé".
Thời điểm đó, năm 1969, nước Anh đã thông qua luật phá thai nhưng hành động này vẫn gây tranh cãi cực mạnh, nhất là với thiếu nữ chưa kết hôn.
Tại một bệnh viện phía Nam London, Margo lại vào phòng mổ một mình. Cô gái nghe thấy tiếng cười nói, chuyện trò và các em bé khóc ngon lành. Nhưng rõ ràng hơn cả là những lời chửi bới của y tá khi họ đóng sầm cửa.
Cuối cùng, Margo cũng nối gót các chị rời khỏi nhà vào năm 16 tuổi. Nhưng chị liên tục tự hủy hoại bản thân, từ hẹn hò rồi chia tay rồi lại lao vào mối tình khác.
Nhiều lần, Margo bật khóc, vùi mình dưới gầm giường và sử dụng chất kích thích. Đến năm 19 tuổi, thảm kịch lại ập xuống khi chị được chẩn đoán mắc ung thư hạch bạch huyết
"Nhưng tôi muốn sống tiếp và tìm ra chân tướng thật sự về chính mình".
Margo
Sự thật đến muộn màng khiến ai cũng sốc
Ở tuổi ngoài 20, Margo đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ và biết ơn vì điều đó. Nhưng cùng lúc, chị nhìn thấy trên New York Times, mục Bạn đọc, đăng một lá thư kể về cuộc đời quái dị của gia đình Margo. Hóa ra thư do chị gái viết.
Sau đó, một phụ nữ xưng là chị họ của Margo - nhánh họ hàng mà bố mẹ chị luôn giấu kín - nói rằng FBI đang truy nã vợ chồng Arden. Cô ấy tìm đến Margo sau khi đọc lá thư chấn động trên Times.
Manh mối tiếp theo chỉ đến vào năm 2007, khi vợ em trai Margo tìm ra giấy chứng tử của Arden. Ông được chôn cất vào 3 năm trước ở hạt Sussex (Anh). Nghề nghiệp trong giấy ghi "Nhà kinh tế học - đã nghỉ hưu".
Margo nhanh chóng gửi tờ giấy cho FBI và đòi được biết thông tin về bố mình. Khi biết nghi phạm đã mất, nhà điều tra Mỹ đồng ý trao lại cho Margo hồ sơ vụ án dài 100 trang, bắt đầu từ thập niên 40.
Dần dần, bộ mặt dối trá nứt ra từng mảnh và đâm thẳng vào não "giống như một sàn nhà lơ lửng trên không trung bỗng đáp mạnh xuống đất".
Margo
Arden vốn có liên hệ mật thiết với băng đảng mafia Mỹ và bị FBI truy nã. Ông từng giả mạo phá sản để trục lợi 140.000 USD, tương đương 1 triệu đô theo tỷ giá hiện tại (ăn cướp bá cháy luôn! ).
Dưới lớp vỏ nhà kinh tế học, thực ra ông ta là chuyên gia lừa đảo, dụ người ta tin vào những vụ làm ăn không có thật. Những lần chuyển nhà là để trốn cảnh sát, biến cả gia đình thành "người tỵ nạn quốc tế".
Thế nhưng, tại sao Arden lại nhất quyết ép Margo sửa mũi?
Margo lúc này đã có thể tìm ra câu trả lời. Mặc dù gia đình chị che giấu nguồn gốc Do Thái và bịa ra danh tính giả, nhưng ông Arden luôn sợ hãi "chiếc mũi Do Thái" của Margo sẽ tố giác mọi việc.
Từng có rất nhiều lời đồn rằng yếu tố di truyền khiến mũi người Do Thái "dài, khoằm, kỳ dị, không lẫn vào đâu được". (Giới khoa học cho biết điều này hoàn toàn vô căn cứ nhé).
Sau khi khám phá ra sự thật, Margo đau lòng hơn bao giờ hết.
"Tôi cảm thấy buồn nôn khi nghĩ về chuyện sửa mũi. Hành động của ông ấy quá tàn nhẫn".
Margo
Tinh thần sống dũng cảm của Margo - respect!
Dù không thể chọn nơi sinh ra hay bố mẹ của mình nhưng Margo đã lựa chọn tinh thần sống hiên ngang, mạnh mẽ. Hiện giờ bà 64 tuổi và có nhiều thành tựu đáng tự hào. Margo phấn đấu trở thành tác giả sách, sau đó còn giảng dạy về viết sáng tạo cho nhiều trường đại học ở Anh, Mỹ.
Bà rất yêu trẻ con nhưng không trải qua sinh nở mà nhận con nuôi, một phần vì lần phá thai năm 14 tuổi.
Ý nghĩ về việc giúp đỡ và nuôi dạy một đứa trẻ nên người đã giúp Margo vượt qua những chấn động tâm lý thuở nhỏ.
Margo còn tư vấn tâm lý, trò chuyện với các phạm nhân trong tù. Ở đây, bà tìm thấy sự cảm thông và tình yêu thương chân thành.
"Họ cho phép tôi được nhìn thấy sự nhân văn trong mỗi người, điều đó thật sự dễ chịu" - Margo chia sẻ. Bà nhận về sự đồng cảm, vì cả tuổi thơ của Margo cũng chẳng khác gì nhà tù, còn bố mẹ là những tay quản ngục tàn bạo nhất!
Bằng cách giúp đỡ các tù nhân, Margo "cảm thấy mình được yêu thương - thứ mà không bao giờ nhận được từ bố mẹ".
Bà hết lòng giúp đỡ những người lầm lỗi vượt qua khoảng thời gian khó khăn, cũng là cách tự cứu lấy mình khỏi quá khứ ám ảnh.
Sau thời gian dài điều trị tâm lý, Margo chuyển về Mỹ từ năm 1986 và sống cuộc đời giản dị, không phải trốn chạy thêm lần nào nữa.
"Tôi đã có một cuộc sống tràn đầy yêu thương. Tôi không bạo lực và không xé nát cuộc đời người khác. Mặc dù có bố mẹ là tội phạm, nhưng khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi tự hào về những điều tốt đẹp của bản thân".
Nguồn: soha.vn
Nhiều người lớn hay nói dối lũ trẻ con với suy nghĩ "chúng nó biết gì đâu". Phần lớn những lời nói dối cũng khá vô hại thôi, để lại toàn kỷ niệm dở khóc dở cười.
Nhưng với Margo Perin thì khác hoàn toàn, chị bị bố mẹ lừa dối suốt cả tuổi thơ luôn. Gia đình giàu có là thật, bố mẹ ruột thịt cũng thật; nhưng nguồn gốc đồng tiền và những bí mật khác thì luôn khiến Margo phải sống trong bóng ma quá khứ, giày vò hoài không thôi
Tuổi thơ phiêu bạt như phim hành động
Năm Margo Perin 13 tuổi, bố chị hỏi có muốn sửa mũi cho xinh hơn không. Ổng ngồi đối diện, cầm điếu thuốc thong thả: "Bây giờ người ta làm được nhiều thứ kỳ diệu lắm đấy". Xong ổng dẫn Margo đến bác sĩ ở London (Anh) để đặt lịch luôn.
Đó là những gì Margo còn nhớ về yêu cầu đột ngột của bố. Chị có tuổi thơ kỳ quái và khó hiểu vô cùng. 7 năm đầu đời, Margo cùng 6 anh chị em khác lớn lên ở New York (Mỹ).
Phần lớn thời gian bọn trẻ bị nhốt trong căn hộ cao cấp ở quận Manhattan. Nhưng sau đó, cả nhà phải liên tục đổi tên tuổi và chỗ ở, dọn đi với tốc độ nhanh như... chạy deadline
Chớp mắt một cái, cả nhà bay sang Mexico. Chưa kịp quen thì căn nhà bị đột nhập. "Làm sao mà tìm ra chúng ta được?" - Margo nghe mẹ cằn nhằn.
"Đáng lẽ không ai biết chúng ta ở đây mà". Sau câu tự hỏi đó, cả nhà Margo lại cuốn gói hành lý và lần này đến quần đảo thiên đường Bahamas.
Bố mẹ Margo không bao giờ giải thích về những cuộc "di cư" đột ngột này. Họ cũng không nói về quá khứ. Những thông tin ít ỏi mà Margo có được đều nhờ... nghe lén. Và chị đã nghe thấy từ FBI dù không hiểu đó là gì (spoil: Cục Điều tra Liên bang Mỹ đó các bạn).
"Rất hỗn loạn, nhưng mà theo tôi thì những đứa trẻ bị che giấu sự thật suốt tuổi thơ sẽ tự động trở thành thám tử thật sự".
Margo
Arden và Lilyan - bố mẹ Margo thì hiểu rõ mọi hành động của mình lắm.
Ông Arden ăn mặc cực chỉn chu; bà Lilyan thì diện váy vóc lộng lẫy, chải lông mày cong vút kiểu sang chảnh.
Thời gian sống ở New York, cặp đôi đêm nào cũng đi "hú hí" khắp các rạp chiếu phim hay opera, để lũ trẻ ở nhà cho chị cả của Margo "trông nom".
Mặc dù lớn lên trong nhung lụa nhưng anh chị em nhà Margo luôn thiếu vắng tình yêu thương. Người bố toxic thường bắt bọn trẻ quỳ gối rồi đánh đập bằng vợt tennis
Còn bà Lilyan - vợ ông ta thì chỉ biết nhìn với ánh mắt căm ghét và thù hận.
Dù rất sợ bố nhưng Margo từ chối phẫu thuật sửa mũi, chị bé thấy không có lý do gì cả. Đột nhiên, người chị thân nhất xông vào phòng và khóc tức tưởi, cầu xin: "Xin em đấy, hãy làm đi. Nếu không, bố sẽ không cho chị rời khỏi nhà".
Tất cả lũ trẻ đều chờ đợi tuyệt vọng đến ngày trưởng thành để thoát khỏi gia đình quái gở này.
"Tôi rơi vào thế không còn lựa chọn. Tất cả những gì tôi có thể làm là bảo vệ chị gái của mình".
Margo
Ở viện thẩm mỹ tại London, ông Arden đợi con gái vào phòng mổ rồi bay về Glasgow (Scotland) nơi đang sống. 3 ngày sau, với chiếc mũi vẫn còn quấn băng và đôi mắt sưng húp, cô bé 13 tuổi phải TỰ BẮT CHUYẾN BAY VỀ NHÀ
Không lâu sau, cả gia đình lại hì hục dọn nhà. London là nơi làm ăn tốt hơn - theo lời ông Arden. Tuy nhiên khi em trai Margo hỏi "làm ăn gì ạ" thì ông chủ gia đình chỉ đáp: "Đừng quên đem theo áo len nhé".
Chỉ vài tháng ở London, Margo đã rơi vào rắc rối lớn nhất đời. "Ông ấy sẽ giết em mất!" - cô bé gọi điện cho chị gái đã dọn ra riêng.
"Ai sẽ giết con chứ?" - giọng bố vọng lại ngay sau lưng Margo. Cùng lúc, ông hất tung ống nghe điện thoại, túm tóc và giật mạnh đầu Margo vào tường khiến cô bất tỉnh luôn
Trước đó, vào ngày cuối cùng ở Glasgow, Margo đã đến quán rượu và về nhà một người đàn ông. Sau đó, chị biết mình có thai.
Margo không muốn phá thai, nhưng cũng giống như vụ chiếc mũi, chị không được quyết định về cơ thể mình. Mẹ ném Margo vào xe taxi cùng túi hành lý, lao vào màn đêm, không quên trách móc: "Khó khăn lắm mới sắp xếp được đấy nhé".
Thời điểm đó, năm 1969, nước Anh đã thông qua luật phá thai nhưng hành động này vẫn gây tranh cãi cực mạnh, nhất là với thiếu nữ chưa kết hôn.
Tại một bệnh viện phía Nam London, Margo lại vào phòng mổ một mình. Cô gái nghe thấy tiếng cười nói, chuyện trò và các em bé khóc ngon lành. Nhưng rõ ràng hơn cả là những lời chửi bới của y tá khi họ đóng sầm cửa.
Cuối cùng, Margo cũng nối gót các chị rời khỏi nhà vào năm 16 tuổi. Nhưng chị liên tục tự hủy hoại bản thân, từ hẹn hò rồi chia tay rồi lại lao vào mối tình khác.
Nhiều lần, Margo bật khóc, vùi mình dưới gầm giường và sử dụng chất kích thích. Đến năm 19 tuổi, thảm kịch lại ập xuống khi chị được chẩn đoán mắc ung thư hạch bạch huyết
"Nhưng tôi muốn sống tiếp và tìm ra chân tướng thật sự về chính mình".
Margo
Sự thật đến muộn màng khiến ai cũng sốc
Ở tuổi ngoài 20, Margo đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ và biết ơn vì điều đó. Nhưng cùng lúc, chị nhìn thấy trên New York Times, mục Bạn đọc, đăng một lá thư kể về cuộc đời quái dị của gia đình Margo. Hóa ra thư do chị gái viết.
Sau đó, một phụ nữ xưng là chị họ của Margo - nhánh họ hàng mà bố mẹ chị luôn giấu kín - nói rằng FBI đang truy nã vợ chồng Arden. Cô ấy tìm đến Margo sau khi đọc lá thư chấn động trên Times.
Manh mối tiếp theo chỉ đến vào năm 2007, khi vợ em trai Margo tìm ra giấy chứng tử của Arden. Ông được chôn cất vào 3 năm trước ở hạt Sussex (Anh). Nghề nghiệp trong giấy ghi "Nhà kinh tế học - đã nghỉ hưu".
Margo nhanh chóng gửi tờ giấy cho FBI và đòi được biết thông tin về bố mình. Khi biết nghi phạm đã mất, nhà điều tra Mỹ đồng ý trao lại cho Margo hồ sơ vụ án dài 100 trang, bắt đầu từ thập niên 40.
Dần dần, bộ mặt dối trá nứt ra từng mảnh và đâm thẳng vào não "giống như một sàn nhà lơ lửng trên không trung bỗng đáp mạnh xuống đất".
Margo
Arden vốn có liên hệ mật thiết với băng đảng mafia Mỹ và bị FBI truy nã. Ông từng giả mạo phá sản để trục lợi 140.000 USD, tương đương 1 triệu đô theo tỷ giá hiện tại (ăn cướp bá cháy luôn! ).
Dưới lớp vỏ nhà kinh tế học, thực ra ông ta là chuyên gia lừa đảo, dụ người ta tin vào những vụ làm ăn không có thật. Những lần chuyển nhà là để trốn cảnh sát, biến cả gia đình thành "người tỵ nạn quốc tế".
Thế nhưng, tại sao Arden lại nhất quyết ép Margo sửa mũi?
Margo lúc này đã có thể tìm ra câu trả lời. Mặc dù gia đình chị che giấu nguồn gốc Do Thái và bịa ra danh tính giả, nhưng ông Arden luôn sợ hãi "chiếc mũi Do Thái" của Margo sẽ tố giác mọi việc.
Từng có rất nhiều lời đồn rằng yếu tố di truyền khiến mũi người Do Thái "dài, khoằm, kỳ dị, không lẫn vào đâu được". (Giới khoa học cho biết điều này hoàn toàn vô căn cứ nhé).
Sau khi khám phá ra sự thật, Margo đau lòng hơn bao giờ hết.
"Tôi cảm thấy buồn nôn khi nghĩ về chuyện sửa mũi. Hành động của ông ấy quá tàn nhẫn".
Margo
Tinh thần sống dũng cảm của Margo - respect!
Dù không thể chọn nơi sinh ra hay bố mẹ của mình nhưng Margo đã lựa chọn tinh thần sống hiên ngang, mạnh mẽ. Hiện giờ bà 64 tuổi và có nhiều thành tựu đáng tự hào. Margo phấn đấu trở thành tác giả sách, sau đó còn giảng dạy về viết sáng tạo cho nhiều trường đại học ở Anh, Mỹ.
Bà rất yêu trẻ con nhưng không trải qua sinh nở mà nhận con nuôi, một phần vì lần phá thai năm 14 tuổi.
Ý nghĩ về việc giúp đỡ và nuôi dạy một đứa trẻ nên người đã giúp Margo vượt qua những chấn động tâm lý thuở nhỏ.
Margo còn tư vấn tâm lý, trò chuyện với các phạm nhân trong tù. Ở đây, bà tìm thấy sự cảm thông và tình yêu thương chân thành.
"Họ cho phép tôi được nhìn thấy sự nhân văn trong mỗi người, điều đó thật sự dễ chịu" - Margo chia sẻ. Bà nhận về sự đồng cảm, vì cả tuổi thơ của Margo cũng chẳng khác gì nhà tù, còn bố mẹ là những tay quản ngục tàn bạo nhất!
Bằng cách giúp đỡ các tù nhân, Margo "cảm thấy mình được yêu thương - thứ mà không bao giờ nhận được từ bố mẹ".
Bà hết lòng giúp đỡ những người lầm lỗi vượt qua khoảng thời gian khó khăn, cũng là cách tự cứu lấy mình khỏi quá khứ ám ảnh.
Sau thời gian dài điều trị tâm lý, Margo chuyển về Mỹ từ năm 1986 và sống cuộc đời giản dị, không phải trốn chạy thêm lần nào nữa.
"Tôi đã có một cuộc sống tràn đầy yêu thương. Tôi không bạo lực và không xé nát cuộc đời người khác. Mặc dù có bố mẹ là tội phạm, nhưng khi nhìn lại cuộc đời mình, tôi tự hào về những điều tốt đẹp của bản thân".
Nguồn: soha.vn