Teen259c8b96
New member
Sinh ra trong hoàn cảnh éo le, giờ đây mình đang sống trong ân hận, tội lỗi và chỉ muốn được giải thoát khỏi tất cả...
Mình sinh ra trong gia đình bình thường, cuộc sống chỉ đủ ăn đủ mặc mà thôi.
Hồi còn bé tầm 6-7 tuổi, mình đã bị một người đàn ông hàng xóm xâm hại và cướp đi thứ quý giá nhất của một đứa trẻ con gái
Thực ra "hắn" chỉ dùng tay (vì lúc đó mình còn quá nhỏ bé nên "cái ấy" của hắn không thể nào...).
Rồi khi mình 12 tuổi, có một người chú ở dãy phòng trọ nhận dạy kèm cho mình.
Sự ham muốn đê tiện của hắn (người thứ 2) đã khiến mình và "hắn" có quan hệ như vợ chồng dù không có hôn thú.
Bốn tháng sau, mình gặp một người thầy giáo - hắn (người thứ 5). Chúng mình đến với nhau nhanh, rồi cũng chia tay thật nhanh. Hóa ra hắn đang bắt cá hai tay
Chưa dừng lại ở đó, mình lại gặp thêm hắn (người thứ 6). Nhưng chỉ sau 3 tháng khi đã có được thứ hắn muốn, hắn bỏ đi không chút tiếc nuối.
Khi mình rơi vào bước đường cùng vì chuyện tài chính gia đình, lúc đó mình gặp hắn (người thứ 7).
Hắn dang tay che chở, rủ mình ra Hà Nội để đầu óc bớt mệt mỏi.
Trong cái đêm ấy, chuyện đã xảy ra giữa mình và hắn.
Hắn đã có gia đình và con cái, đang sống hạnh phúc.
Giờ mình mới ngộ ra một điều: hắn chỉ lợi dụng mình mà thôi.
Nguồn: soha.vn