Cuộc đời mình có phải là cuộc chạy marathon cùng nhau không nhỉ?

BubuNgoan1771

New member
cd9886328ff401f922c7.jpg


Nghe nhiều người hay nói cuộc đời này giống hệt một cuộc marathon, ai cũng phải cố gắng chạy về phía trước mãi thôi. Nhưng mà thật sự thì liệu cuộc đời của mọi người có giống y hệt nhau không, tất cả đều chạy trên cùng một đường đua sao?

Nếu cứ ví cuộc đời là marathon, thì từ lúc chào đời chúng mình đã tự động trở thành VĐV chuyên nghiệp rồi đó. Vừa lọt lòng là phải chạy ngay trên con đường thẳng tắp ấy. Không có ai được ngoại lệ cả, không có gì khác biệt. Đồng hồ thời gian cứ tick tock mãi, không bao giờ dừng lại cho ai hết. Dù có ngã, dù có bị bỏ lại phía sau. Vẫn phải cạnh tranh với người khác, cố vượt lên để làm top 1.

569469339015d742003b.jpg


Con đường marathon cứ thẳng tắp như kẻ line vậy đó. Nó dẫn tất cả đến cùng một đích. Nó ép mình phải trở nên strong, thậm chí là cold blood luôn. Vì đích đến chỉ có một, nên ai về sau = thua cuộc. Mình phải làm mọi cách để vượt lên, không ngại dùng thủ đoạn xấu xí nhất, vì không ai muốn thành loser cả.

Cuộc marathon mà thời gian cứ trôi mãi về phía trước, không có nút back. Mình vẫn phải tiến lên, nhìn về tương lai dù đã quá tired, quá chán nản. Phải tin là có đích đang đợi mình. Nếu không đủ nhanh, không đủ cố gắng, sẽ bị bỏ lại và mãi mãi chỉ là kẻ fail trên con đường dẫn đến vạch đích duy nhất đang chờ tất cả.

Đời người là cuộc marathon...

Có đúng vậy không nhỉ?

3266489214ead067a9a0.jpg


Không đúng! ❌

Đời người không phải là cuộc marathon chỉ có một vạch đích duy nhất đâu nha!

Chưa bao giờ chỉ có một con đường, chưa bao giờ chỉ có một đích đến cả.

Ai là người quyết định cuộc đời của mình, ai nói rằng mình chỉ có thể chạy cùng trên một con đường duy nhất? Không ai có thể thay mình định đoạt cuộc đời của chính mình được. Có rất nhiều con đường, có rất nhiều vạch đích để mình chạy tới. Con đường mang tên thời gian này dành cho tất cả, mình có full quyền lựa chọn đường đi, chọn nơi đến. Mọi người đều có con đường riêng của họ. ✨

Thế giới ngoài kia còn rộng lắm, có thể mình chưa biết nên rẽ theo hướng nào, nhưng chắc chắn ai cũng có con đường dành riêng. Mình sinh ra không phải là bản copy, mình là những cá thể độc nhất vô nhị, vậy thì tại sao phải đi cùng đường với người khác?

7bddbd0821afd3021412.jpg


Hãy bắt đầu con đường của mình ngay khi nhận ra được nó nha! Hãy suy nghĩ và trăn trở để có được đôi chân bền bỉ, trái tim ấm áp và cái đầu lạnh để vượt qua suốt chặng đường. Hãy không ngừng nghĩ về con đường riêng của mình, vạch đích mình muốn đến. Dù có fail cũng được, dù có phải quay về điểm xuất phát cũng OK. Không sao hết, đừng sợ! Hãy cứ chạy trên con đường mình đã chọn, đừng so sánh bản thân với ai khác.

Cuộc đời thật kỳ diệu, mỗi người đều có con đường riêng của mình.

5dbe14e1a6d4e49a1227.png


70ee49d14d0b61e4159a.jpg


9795108b7130a32b0686.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top