Cuộc đời lạ lùng của diễn viên Tây "độc nhất vô nhị" trong điện ảnh Việt

TraLovely4017

New member
b18d5de938017040d7c8.jpg


Nhắc đến "ông Tây khét tiếng màn ảnh Việt" thời phim đen trắng là phải nhắc đến anh này! Trên phim thì toàn vai quyền lực, giàu sang, nhưng ngoài đời lại sống thiếu thốn đến không ngờ

Thế hệ 8x, 9x ai cũng từng thấy mặt ông Tây này ít nhất một lần khi xem phim nhựa đen trắng thập niên 1980-1990. Cao to, mắt xanh, nhìn là biết ngay vai người Mỹ! Toàn đóng sỹ quan ác ôn Mỹ, cố vấn quân sự đểu giả hoặc ông Tây lịch lãm giàu có, phong lưu. Tuy chỉ là vai phụ nhưng mà impression quá mạnh luôn!

Đó chính là Robert Hải.

11a376f1a7d649800a8a.jpg


Robert Hải sinh năm 1940 tại Hải Phòng, ba là người Pháp, mẹ là người Italy. Sau khi ba mẹ mất, ông được người vú em nhận làm con nuôi và đưa vào miền Nam sống.

Plot twist là ông vào nghề diễn xuất cũng khá drama đó! Đang ngồi câu cá thư thả ở chân cầu Bình Lợi thì được nhà quay phim Đường Tuấn Ba phát hiện và mời đóng vai người Mỹ giàu có trong phim "Mối tình đầu". Thế là từ đó, nghiệp diễn đã gọi tên! ️

Sau đó ông liên tục xuất hiện trong các phim đình đám như: Ván bài lật ngửa, Cánh đồng hoang, Biệt động Sài Gòn, Mùa nước nổi, Người đẹp Tây Đô, Kỳ án ba bông hồng, Viên ngọc Côn Sơn... Thậm chí có thời điểm, hễ có vai người nước ngoài là các đạo diễn chỉ nhớ đến mỗi Robert Hải thôi!

Các vai diễn của ông chủ yếu là sỹ quan hay cố vấn quân sự Mỹ độc ác, nham hiểm trong những trận càn, cuộc đấu trí để truy bắt chiến sỹ cách mạng. Dù không hề được đào tạo bài bản nhưng ông vào vai "ngọt" lắm luôn!

e24d579b33ee456e7951.jpg


Nhưng mà các bạn ơi, đây mới là điều gây sốc! Trên màn ảnh thì hào nhoáng, sang chảnh, nhưng ngoài đời Robert Hải lại sống trong cảnh nghèo khó suốt cuộc đời

Ông có ba đời vợ. Hai vợ đầu (một người gốc Pháp, một người gốc Trung Quốc), ông có 11 con nhưng sau khi chia tay, các con đều theo mẹ về nước hết.

Người vợ thứ ba là bà Thùy Dung - một mẹ đơn thân có hai con nhỏ. Ông sống với bà đến cuối đời và có thêm một cậu con trai nữa.

Theo lời nhà biên kịch Hồng Ngát viết trên Tạp chí Thế giới điện ảnh, căn nhà của Robert Hải dưới chân cầu Bình Lợi, quận Bình Thạnh (TP.HCM) nghèo đến không tưởng tượng nổi: "Mặc dù đã được thông báo trước là anh sống rất nghèo, đạm bạc nhưng quả thật, tôi vẫn không thể hình dung ra ngôi nhà của anh lại có thể nghèo đến thế. Nó chẳng khác gì những ngôi nhà của bà con nghèo trong lối xóm.

Mái lợp lá dừa, cột nhà đóng xuống nước, sàn nhà nổi trên mặt nước. Trong nhà đồ đạc chẳng có gì. Thậm chí, đến giường phản cũng không (mà cũng chả cần vì cả nhà vợ chồng con cái nằm ngay trên sàn, vừa mát vừa thoáng)".

Tuy nghèo nhưng Robert Hải rất thương vợ con. Các con ông từng kể, ông coi họ như bạn bè, dạy nhiều kỹ năng sống, thậm chí còn thoải mái nói về vấn đề giới tính khi con dậy thì. Chuẩn bố cool ngầu nhất hệ mặt trời!

96ce4130fc8b6c041521.jpg


Năm 1998, Robert Hải bị ung thư gan. Ngày 26/9/2000, ông qua đời. Trước khi mất, ông nói với vợ câu này: "Bà có 3 đứa con trai, thêm tôi nữa là 4". Nghe mà nước mắt giàn giụa luôn!

Theo di nguyện, sau khi hoả táng, tro cốt ông được chia đôi. Một nửa đem về Đà Lạt rải trên ngọn đồi - nơi có phần mộ ba mẹ nuôi, nửa còn lại rải xuống sông ở chân cầu Bình Lợi - nơi ông ở, nơi ông gặp bà Thùy Dung và bén duyên với điện ảnh.

Sống cả đời ở Việt Nam, được bố mẹ nuôi người Việt cưu mang, Robert Hải chưa bao giờ coi mình là người nước ngoài. Ông coi Việt Nam là Tổ quốc và yêu đất nước này tha thiết. Ông từ chối mọi lời mời xuất cảnh để ở lại với cuộc sống thanh đạm, nghèo túng. Ông sống đúng kiểu người Việt, đề cao phong tục thờ cúng, tưởng nhớ tổ tiên.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top