Lim Se Ryung đang là cái tên hot rần rần khi vừa là nữ thừa kế tập đoàn Daesang, vừa là vợ cũ Chủ tịch Samsung, giờ lại còn là bạn gái của nam thần Squid Game đây!
Lim Se Ryung sinh năm 1977, chuẩn con nhà giàu "đẻ ra đã ngậm thìa vàng" rồi các bạn ạ! Cô là con gái cả của ông Lim Chang Wook - chủ tịch tập đoàn Daesang, một trong những đế chế lớn nhất xứ kim chi. Hiện giờ, chị đang giữ vị trí phó chủ tịch của Daesang luôn nè!
Hôn nhân "chính trị" của hai gia tộc quyền lực
Sinh ra ở gia đình giàu có thế này, Lim Se Ryung tất nhiên được học hành đàng hoàng từ bé rồi. Theo báo chí Hàn Quốc, chị từng vào học khoa kinh doanh tại Đại học Yonsei - một trong top 3 trường đại học xịn sò nhất Hàn Quốc đấy! Nhưng plot twist là sau đó cô quyết định bỏ học để kết hôn với chồng. Sau này, chị tiếp tục du học tại Đại học New York và hoàn thành bằng cử nhân chuyên ngành tâm lý học.
Năm 1998, chỉ mới 21 tuổi mà Lim Se Ryung đã kết hôn với "thái tử" Samsung lúc bấy giờ là Lee Jae Yong, người hơn cô tận 9 tuổi luôn! Ai nhìn cũng thấy đây là cuộc hôn nhân "hổ mọc thêm cánh" giữa 2 gia tộc quyền lực và giàu có bậc nhất Hàn Quốc rồi. Theo truyền thông, ngay từ bé tẹo, Lim Se Ryung đã được bà Hong Ra Hee - phu nhân cựu Chủ tịch Lee Kun Hee, mẹ của Lee Jae Yong để mắt tới rồi. Tuy là "hôn nhân sắp đặt" nhưng cặp đôi cũng có thời gian hẹn hò thật sự đấy. Hai người kết hôn sau hơn một năm yêu đương.
Vào thời điểm đó, Lee Jae Yong đang chuẩn bị du học Mỹ sau khi lấy bằng MBA ở Nhật Bản. Để theo chân chồng sang Mỹ, Lim Se Ryung đã quyết định bỏ học ở Đại học Yonsei. Cặp đôi có 2 con: con trai Lee Ji-ho (sinh năm 2000) và con gái Lee Won-joo (sinh năm 2004).
Việc họ Lim và họ Lee kết thông gia chắc chắn đã giúp củng cố quyền lực và mang về vô vàn lợi ích cho cả Daesang lẫn Samsung. Dù có màu sắc "hôn nhân chính trị" nhưng Lim Se Ryung có vẻ có cuộc sống gia đình khá yên ấm trong những năm đầu. Cô quyết định làm nội trợ hậu phương, chăm lo gia đình, không theo đuổi sự nghiệp riêng. Trong thời gian bố chồng ốm đau, dâu trưởng nhà Samsung luôn là người túc trực chăm sóc tận tình.
Thế nhưng cuộc hôn nhân "hoàn hảo" này lại không có happy ending. Năm 2008, cặp đôi ly thân và chính thức ly hôn vào năm 2009. Thủ tục ly hôn được giải quyết khá nhanh gọn. Insight Korea đưa tin rằng Lim đã yêu cầu được cấp dưỡng 100 tỷ won (khoảng 1.600 tỷ đồng) từ chồng cũ. Đánh đổi lại, cô mất quyền nuôi hai con vì chúng là người thừa kế tập đoàn Samsung thế hệ tiếp theo.
Comeback ngoạn mục sau ly hôn
Từ một thiếu phu nhân kín tiếng, sống khuất sau hậu trường của gia tộc giàu nhất Hàn Quốc, sau ly hôn, Lim Se Ryung đã comeback mạnh mẽ trở lại làm nữ thừa kế gia tộc của chính mình. Cô bắt đầu phục vụ tập đoàn với vai trò giám đốc sáng tạo vào năm 2012. Ba năm sau, cô được thăng chức giám đốc điều hành và hiện tại, Lim Se Ryung đang lãnh đạo Tập đoàn Daesang với vai trò phó chủ tịch từ tháng 3/2021. Boss lady thật sự!
Hiện giờ, chồng cũ của cô Lee Jae Yong đã là Chủ tịch Samsung và cũng là tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc. Còn bản thân cô cũng trở thành "nữ cường nhân", có đế chế riêng của mình và hạnh phúc trong tình yêu mới nữa.
Lim Se Ryung đã hẹn hò với nam diễn viên nổi tiếng Lee Jung Jae trong suốt 7 năm qua. Theo Sportskeeda, cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 2005 thông qua một người bạn chung nhưng lúc đó Lim Se Ryung còn đang trong hôn nhân nên hai người chỉ làm bạn thôi. Sau đó, Lee Jung Jae đóng quảng cáo cho sản phẩm của tập đoàn Daesang và họ có duyên với nhau. Thời gian đầu, Lee Jung Jae bị dân mạng "ném đá" không thương tiếc vì bị cho là ở bên cạnh người phụ nữ vì tiền và quyền lực. Đến năm 2021, với vai diễn bùng nổ trong bom tấn Squid Games (Trò chơi con mực), Lee Jung Jae nổi tiếng toàn cầu và mối quan hệ của hai người càng được chú ý hơn.
Khác hẳn với hình ảnh con dâu Samsung cực kỳ kín tiếng ngày xưa, giờ đây Lim Se Ryung liên tục công khai xuất hiện cùng Lee Jung Jae trước công chúng. Cô nhiều lần cùng bạn trai sải bước trên thảm đỏ, từ Gala Phim và Nghệ thuật LACMA thường niên lần thứ 10 vào năm 2021 cho đến gần đây nhất là Lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 74.
Nguồn: soha.vn