Cuộc đời đừng so đo thiệt hơn, người có TÂM ắt có TẦM!

398dae39c50d9e48434e.jpg


Thật ra điều làm nên sự khác biệt giữa người với người không phải số 0 trong tài khoản, không phải chức vị "xịn xò", cũng chẳng phải nhà to xe đẹp mà là ở... tấm lòng nha mọi người ơi!

Từ bi chính là "siêu năng lực" mạnh nhất thế gian luôn

Nó có thể đánh bay sự thờ ơ, lòng ích kỷ và bất công. Nó thay thế việc phán xét bằng sự chấp nhận vì không phân biệt tuổi tác, dân tộc, giới tính hay ngoại hình.

Nó giúp ta tiếp nhận sự đa dạng phong phú bằng cách đối xử bình đẳng với mọi người. Từ bi là món quà dành cho cả người nhận lẫn người cho - win-win á! ✨

Chỉ một hành động từ bi có thể thay đổi cuộc đời của một người mãi mãi đó nha

Lòng nhân ái là sự sẵn sàng cho đi. Đó là mong muốn cống hiến tài năng, khả năng và quan trọng nhất là thời gian của mình.

Đó là việc đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chính mình. Nhiều người hay nghĩ lòng trắc ẩn = hy sinh bản thân, nhưng thực ra không phải vậy đâu!

Phần thưởng bạn nhận được từ việc chia sẻ lòng có ý nghĩa hơn nhiều so với bất cứ điều gì đã bỏ ra. Tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của một người khác chính là điều tuyệt vời nhất trên đời!

Nhưng thường thì mọi người hay chọn đứng nhìn và chờ "người khác" làm điều đúng đắn thôi.

Cảm thông với ai đó thì chưa đủ nha. Chúng ta phải sẵn sàng hành động luôn. Đó là lý do tại sao lòng trắc ẩn đòi hỏi sự dũng cảm đó!

325bf7091759504f4e82.jpg


Lòng nhân ái là sợi dây gắn kết toàn thể nhân loại

Lòng nhân ái là đức tính cao quý nhất của con người. Nó cho phép chúng ta nghĩ đến người khác thay vì cứ quanh quẩn với bản thân mãi.

Nó xóa bỏ ích kỷ, khiến ta sẵn sàng tha thứ và chấp nhận con người của ai đó. Lòng trắc ẩn cho chúng ta khả năng hiểu được hoàn cảnh của người khác và hành động để cải thiện cuộc sống của những người kém may mắn hơn.

Không phải tự nhiên cái "Tâm" lại được coi trọng thế đâu nha! Sinh ra không ai được lựa chọn hoàn cảnh, số phận cả.

Cũng có khi cuộc đời khó lường, rủi ro ập đến bất ngờ. Nhân ái không được quy định là ai cũng "phải" có. Nhưng hãy nghĩ đến những người còn đầy bất hạnh ngoài kia.

Với bạn có thể chỉ là chiếc bánh, tấm áo hay chút ít tiền tiêu vặt, nhưng với nhiều người, đó có thể là "phép màu" thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ đó!

Mỗi chúng ta đều có nguồn từ bi vô tận, và chẳng tốn kém gì để chia sẻ nó cả

Lòng nhân ái khiến chúng ta "chấp nhận" trách nhiệm mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đảm đương được.

Nó tạo ra sự khác biệt giữa chúng ta và hàng trăm, hàng vạn người khác. Nó làm cho sự tồn tại của chúng ta có ý nghĩa và đáng giá hơn hẳn.

b911783dba15c9ee4bb9.jpg


Nhưng điều quan trọng phải hiểu là lòng trắc ẩn không chỉ là một cảm xúc nhất thời: Nó là một cách sống!

Lòng nhân ái nâng con người lên, khuyến khích, ca ngợi và gắn kết xã hội. Tất cả xuất phát từ sự chân thật, chân thành và từ trái tim.

Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt

Thực ra, lòng trắc ẩn thực sự là khi nó được thể hiện với một người có thể không bao giờ biết đến sự rộng lượng của bạn.

Không có kỳ vọng được "trả lại". Không một lời cảm ơn hay lời hứa hẹn "khắc cốt ghi tâm". Không có "huân chương" hữu hình cho những hành động tốt đẹp. Một hành động tử tế được thực hiện đơn giản vì đó là việc làm đúng đắn thôi.

Phần thưởng là bạn biết rằng bạn đã giúp thay đổi cuộc sống của ai đó. Sẵn sàng chia sẻ bản thân mà không cần suy nghĩ về những gì chúng ta có thể nhận lại chính là bản chất thực sự của lòng trắc ẩn.

May thay, "Nhân chi sơ, tính bản thiện". Đó là lý do tại sao hàng ngày có hàng triệu người đã và đang cố gắng gây quỹ để đối đầu với một vấn đề, mặc dù tiền không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề đó.

Đó là lý do chính phủ cung cấp các chương trình hỗ trợ,...

Nếu chúng ta yêu thương nhau, nếu chúng ta thực sự quan tâm và đồng cảm với những người đáng được đối xử đàng hoàng và tôn trọng, thì tiền bạc, hỗ trợ và các chương trình ngoài kia có cơ hội thành công lớn hơn nhiều đó!

Lòng nhân ái là món quà lớn nhất mà con người có thể chia sẻ với nhau

3a4633d5f2c688a20fbe.jpg


Không bao giờ là quá muộn để chúng ta tạo ra sự khác biệt tích cực trên thế giới. Điều đơn giản là bạn chỉ cần bắt đầu bằng cách nghĩ đến người khác trước thôi.

1c9488bad438f97d663d.png


Hãy thử nhìn vào những nhu cầu của ai đó thay vì chỉ tập trung vào những gì bản thân muốn.

Khó khăn của bạn ngày hôm nay có thể chẳng đáng gì so với những gì nhiều người đang phải đối mặt: Đói nghèo, thiên tai, chiến tranh, bệnh tật,...

Mỗi chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ để "tận hưởng" một cuộc sống đầy lòng trắc ẩn - điều này sẽ dẫn dắt chúng ta trên một hành trình viên mãn đó. Chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui sâu sắc khi nỗ lực cải thiện cuộc sống chung.

Chúng ta sẽ nhanh chóng hiểu cuộc sống có thể tốt đẹp như thế nào khi chúng ta chân thành nỗ lực để mang lại hy vọng và cơ hội cho những người đang đối mặt với thách thức.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top