Cuộc đời đôi khi bắt mình phải buông bỏ những thứ trân quý nhất

deb75899d81cceb279ed.webp


Chào mọi người, mình là Thái Nguyên đây, sinh năm 1998 nè! Mình lớn lên ở Cà Mau - mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc, nơi bình yên và trong xanh lắm á Là vùng đất tận cùng phía Nam, Cà Mau luôn là nơi thiêng liêng trong trái tim mỗi người dân Việt mình.

Mình học Cử nhân Văn học ở trường Đại học Tây Đô, với ước mơ trở thành Phát thanh viên Truyền hình. Giờ mình đang làm nhân viên văn phòng, công việc này cũng phần nào giúp mình tiến gần hơn đến ước mơ đó Thỉnh thoảng mình được làm MC cho các sự kiện, Hội thảo của công ty, nhưng còn nhiều điều cần học hỏi lắm! Ngoài giờ làm thì mình còn bán online quần áo, túi xách nữa đó

ca98d2d13cc041b0bd58.jpg






Phải nói thật là mình cũng từng vấp ngã trong cuộc sống này. Nhưng mà chuyện gì rồi cũng qua mà, mình đã tự mình đứng dậy và vượt qua tất cả. Mình quyết tâm viết lên một trang mới cho bản thân, thay đổi để một ngày nào đó gặp lại những người ấy, mình sẽ ngẩng cao đầu mà bước đi thôi



Theo mình thì đời người vốn không có nợ nhau. Người ta tốt với bạn là vì họ muốn, còn bạn tốt với người khác là vì bạn tự nguyện thôi. Không phải lúc nào cho đi cũng có nhận lại, cũng chẳng phải lúc nào cũng cần đền đáp... Khi cảm thấy mệt mỏi quá, hãy nhắm mắt lại và hít thở thật sâu, nhắc nhở bản thân phải tiếp tục cố gắng, đừng dễ dàng phủ định chính mình. Ai dám nói trước được tương lai của bạn sẽ không sáng lạn chứ? Chuyện ngày mai thì để ngày mai lo



Dù mọi thứ đang ổn đến mấy, vẫn sẽ có những ngày không vui. Đừng vì vài chuyện nhỏ không như ý mà bỏ phí cả quãng thời gian đã cố gắng nhé! Cuộc sống này đôi khi bắt buộc chúng ta phải mất đi vài thứ quý giá - mất cơ hội, mất niềm tin, mất đi tình cảm mà chỉ một lần chúng ta có được. Chính những điều đó giúp chúng ta trưởng thành! "Đừng quá quan tâm đến cảm nhận của người khác, đừng vì họ thất vọng mà lo lắng, đừng lúc nào cũng muốn làm người khác vui mà làm bản thân ấm ức, hãy luôn hướng tới cuộc sống tươi đẹp" ✨





Mình cũng mong mọi người hãy tìm ra cho mình một ước mơ, rồi nhiệt huyết theo đuổi nó bằng tất cả quyết tâm. Cứ thế mà hành động, chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ đạt được ước mơ đó thôi! Nếu có khó khăn thì đừng bỏ cuộc, hãy tập thích nghi và tiếp tục phấn đấu Đôi khi chúng ta phải tập sống chậm lại giữa cuộc đời tấp nập này, để tìm ra lý do tốt hơn để tiếp tục nỗ lực mỗi ngày, để xây dựng và hoàn thành ước mơ nhanh nhất. "Cho dù cuộc sống có một nghìn lý do khiến bạn phải bỏ cuộc, thì bạn cũng phải đặt ra cho mình một nghìn lẻ một lý do để tiếp tục, bởi đó chính là cuộc đời, chính là sự sống của bạn"

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top