Trời ơi các bro ơi, tin sét đánh này đang làm cả cộng đồng bóng đá toàn cầu phải lo lắng cực mạnh luôn á! Trận đấu mà ai cũng hóng nhất giữa "thiên tài hiện tại và huyền thoại cũ của Barca" giờ đang có nguy cơ... bay màu rồi đó
Theo tờ AS của Tây Ban Nha đưa tin thì "wonder boy 19 tuổi" Lamine Yamal (đang khoác áo Barca) đã vắng mặt trong buổi tập và dấu hiệu cho thấy chấn thương khá nghiêm trọng luôn các bạn ơi.
Thực ra thì Yamal gia nhập đội tuyển với chấn thương gân kheo từ trước khi giải đấu bắt đầu rồi. Thời gian ra sân của cậu ấy bị kiểm soát siêu kỹ ở vòng bảng. Mặc dù đã đá full time từ vòng loại trực tiếp, nhưng chỉ ghi được 1 bàn (0 kiến tạo) trong 7 trận - rõ ràng là form không được 100% rồi
Hôm thứ Năm (16/7) giờ địa phương, Yamal xuất hiện tại sân tập với một lớp băng dày cộm trên đùi trái luôn. Cậu ấy ngồi trên thảm yoga trên cỏ, nói chuyện với HLV Luis de la Fuente với vẻ mặt nghiêm trọng, và camera của truyền thông địa phương còn bắt được khoảnh khắc cậu ấy tỏ vẻ khó chịu như đang đau đớn nữa
Nếu Yamal thật sự bị chấn thương thì đây chắc chắn là tin buồn nhất với fan bóng đá toàn thế giới rồi, vì ai cũng đang hóng cuộc đối đầu giữa hai "thiên tài của thế kỷ" mà! Điểm nhấn cực phẩm của trận chung kết này chính là màn so tài giữa Lionel Messi (39 tuổi, đang chơi cho Inter Miami) và Yamal đó các bạn.
Cuộc đối đầu này được xem là sân khấu để hoàn thành câu chuyện vĩ đại nhất lịch sử World Cup luôn, bởi vì Messi là cầu thủ vĩ đại nhất từng được đào tạo tại lò La Masia của Barca, còn Yamal đang nổi lên như người kế nhiệm hoàn hảo nhất để tiếp nối di sản của anh ấy
Fan đang rất mong chờ được xem cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai người này. Nhưng giờ khi khả năng Yamal ra sân trở nên mờ mịt, mọi người đang lo lắng là có thể sẽ không được chứng kiến "màn battle Messi - Yamal" trong mơ rồi
Ngoài Yamal, hậu vệ phải chủ chốt Pedro Porro (Tottenham) - người đã chơi bùng nổ với 2 bàn thắng trong giải đấu (kể cả bàn ghi vào lưới Pháp ở bán kết) cũng không xuất hiện trong buổi tập hôm nay.
Truyền thông cho biết: "Việc hai cầu thủ vắng mặt chưa hẳn đã đáng lo lắng đâu. HLV Luis de la Fuente đơn giản chỉ đang quản lý 'khối lượng công việc' của các trụ cột và bảo vệ họ một cách kỹ càng trước trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp thôi".
Hy vọng là chỉ là false alarm và chúng ta vẫn được xem trận đấu trong mơ nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn