Hôm nay mình share với các bạn một cuộc trò chuyện siêu thú vị giữa Lê Hoàng và một anh cảnh sát giao thông nè. Bài này được trích từ tập "Phỏng vấn 1 con bò" đó. Chất lượng luôn!
PV hỏi: Dạo này giao thông mình sao á anh ơi?
CSGT: Thì... chắc ae cũng biết rồi đó
Tức là không ổn lắm hả?
Đúng rồi bạn ei.
Vậy lý do chính làm tình hình tệ thế là...?
Là do chúng mình xử phạt chưa đủ nghiêm đó.
Rồi cái "chưa nghiêm" đó biểu hiện ra sao?
Là cảnh sát hay nghe người ta giải thích này kia ý.
Giải thích ư?
Ừ. Nói cho sang thì là cứ tìm cách ngụy biện ấy mà.
Anh chắc không đó?
Chắc luôn. Bên nước ngoài người ta cứ vi phạm là phạt, thậm chí còn phải vào tù nữa. Còn bên mình thì cứ vi phạm là... van xin
Sau khi van xin thì...?
Thì khóc lóc, dọa nạt, kêu ca... Tóm lại là luật pháp mình thiếu nghiêm túc lắm.
Tại sao lại thế nhỉ?
Tại vì... mọi nơi đều vậy cả mà. Cái kiểu ngụy biện này ai cũng xài đầu tiên.
Ví dụ nào được không?
Kiểu như vừa rồi có một chị VĐV thể dục dụng cụ của mình bị phát hiện dùng doping ở Olympic Bắc Kinh ấy.
À, mình có nghe chuyện này.
Rồi mọi người xử lý sao? Toàn nghĩ cách bênh vực cho chị ấy hết.
Thật á!
Ông thì bảo chắc chắn chị ấy không cố ý. Bà thì than danh sách thuốc cấm phức tạp quá. Chị khác lại nói chị ấy ngây thơ.
Nhưng mà chị ấy ngây thơ thật mà.
Mình cũng tin vậy. Nhưng chị ấy tập từ nhỏ, là VĐV chuyên nghiệp rồi cơ mà! Tất cả VĐV chuyên nghiệp đều phải hiểu rõ về doping bị cấm trong thể thao. Đó là điều Ủy ban Olympic quốc tế không cần nhắc lại nữa.
Ừ nhỉ!
Nên là khi có vi phạm thì việc đầu tiên phải nhận lỗi và chấp nhận xử lý kỷ luật, thế mới làm sạch đạo đức, công bằng trong thi đấu và có tính răn đe. Chứ đằng này toàn "thông cảm" cho nhau, vỗ vai nhau rồi bảo với thiên hạ rằng mình không cố ý.
Nếu chị ấy thật sự không cố ý thì sao?
Thì cũng không được phép. Đó là luật. Khi bạn chết vì tai nạn giao thông do xe cán. Mà chiếc xe đó do tài xế vô tình hay cố ý uống rượu thì cái chết đó có khác gì đâu?
Chuẩn luôn! Nhưng liệu mình có hơi lạc đề không khi so sánh tai nạn giao thông với thể dục dụng cụ?
Không lạc tý nào! Không ai muốn bỏ cả đời tập luyện rồi mất huy chương vì 1 người dùng doping cả. Nhưng dù có lạc đề đi nữa thì vấn đề vẫn là: Trong cách xử sự, xã hội mình hay bao che cho nhau.
Đúng rồi!
Điều này khiến nhiều thứ trở nên thiếu quyết đoán, thiếu rõ ràng, làm các hệ thống điều khiển và vận hành kém chính xác, làm các tín hiệu cho phép hay không cho phép trở nên loạn xị ngậu.
Nói theo kiểu khoa học là mình đang thiếu chuyên nghiệp?
Chính xác! Thể thao thành tích cao bây giờ là thể thao chuyên nghiệp. Và mọi thứ trong một xã hội có tổ chức cao cũng phải chuyên nghiệp, simple as that.
Nguồn: soha.vn