Cuộc đời công chúa nhà Thanh: Sống như nữ hoàng nhưng chết cô độc vì... sợ vú nuôi

a4e582b34335a9410e4e.jpg


Nói thật là trên phim thì các nàng công chúa nhà Thanh xinh đẹp, sống cuộc đời "main character" chuẩn ngôn tình luôn á. Nhưng đời thực? Ơ kìa, khác xa lắm!

Theo sử sách ghi chép, 10 nàng công chúa thì tới 9 người chết vì trầm cảm khi còn rất trẻ, ít ai sinh được con. Người ta còn gọi đây là "lời nguyền công chúa nhà Thanh": Sinh ra giàu sang nhưng chết trong cô đơn tủi thân. Nghe mà thương quá trời!

2cfc46862ed8631cf265.jpg


Từ bé đã không được gặp mẹ, lớn lên chỉ có... vú nuôi

Theo luật hoàng tộc nhà Thanh, các công chúa sau khi sinh ra đều bị giao cho vú nuôi chăm sóc. Từ nhỏ đến lớn, số lần gặp mẹ đếm trên đầu ngón tay được luôn á! Hoàng đế thì bận việc triều chính, các phi tần cũng không được quyền nuôi con gái. Vậy là vú nuôi trở thành người quan trọng nhất, ảnh hưởng siêu lớn đến tư tưởng của các nàng.

Khi công chúa xuất giá, Hoàng đế xây cho phủ đệ nguy nga tráng lệ để ở. Nghe thì sang chảnh nhưng... chỉ có công chúa được ở trong đó thôi nhé! Đi theo là đám vú nuôi, bảo mẫu từ bé. Còn phò mã (chồng á) phải ở ngoài, khi công chúa chết thì bị đuổi về nhà luôn. Phũ phàng ghê!

104dc9601e5aeccaf201.jpg


Muốn gặp chồng còn phải... xin phép vú nuôi

Vì là người hoàng tộc nên công chúa không được thân thiết với gia đình chồng. Bố mẹ chồng, chồng, họ hàng gặp mặt đều phải hành lễ, chứ đừng mơ gì mối quan hệ ấm cúng như gia đình bình thường.

Điên nhất là phò mã muốn vào phủ "gần gũi" vợ còn phải được phép của vú nuôi nữa á! Lợi dụng quyền lực, mấy bà vú này bắt đầu làm khó công chúa. Muốn gặp chồng? Đưa tiền hối lộ đi! Không thì bị mấy bà này lấy lý do "tam tòng tứ đức" mà chặn lại, thậm chí còn mắng công chúa là "vô liêm sỉ", "dâm đãng". Quá đáng luôn!

Công chúa từ bé đã bị vú nuôi dạy nên nhát gan, dễ xấu hổ, bị mắng nhiếc cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Kết quả là mỗi năm chỉ gặp chồng vài lần, đa số công chúa nhà Thanh không có con. Có thì cũng là con của chồng với thiếp, họ chỉ làm mẹ kế trên danh nghĩa thôi.

Bố mẹ xa cách, chồng không gặp được, con không có, lại bị vú nuôi mắng nhiếc... Các nàng đều mắc trầm cảm rồi chết trong cô độc khi mới đôi mươi tuổi. Mà các vị hoàng đế cho đến tận khi triều đại sụp đổ vẫn chẳng biết chuyện này! Làm vua một nước mà để con gái chết tức tưởi vì bị người hầu hành hạ, thật sự toxic family luôn á!

Case study đau lòng: Thập Công chúa của Khang Hi

Khang Hi có cô con gái cưng là Thập Công chúa. Thương yêu đến mức tận 22 tuổi mới gả, còn cho chồng nàng vào kinh thành học để khỏi xa. Được cưng chiều thế nhưng Thập Công chúa vẫn không được gặp chồng, chết vì bệnh tương tư chỉ sau 4 năm kết hôn. Nghe mà muốn khóc!

09525e1fc8f9c134f79e.jpg


Còn có Cố Luân Hòa Hiếu Cách Cách của Càn Long

Nàng là con gái Càn Long, được gả cho Phong Thân Ân Đức (con trai Hòa Thân - tham quan nổi tiếng). Ban ngày được đi chơi cùng nhau nhưng đêm đến bị vú nuôi ngăn cản không cho ngủ chung phòng. What the...?!

Sau này sinh được con trai nhưng bé qua đời sớm. Càn Long băng hà, Hòa Thân bị xử tử, chồng nàng đổ lỗi cho công chúa rồi sủng ái thiếp khác. Đau lòng chồng chất đau lòng!

Lời kết có tâm

Đó chính là "lời nguyền" mà công chúa nhà Thanh phải gánh từ khi sinh ra. Dù được cưng chiều hay không, phần lớn đều có kết cục bi thảm. Tất cả vì những luật lệ phong kiến thiếu nhân tính, sự tham vọng, ích kỷ và nhu nhược của người cầm quyền.

Sinh ra trong hoàng tộc nhưng sống không bằng người thường, quả thật là "vương miện quá nặng" rồi!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top