Ngô Hoàng Long (20 tuổi) - chàng trai sinh ra và lớn lên tại Long Biên, Hà Nội, hiện đang là sinh viên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Với Long, Đại học Xây dựng và CLB Kỹ năng mềm TPE không chỉ là nơi học hành, mà còn là "phao cứu sinh" đã thắp lại ngọn lửa niềm tin, thay đổi cả một cuộc đời luôn ấy!
"Mình hiện đang là Chủ nhiệm CLB Kỹ năng mềm – TPE, đồng thời cũng làm thực tập sinh vị trí quản lý, giám sát công trình cho một startup về xây dựng. Nhưng để có được những cơ hội như hôm nay, mình đã phải trải qua biết bao khó khăn..." - Long tâm sự.
Nhắc về thời cấp ba, Long chỉ nhớ đến một cậu bé nhút nhát nhưng lại cố tỏ ra "cool ngầu" , tự ti vô cùng nhưng lại cố diễn vai tự tin. Cậu ấy chẳng dám nghĩ mình làm được điều gì, chẳng dám mơ trở thành ai cả. Niềm tin vào bản thân cứ thế mà héo úa theo năm tháng. Bước vào đại học, Long hoang mang cực độ, không biết mình là ai, cần làm gì, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu luôn á!
Rồi một ngày, Long nghe đến TPE – CLB Kỹ năng mềm và quyết định gia nhập "gia đình" này ngay lập tức. Tại đây, bạn ấy được trải nghiệm đủ thứ hoạt động xịn xò như talkshow, chương trình từ thiện "Bánh chưng xanh"... và học được siêu nhiều bài học bổ ích!
Dù COVID-19 ập đến khiến mọi hoạt động bị đình trệ, nhưng khi chủ nhiệm mới lên nắm quyền, mọi thứ lại được hồi sinh. Dù khó khăn chồng chất, nhóm vẫn tham gia các chương trình đào tạo online và trải nghiệm cuộc thi hùng biện online đầu tiên của trường "Face to face 2021" - cực kì mới lạ luôn nè!
Ngay khi được đi học trở lại, TPE là đơn vị đầu tiên mở màn với Talkshow "Từ trường học đến trường đời". May mắn thay, Long được tham gia ban tổ chức chương trình hùng biện "X-Debate" quy mô lớn với sự tham gia đông đảo của sinh viên từ khắp nơi. Từ khi anh Kiên lên làm chủ nhiệm, hoạt động nội bộ càng được đầu tư nhiều hơn. Qua mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên đều tìm thấy bài học cho riêng mình. Tích lũy dần, giờ đây Long cùng những ai còn kiên trì ở lại TPE đều đã "lột xác" hoàn toàn!
Nhờ tất cả những điều đó, Long đã tìm lại được sự tự tin, thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và quan trọng nhất là hiểu được mình là ai, nên đi đâu, sống thế nào. "Mình thật sự biết ơn những anh chị, bạn bè và đặc biệt là mentor đầu tiên đã giúp mình tìm lại nguồn cảm hứng, niềm tin bất tận để sống trọn vẹn với tuổi trẻ" - Long bày tỏ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn