CunKitty1495
New member
Sau khi mẹ ruột là Vương phi Yuvadhid bị phế truất, 4 cậu con trai đều bị Quốc vương Rama X (lúc đó còn là Thái tử) ruồng bỏ không thương tiếc, không được phép quay lại hoàng cung và phải sống như dân thường tại nước ngoài luôn
Drama hoàng gia đỉnh cao thế kỷ
Vào đầu những năm 90, sau khi ly dị người vợ đầu tiên vì lý do... chơi bóng bàn quá nhiều (đọc xong muốn té ngửa ), đến năm 1994, vua Rama X (lúc đó là Thái tử) kết hôn với người tình Yuvadhid và sắc phong bà làm Công nương.
Nhưng mà thời kỳ được sủng ái của bà Yuvadhid cũng không kéo dài lâu đâu, chỉ sau 2 năm, Thái tử bất ngờ lên án vợ ngoại tình và công khai từ bỏ cả vợ lẫn 4 người con trai đang học tại Anh Quốc.
Theo tờ Telegraph, thời điểm đó, ông đã thông báo ly hôn theo cách hiếm thấy là in hẳn poster cáo buộc bà Yuvadhid ngoại tình với một tướng không quân rồi dán lên khắp tường cung điện (kiểu như post story tố ngoại tình thời xưa á ).
Thái tử còn tuyên bố hai người kia sẽ không được chào đón ở cung điện và thậm chí còn bị trừng phạt nặng nếu dám quay lại. Quần áo và vật dụng của Công nương cũng bị vứt hết ra đường ngay trong buổi tối hôm đó.
4 hoàng tử bị đuổi cùng mẹ
Khác với Hoàng tử con của người vợ thứ 3 Vương phi Srirasmi bị buộc phải rời xa mẹ khi còn nhỏ, 4 Hoàng tử con của bà Yuvadhid thậm chí còn bị đuổi ra khỏi hoàng cung cùng mẹ mình luôn.
Sau đó, Thái tử giành lấy cô con gái duy nhất là Công chúa Sirivannavari, đưa cô trở về Thái Lan, trong khi bà Yuvadhid (tên khác là Sujarinee Vivacharawongse) cùng các con trai thì bị tước hộ chiếu ngoại giao và tước hiệu hoàng gia.
Mẹ con bà phải chuyển đến Anh rồi lại sang Mỹ sinh sống vì Thái tử không còn muốn nhìn thấy mặt họ nữa.
Plot twist: Tất cả đều thành công rực rỡ
Trải qua sóng gió gia đình, các Hoàng tử được mẹ nuôi dạy khi trưởng thành đều trở thành những người giỏi giang và thành đạt trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Họ còn rất hiếu thảo với mẹ và thường xuyên đưa cựu Vương phi đi du lịch nhiều nơi (ngưỡng mộ quá đi ).
Hoàng tử Juthavachara, người con đầu, đã nhận bằng cử nhân về điện tử hàng không và bảo trì, bằng thạc sĩ về khoa học hàng không. Sau khi làm việc trong ngành hàng không, ông còn theo học để lấy thêm bằng tiến sĩ tại trường Luật (giỏi vậy sao ta ).
Người con thứ 2 là Vacharaesorn sau khi theo học và nhận bằng cử nhân khoa học chính trị, tiến sĩ Luật học và Thạc sĩ Luật (LLM) đã trở thành một Luật sư.
Hoàng tử Chakriwat, người con thứ 3, đã nhận bằng cử nhân tâm lý học và thêm chuyên ngành phụ là Hóa học, sau đó ông theo học tại trường Y.
Chakriwat đã chiến đấu với Neurofibromatosis loại II (u sợi thần kinh) kể từ khi mới 13 tuổi. Do phải áp dụng nhiều phương pháp xạ trị nên ông phải chịu một số tổn thương đến dây thần kinh âm thanh dẫn đến bị điếc một bên tai (vẫn vượt qua mọi khó khăn, respect ).
Người con thứ 4, Hoàng tử Vatchrawee theo học chuyên ngành Tài chính và Kinh doanh Quốc tế, có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Sau đó, ông theo học trường Luật để lấy bằng tiến sĩ rồi làm việc tại Liên Hợp Quốc (đỉnh cao sự nghiệp luôn ).
Về phần người mẹ Vương phi
Về phần Vương phi Sujarinee Vivacharawongse, tên thật là Yuvadhida Polpraserth sinh ngày 26/5/1962.
Bà bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 15 tuổi, và thời điểm có mối quan hệ với Thái tử Thái Lan Vajiralongkorn thì bà Yuvadhida đang là một diễn viên triển vọng.
Năm 1994, sau khi kết hôn với Thái tử, Vương phi được phép đổi tên thành Mom Sujarinee Mahidol na Ayudhya.
Bên cạnh đó, bà Yuvadhida cũng được ủy nhiệm làm thiếu tá trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan và tham gia vào các nghi lễ hoàng gia với Thái tử Vajiralongkorn.
Năm 1996, bà phải cùng các con chạy trốn sang Anh vì bị chồng buộc tội ngoại tình với Anand Rotsamkhan, một tướng không quân 60 tuổi.
Nguồn: soha.vn