Vụ này căng đét luôn! Dự luật cho phép ly hôn vừa được Hạ viện Philippines thông qua nhưng giờ đang bị kẹt cứng tại Thượng viện rồi
Plot twist là cả Tổng thống Rodrigo Duterte (người cũng đang ly thân vợ đấy nhé) lẫn các giám mục đều... phản đối luôn. Ông Duterte lập luận rằng hợp pháp hóa ly hôn có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của lũ trẻ khi bố mẹ "mỗi người một ngả".
Còn Giáo hội Công giáo - một thế lực ảnh hưởng cực mạnh bên đó - thì đề xuất chính phủ nên thực thi các luật khác để hạn chế bạo hành gia đình (một trong những lý do chính dẫn đến ly hôn) thay vì cho phép ly hôn hợp pháp.
Theo Reuters, hiện tại chỉ những ai có tiền mới có thể kết thúc cuộc hôn nhân một cách hợp pháp thôi. Tức là nghèo thì... chịu luôn
Hàng ngàn chị em ở Philippines đang khao khát được chấm dứt những cuộc hôn nhân thất bại hoặc đầy bạo lực. Nhưng thực tế là một cuộc hôn nhân chỉ có thể bị hủy bỏ dựa trên vài lý do nhất định - và không bao gồm bạo hành hay ngoại tình đâu nha!
Thêm vào đó, việc hủy bỏ hôn nhân vừa tốn tiền vừa tốn thời gian khủng khiếp, khiến nhiều người phải bó tay.
Case điển hình là chị nhà báo Mar-Vic Cagurangan. Chị chia sẻ phải làm việc quần quật gom đủ 2.000 USD cho thủ tục này (mà thu nhập bình quân ở Philippines theo Ngân hàng Thế giới chỉ hơn 3.500 USD/người/năm thôi nha), vừa phải lo tiền học cho 2 đứa con.
Và đợi đấy, chị phải mất tận 10 năm mới hủy bỏ được hôn nhân! Thậm chí nhân viên tòa án còn đòi hối lộ để đẩy nhanh tiến độ nữa chứ
Một cuộc khảo sát năm ngoái cho thấy 53% người được hỏi ủng hộ hợp pháp hóa ly hôn ở Philippines. Số liệu từ Văn phòng Cố vấn Philippines (OSG) cũng cho thấy số trường hợp chấm dứt hôn nhân đã tăng từ khoảng 1.000 vụ năm 2008 lên hơn 8.000 vụ trong năm 2017.
Nguồn: soha.vn