Ở bài viết lần trước, mình đã cùng các bạn đi qua màn so kè giữa Valve và Riot Games rồi đúng không nào? Lần này, hãy cùng nhau phân tích "trận đấu" đang siêu hot giữa Valve và Epic Games - drama mà ai cũng phải theo dõi sát sao đây!
Epic Games "phất" lên thế nào trong mấy năm qua?
Thời gian gần đây, nếu nhắc đến sự bứt phá mạnh mẽ nhất trong làng game thì Epic Store chắc chắn phải có tên. Dù Steam của Valve đang "thống trị" gần như tuyệt đối, Epic vẫn chứng minh được mình đủ sức chen chân vào thị trường siêu chật chội này. Chiến thuật của họ? Đơn giản là vung tiền "khủng" để mua lòng game thủ bằng việc tặng miễn phí cả đống game xịn sò luôn!
Chỉ tính trong khoảng 2 năm từ tháng 12/2018 đến 2020 thôi, Epic Games được cho là đã "đốt" gần nửa tỷ USD cho chiến lược "rải game" này đấy. Nhưng con số này có vẻ cũng không thấm vào đâu so với núi tiền từ Fortnite mang về. Thêm nữa, Epic Store còn tự tin tuyên bố họ vẫn cân đối được thu chi nhờ chỉ cắt 12% doanh thu từ các studio game - thấp hơn hẳn mức 30% mà Valve đã áp dụng từ xưa đến giờ. Nhưng liệu thế đã đủ để đấu với ông lớn?
Valve và cuộc chiến "không cân sức" với Epic Games
Thật ra thì trước khi Epic Store xuất hiện, Steam cũng đã phải đối đầu với nhiều "ông lớn" như Blizzard, Microsoft hay Ubisoft rồi. Nhưng chính sách cắt 30% doanh thu để giữ vững ngôi vị độc tôn của họ vẫn y nguyên, chả thay đổi gì cả.
So với Steam thì Epic Games thực sự chỉ là "newbie" thôi - trong khi Steam đã "lăn lộn" được 19 năm trời rồi! Và suốt gần 20 năm đó, Steam không chỉ xây dựng được tên tuổi, thương hiệu mà quan trọng hơn là một cộng đồng game thủ PC cực kỳ đông và siêu trung thành nữa.
Còn Epic Games thì sao nhỉ? Không có forum, không có vote đánh giá, mọi góp ý đều được gửi thẳng cho nhà phát triển một cách kín đáo. Nghe có vẻ "pro" để bảo vệ thương hiệu nhà làm game - nhưng công bằng với người chơi chưa đây?
Nguồn: gamek.vn