Trước tình hình virus Zika đang lan như "chạy giặc" như hiện nay, các nhà chức trách châu Mỹ đang hết sức "gồng mình" để đối phó với dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm này. Không phải dạng vừa đâu nhé!
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức lên tiếng cảnh báo virus Zika có nguy cơ "tràn lan" khắp châu Mỹ sau khi phát hiện tình trạng nhiễm virus ở tận 21 quốc gia thuộc vùng Caribe, Bắc và Nam Mỹ. Nghe mà thấy sốc luôn á! Theo số liệu thống kê, riêng năm 2015 đã có tới 2.700 trẻ em nhiễm virus gây teo não này, trong khi năm 2014 con số này chỉ là 150 trẻ thôi. Tăng chóng mặt luôn!
Virus này lây từ người sang người thông qua vết đốt của loài muỗi Aedes aegypti - đúng kiểu "tội đồ" vốn đã từng gây ra sốt vàng da, sốt xuất huyết và sốt chikungunya rồi. Đáng sợ nhất là khi mẹ bầu bị nhiễm bệnh, virus này có thể làm tổn thương não của bé trong bụng, khiến các con sinh ra có não bộ nhỏ hơn bình thường. Nghĩ thôi đã thấy xót xa rồi...
Trước tình trạng "code đỏ" này, nhiều nước như Brazil, Colombia, Ecuador, El Salvador và Jamaica đã phải khuyến cáo chị em phụ nữ hãy tạm hoãn kế hoạch mang thai cho đến khi tìm hiểu rõ hơn về Zika. Cực đoan nhưng cũng hiểu vì an toàn mà!
Nhân viên y tế đang "phun sương" thuốc diệt muỗi xung quanh một căn nhà trong chiến dịch nhằm ngăn virus Zika lây lan ở Soyapango, cách San Salvador 6km về phía Đông, El Salvador.
Bác sĩ Angela Rocha của bệnh viện Oswaldo Cruz đang kiểm tra sức khỏe cho cậu bé Ludmilla Hadassa Dias de Vasconcelos (2 tháng tuổi) tại Recife, Brazil. Chỉ trong vòng 4 tháng gần đây, giới chức đã ghi nhận gần 4.000 trường hợp nhiễm virus Zika tại Brazil. Con số "khủng" thật đấy!
Loại muỗi vằn Aedes aegypti chính là "thủ phạm" trong việc lây lan virus Zika. Trong ảnh: Một nhân viên y tế cho thấy ấu trùng của loài muỗi Aedes aegypti được tìm thấy bên trong 1 nhà kho ở Recife, Pernambuco, Brazil. Nhìn mà nổi da gà!
Muỗi Aedes aegypti bám đầy cánh tay của một nhân viên y tế trong 1 phòng nghiên cứu ở Bộ Y tế ở thành phố Guatemala. Nhìn hình này mà "gai ốc" cả người luôn á!
Một chuyên gia đang phun thuốc diệt muỗi ở nghĩa trang Nueva Esperanza, ngoại ô Lima, Peru. Các nhân viên y tế đã tiến hành phun thuốc diệt muỗi tại nghĩa trang lớn nhất Peru và lớn thứ 2 thế giới để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Zika gây teo não. Thật sự là "không chừa một ngóc ngách" nào!
Một người đàn ông "chạy té khói" khỏi khu vực vừa được phun thuốc muỗi ở Soyapango, El Salvador. Thoát nhanh thôi chứ hít phải mà choáng!
Cô Solange Ferreira đang tắm cho con trai Jose Wesley trong chậu nước ở nhà tại Poco Fundo, bang Pernambuco, Brazil. Cô Ferreira chia sẻ Wesley rất thích được ngâm mình trong nước, vì thế mỗi ngày cô lại tắm cho con mấy lần để con được thoải mái. Tình mẫu tử thật đáng yêu!
Nguồn: kenh14.vn