MeoPho4440
New member
Tập 29 "Thương nhớ ở ai" drama căng đét: vừa thông báo anh Hiệp hy sinh, vừa có màn trở về "xịn sò" của anh Nghĩa. Còn anh Duật thì... ơ kìa sao lại thế này?
Mở màn tập này, anh Duật trở về sau chiến thắng nhưng không được chào đón như mong đợi. Bà con làng xóm ùa ra hỏi han tin tức người thân, đồng thời... bàn tán xôn xao chuyện anh có giết chị Thị không. Anh còn đang mơ màng thì về tới nhà, nhìn thấy đứa bé lạ hoắc trong buồng mới ngộ ra sự thật đắng lòng . Xấu hổ vì bị "cắm sừng" lúc mình đang phục vụ đất nước, anh Duật đuổi hết mọi người về luôn trong bữa cơm đoàn tụ.
Chị Thị thì xấu hổ muốn chết đi sống lại trước mặt chồng. Thấy anh cảm thông không trách mắng, chị càng hối hận gấp đôi. Đêm đó chị cố gắng "chiều chuộng" nhưng toàn nhận về thái độ lạnh tanh từ chồng . Sáng hôm sau, chị chủ động bàn với mẹ chồng về việc tìm vợ khác cho anh Duật, nghĩ đây là cách duy nhất để "đền bù" cho anh. Mẹ chồng gợi ý hỏi thử chị Dâu nhà ông Bánh xem sao.
Chiều hôm đó, Dâu đang đi làm về thì phát hiện có người bám theo. Tưởng ông Cương nên định đuổi đi, ai dè hoá ra là chị Thị. Chị Thị bày tỏ ý muốn gả Dâu cho chồng mình. Dâu cảm thấy bị xúc phạm nặng nề với lời đề nghị này dù hiểu tâm trạng chị Thị. Đang định bỏ đi thì chị Thị thả bom: Hiệp đã chết trong trận Quảng Trị rồi, chính anh Duật - người cùng đại đội với Hiệp - đã kể lại
Tin sét đánh này khiến Dâu như người mất hồn. Dù mạnh mẽ không khóc nhưng cô ngẩn người ra suốt mấy ngày liền. Hạnh tuy cũng mất tới hai người anh trai nhưng vẫn cố gắng an ủi, động viên Dâu đứng dậy sau tin dữ
Sau tin buồn của Dâu thì may mắn lại mỉm cười với Hạnh. Không lâu sau anh Duật trở về, đến lượt anh Nghĩa xuất hiện. Lần này họ Nguyễn có thêm một anh hùng chiến tranh mới sau ông Vạn. Anh Nghĩa mang hàm đại tá về trong sự tiếp đón siêu hoành tráng của mọi người . Anh tổ chức bữa tiệc thật to để mời cả làng, cũng coi như đám cưới chính thức với Hạnh - người vợ mà năm xưa anh chỉ kịp cưới vội vàng trước khi lên đường.
Nguồn: kenh14.vn