EchMap2111
New member
Ung thư thật sự không phân biệt ai cả các bạn ơi Căn bệnh này có thể xuất hiện ở bất kỳ gia đình nào, đe dọa tính mạng của bất kỳ ai.
Những đau đớn từ căn bệnh này, sự kiệt sức, tác dụng phụ từ hóa trị và xạ trị... người lớn còn không chịu nổi, huống chi là một bé gái nhỏ xinh xắn mới chỉ 7 tuổi đã phải gánh chịu ung thư rồi
"Hayley! Con có biết con xinh đẹp và đáng yêu đến thế nào không? Bố yêu lắm mái tóc vàng hoe, chiếc mũi thao thao, đôi môi chúm chím cười toe toét mỗi khi bố đi làm về. Mà bố yêu nhất là hàng lông mi dày, dài, cong vút - bố biết đó cũng là niềm tự hào của con.
Con có hàng mi đẹp đến nỗi chị con và nhiều người khác còn phải ghen tị nữa cơ. Mỗi khi con cười là cả đôi mắt ấy cũng cười theo luôn, xinh lắm con gái của bố ạ "
Nhưng rồi mái tóc nâu vàng ấy đã dần rơi rụng từng mảng, chân mày cũng dần nhạt đi và ngay cả hàng lông mi dài, dày ấy của con cũng dần rụng mất... Làm bố không thể nào cầm lòng khi thấy da dẻ con xanh xao, nhợt nhạt thế.
Mái tóc ngày xưa bố hay chải cho con giờ đã chẳng còn, nhường chỗ cho quả đầu nhẵn nhụi. Hàng mi cong vút ấy cũng dần rơi, chỉ còn lại đúng một sợi này mà thôi.
Nhưng con dường như chẳng nhận ra sự thay đổi ở hàng lông mi ấy, lúc nào con cũng cười tươi vui vẻ. Nụ cười đó tiếp thêm sức mạnh cho bố nhiều lắm, công chúa Hayley của bố ơi
Bố biết con đã trải qua rất nhiều đau đớn kể từ khi phát hiện khối u 5cm trong mũi vào tháng 6 vừa qua. Ngặt nỗi vị trí khối u lại khiến con chẳng thể ăn uống được gì, chỉ có thể nối ống truyền thẳng vào dạ dày thôi
Có lẽ vì vậy cộng với những đợt hóa trị, xạ trị suốt mấy tháng vừa qua đã khiến con - một cô bé 7 tuổi - chỉ nặng chưa được 17kg và luôn phải chịu đau đớn, mệt mỏi. Chân con cũng vì vậy mà yếu hẳn đi, muốn di chuyển đến đâu cũng phải có bố cõng.
Nhưng bố không thấy mỏi mệt chút nào cả nên con đừng lo cho bố nhé. Bố mạnh mẽ lắm, hệt như con vậy. Hơn 5 tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên điều trị, giờ đây con còn phải trải qua thêm 5,5 tuần trị liệu khác để ngăn sự phát triển của khối u.
Bố biết con sẽ phải đau đớn hơn nữa, bố biết sợi lông mi cuối cùng ấy rồi cũng sẽ rụng theo, bố biết con sẽ phát hiện ra niềm tự hào của mình chẳng còn nữa nhưng nàng công chúa của bố phải mạnh mẽ lên nhé
Khỏi bệnh rồi tóc con sẽ mọc lại thôi, hàng mi dài ấy sẽ xuất hiện lại, công chúa của bố đừng lo lắng quá. Hãy nhớ rằng con luôn có gia đình bên cạnh và rất nhiều người khác đang đêm ngày cầu nguyện cho con đấy. Vậy nên nàng công chúa của bố cũng phải mạnh mẽ chiến đấu với ung thư nhé!
Bố mẹ yêu con rất nhiều
Nguồn: soha.vn