Cơn bão YAGI và hoàn lưu sau bão đã tàn phá miền Bắc Việt Nam kinh khủng lắm luôn! Hơn 257.000 căn nhà tan hoang, 1.300 trường học hư hại, 310.000 cây xanh ngã đổ. Nhưng đau lòng nhất là 55 em nhỏ đã thiệt mạng hoặc mất tích, 8 em bị thương nặng Nhiều trường học sập đổ, các em phải học tạm trong điều kiện thiếu thốn siêu khổ.
Sau bão, lũ ống tiếp tục ập đến, nhấn chìm thêm nhà cửa và ruộng vườn. Biết bao gia đình phải đeo khăn tang trắng, trẻ em bỗng chốc mất hẳn hơi ấm của bố mẹ Câu hỏi đau xót: Rồi tương lai các em sẽ ra sao khi mất mát quá lớn, khi mọi thứ đều mờ mịt giữa bão tố?
Những cảnh đời trắng tay, nỗi đau âm thầm trong đôi mắt trẻ thơ... tất cả nhắc nhở chúng mình về giá trị vô giá của tình người trong lúc khó khăn nhất.
Mất mát không chỉ là vật chất mà còn là những vết thương tinh thần sâu sắc. Người thân ra đi, trẻ em mất đi tương lai, ngôi nhà chỉ còn đống tro tàn. Cơn bão để lại vết thương không chỉ trên mảnh đất bị tàn phá mà còn trong trái tim hàng triệu người.
Báo Tiền Phong cùng T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT đang kêu gọi chung tay giúp đỡ các em mồ côi, học sinh nghèo và tái thiết trường học. Chương trình "Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường" sẽ chính thức phát động vào ngày 30/9/2024 tại trường THCS Cầu Giấy (Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội), với sự tham gia của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp
Mọi đóng góp của các bạn, doanh nghiệp, tổ chức xin gửi về tài khoản Báo Tiền Phong: 1230062175 (Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội) nhé! Hoặc liên hệ qua hotline Ban Bạn đọc và Công tác xã hội: 0977456112.
Nguồn: svvn.tienphong.vn