Đoàn Văn Hậu chính thức "nhập hội" SC Heerenveen tại giải VĐQG Hà Lan rồi nè! Cũng giống như Công Phượng, Văn Hậu đã đặt chân đến trời Âu nhưng có vẻ như bước tiến của em sẽ dài và xa hơn những gì đàn anh đang đạt được đó
Chỉ sau 1 chiều ngày 2/9 (giờ Hà Lan) thôi, fanpage của SC Heerenveen đã tăng từ khoảng 70.000 lên hơn 200.000 lượt theo dõi luôn á! Bức ảnh với dòng chữ tiếng Việt "chào mừng Đoàn Văn Hậu" đạt kỷ lục tương tác với 68.000 lượt thích. Sức tác động này còn lớn hơn cả Công Phượng ở Sint-Truidense V.V (STVV) nữa kìa
Văn Hậu ở Việt Nam có thể chưa đạt được tầm ảnh hưởng, độ phủ sóng như Công Phượng nhưng chuyến đi Hà Lan của hậu vệ 20 tuổi lại được kỳ vọng hơn lần sang Bỉ của đàn anh. Tất cả đều có lý do cả đó!
**1. Thể hình chuẩn "con nhà người ta" **
Với bóng đá Việt Nam, Văn Hậu được xem là "của hiếm" thực sự. Hiếm là bởi thể hình cao tới 1m85 từ khi còn 17, 18 tuổi. Hiếm còn là bởi đá hậu vệ cánh trái nhưng sở hữu chiều cao vượt trội đến thế. Điểm mặt các hậu vệ trái khác ở Việt Nam, không ai vừa cao vừa hay được như thế. Khác biệt ấy giúp Văn Hậu trở thành trụ cột từ đội U19, U20, U23 đến đội tuyển quốc gia và anh mới 20 tuổi thôi nha!
Thể hình này hoàn toàn phù hợp để thích ứng ở châu Âu. Không phải tự nhiên mà giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede và cựu HLV thể lực Willander Fonseca của tuyển Việt Nam nhận định Văn Hậu là cầu thủ giàu tiềm năng nhất có thể sang và thành công ở lục địa già đâu
**2. Vị trí thi đấu "dễ thở" hơn **
Ngay khi biết tin Văn Hậu đặt chân đến SC Heerenveen, các fan Việt đã bắt đầu "soi" nhân sự CLB này liên tục. Và phát hiện ra rằng, CLB của Hà Lan chỉ có một hậu vệ trái thuần là Lucas Woudenberg với những màn trình diễn ở mức... tầm tầm thôi. Văn Hậu trẻ hơn anh này 4 tuổi và cơ hội cạnh tranh trở nên rất sáng sủa luôn
Trong khi đó, Công Phượng ở Sint-Truidense V.V (STVV) thì khác hẳn. Anh vốn dĩ đã phải cạnh tranh gắt gao với những cầu thủ châu Phi, châu Âu, nay còn cả những người châu Á nữa chứ. Đó là Yuma Suzuki, tiền đạo được cho là tương lai của hàng công đội tuyển Nhật Bản, là Lee Seung-woo, người được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc". Áp lực phết đấy
**3. Những lần "xịt" của Công Phượng khiến fan lo lắng **
Công Phượng sang Nhật năm 2015, sang Hàn đầu năm 2019 nhưng dấu ấn để lại khá nhạt nhòa. Lần này sang Bỉ, mọi thứ cũng đầy chông gai. Niềm tin vì thế mà cũng vơi bớt rồi. Bên cạnh đó, ở tuổi 24, Công Phượng không còn ra nước ngoài để "trải nghiệm" nữa, anh cần có chỗ đứng và ổn định thực sự.
Văn Hậu thì khác. Anh mới 20 tuổi và có chuyến đi đầu tiên lại là sang Hà Lan, còn đủ 1, 2 năm để nếu có thất bại thì thử lại phương án khác. Cùng với các yếu tố khác, Văn Hậu đang đạt được sự tin tưởng lớn hơn từ chính những người hâm mộ trong nước. Một cái tên mới xuất ngoại bao giờ cũng tạo hiệu ứng mới lạ hơn cũng là điều dễ hiểu mà
**4. Hậu cần "xịn xò" hơn hẳn **
Văn Hậu sẽ có ít nhất 1 người đứng sau hỗ trợ hòa nhập trong hành trình 1 năm tại Hà Lan, trong đó có nhiều vấn đề ngoài bóng đá như văn hóa địa phương, giao tiếp, dinh dưỡng,... Quan trọng hơn, Văn Hậu không cô đơn, không phải tự bươn chải trên đất khách.
Công Phượng thì phải lo tất cho bản thân, giống những lần xuất ngoại của Xuân Trường, Tuấn Anh. Đôi khi, khâu tâm lý, muốn chia sẻ trực tiếp không được giải quyết cũng có thể tác động đến cầu thủ đấy
**5. Cách thức ra mắt "chuẩn châu Âu" **
Thông qua fanpage SC Heerenveen có thể thấy, Văn Hậu có một màn ra mắt theo chuẩn châu Âu, từ họp báo ra mắt, chụp hình với áo CLB đến chào sân và phỏng vấn, tất cả đều được làm chỉn chu. Màn ra mắt của Văn Hậu tương tự lần Văn Lâm đến Muangthong United và khác rất nhiều so với đợt Công Phượng sang Bỉ.
Dĩ nhiên, cách làm truyền thông có thể khác nhau nhưng sự tỉ mỉ cho thấy cầu thủ được trân trọng đấy. Lần Công Phượng sang Hàn, hay Văn Lâm tới Muangthong, lễ ra mắt đều tổ chức lớn và cả hai đều được thi đấu nhiều. Sự kỳ vọng dành cho Văn Hậu tại SC Heerenveen vì thế cũng tăng lên vùn vụt luôn!
Nguồn: soha.vn