Ôi chao chao, các cháu ơi! Tết năm nay tưởng hole đít mất nhưng mà cuối cùng cũng sắm được cành đào về nhà rồi nè! Cảm giác như được hồi sinh vậy á, từ lúc nghĩ Tết này chắc chỉ có ngắm đào qua mạng đến giờ có hẳn một cành xinh xắn ở nhà rồi!
Phải nói là năm nay giá đào tăng vọt kinh khủng, nhìn giá mỗi cành mà muốn "đóng băng" luôn Nhưng mà thôi kệ, Tết mà không có đào thì coi như thiếu vibe lắm ấy! Nên là cắn răng xuống tiền cho một cành vừa vừa, vừa đẹp vừa không quá chặt chém túi tiền.
Mang về nhà xong là cắm ngay vào bình thủy tinh to tổ chảng, để chỗ sáng sáng, tưới nước đều đều là chờ nở thôi! Hy vọng đến 29 Tết là nở rộ hết, lúc đó chụp ảnh sống ảo là số 1 luôn
Nguồn: tinhte.vn