Cung nữ huyền thoại triều Thanh cả đời chỉ tắm 1 lần/năm và lý do đằng sau gây sốc

PandaPho99

New member
810ef46d11baea860c1f.jpg


Năm nào bà này cũng chỉ tắm đúng một lần duy nhất vào đêm giao thừa thôi nha các bạn ơi!

Tô Ma Lạt được coi là một trong những thị nữ nổi tiếng và quyền lực nhất triều Mãn Thanh. Tuy không phải người xuất thân quý tộc hay gì đâu, nhưng bà lại là người được Hiếu Trang Hoàng Thái hậu tin tưởng nhất, thậm chí còn được vua Khang Hy kính trọng như mẹ đẻ luôn á. Đến mức khi bà mất, chính hoàng đế đích thân lo hậu sự và để tang cho bà đó!

Nhưng mà cuộc đời của Tô Ma Lạt có hai nguyên tắc "trời ơi đất hỡi" mà đến giờ vẫn khiến netizen tò mò: Thứ nhất, bà không bao giờ tắm (wtf ). Thứ hai, bà không bao giờ uống thuốc dù bệnh nặng thế nào đi nữa.

Nghe thì weird vãi nhưng mà bà vẫn sống thọ hơn 90 tuổi cơ đấy! Đối với một cung nữ thời xưa thì đây là con số khủng lắm rồi, còn được tôn kính hơn cả mấy ông hoàng thân quốc thích nữa chứ

Sau bao năm nghiên cứu, cuối cùng các chuyên gia cũng hiểu ra tại sao bà lại có những thói quen kỳ lạ như vậy...

Lý do không uống thuốc

Theo y học đã chứng minh, trên đời này có một số người sinh ra đã có hệ miễn dịch "trâu bò" hơn người thường. Họ có khả năng đánh bay các vi khuẩn, virus xâm nhập cực đỉnh, đặc biệt là các bệnh nhiễm trùng.

bc74cf721ac621b65799.jpg


Và Tô Ma Lạt chính là một trong những người may mắn đó! Giờ đây, vì nhịp sống nhanh nên ai cũng phải uống thuốc để khỏi bệnh thôi mau thôi.

Nhưng hồi xưa, dù được vua sủng ái, mỗi khi ốm đau, Tô Ma Lạt vẫn kiên quyết không uống thuốc, cứ để cơ thể tự hồi phục. Mãi đến lúc già yếu, sức đề kháng giảm mạnh, thì bệnh tật mới có thể đánh gục bà.

Lý do không tắm

Sống hơn 90 năm mà số lần tắm đếm trên đầu ngón tay được - đây mới là điều gây shock nhất đây! Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân chính là do quê hương của bà - Mông Cổ.

Vào thời phong kiến, những vùng thảo nguyên như Mông Cổ khan hiếm nước vô cùng. Người dân chỉ dùng nước để uống và chăn nuôi thôi.

Vì vậy, những việc như rửa bát, tắm gội bị coi là hành động lãng phí tài nguyên cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn bị xem là xúc phạm thần thánh luôn á!

24d4d6814d5b91501500.jpg


Người dân thảo nguyên coi nước quý hơn vàng ròng. Họ tin rằng ai lãng phí nước sẽ bị trời phạt. Thế nên họ hầu như không tắm.

Mỗi năm họ chỉ tắm đúng một lần duy nhất vào trước đêm giao thừa thôi.

Thậm chí ở những nơi thiếu nước nghiêm trọng, phụ nữ chỉ được tắm 3 lần trong đời: khi mới sinh ra, khi lấy chồng và khi qua đời. Còn drama hơn nữa là họ còn phải uống lại chính lượng nước tắm đó để thể hiện sự ăn năn về "tội lỗi" của mình luôn

Những điều trên đã tạo nên thói quen "độc lạ" của Tô Ma Lạt - một người gốc Mông Cổ. Theo sử sách ghi chép, mỗi lần tắm xong, bà đều phải thắp hương cầu nguyện, xin lỗi thần thánh vì đã lãng phí nước.

Có người sẽ thắc mắc: "Sống trong cung điện lâu thế mà sao không bỏ thói quen đó đi?" Câu trả lời rất đơn giản: vì "phong tục" không tắm đã trở thành niềm tin sâu sắc, ăn vào tiềm thức của bà rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top