HeoSaoXinhh
New member
Vậy điều gì đã khiến cô cung nữ này phải bỏ mạng một cách oan uổng?
Nói đến các vị hoàng đế thời xưa, ngoài cách tự xưng "trẫm" thì còn có từ "quả nhân" nữa. Nghe cái tên đã thấy cô đơn rồi phải không? Bản chất từ này thể hiện sự tập trung quyền lực cực mạnh, tuy ngồi trên đỉnh cao quyền lực, vinh quang vô biên, nhưng đi kèm là sự cô đơn tột cùng luôn á.
Đội cái mũ miện quyền lực trên đầu mà ngay cả người thân ruột thịt cũng không dám tin, đừng nói gì đến anh em bạn bè nữa.
Chính vì thế mà nhiều vị hoàng đế nắm quyền sinh sát đều trở nên đa nghi hoặc siêu nhạy cảm, điển hình phải kể đến Chu Nguyên Chương - vị hoàng đế đầu tiên của nhà Minh.
GỐC GỐC CỦA CHU NGUYÊN CHƯƠNG
Chu Nguyên Chương xuất thân nghèo khổ, bố mẹ đều là nông dân, nhà đông anh em, cuộc sống khó khăn đến mức chỉ đủ ăn qua ngày thôi. Những năm cuối đời Nguyên, chế độ thống trị tàn bạo của người Mông Cổ khiến dân chúng khổ sở không yên.
Dưới sự cai trị của Mông Cổ, địa vị của nông dân người Hán chỉ cao hơn nô lệ chút xíu. Nghe kinh hoàng không? Người Mông Cổ giết chết một nông dân người Hán mà hậu quả còn nhẹ hơn giết một con lừa trong dòng tộc của họ luôn đó
Quan lại tham nhũng, áp bức nhân dân, những người nông thôn khổ hàn như Chu Nguyên Chương càng khốn đốn thêm.
Khởi nghĩa nổ ra khắp nơi, kho bạc nhà Nguyên cạn kiệt, lại thêm hoàng đế chỉ biết hưởng thủ trong cung điện, triều đình thu thuế cao ngất ngưởng, hạn hán liên miên khiến nhiều nông dân phải bỏ quê hương đi tha phương cầu thực.
Chu Nguyên Chương cũng là một trong số đó.
Không chỉ thuế cao mà quan lại địa phương còn tham ô, ăn bớt, khiến quê hương Chu Nguyên Chương phải chịu mức thuế cao gấp 2-3 lần so với huyện khác. Bố mẹ ông bế tắc, cả gia đình 3 ngày phải nhịn đói tới 2 ngày
Chưa dừng ở đó, quê hương ông còn gặp thêm trận ôn dịch kinh khủng, bố mẹ chết vì đói, hai anh trai chết trên đường chạy nạn.
Thanh niên đang tuổi trai tráng như Chu Nguyên Chương giận dữ vô cùng nhưng cũng bất lực, chẳng lẽ đi đánh quan huyện sao?
Lúc đó ông chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi, làm sao đấu nổi với họ chứ? Từ đó, Chu Nguyên Chương mang theo sự phẫn nộ tột cùng và mất hẳn niềm tin vào mọi người.
Nguồn: soha.vn