Hồi xưa, có một cung nữ 13 tuổi đang đứng hầu Gia Tĩnh đế nhà Minh đọc sách, thấy vua ngủ gật cute quá nên... bật cười luôn Tưởng chắc "bay màu" rồi, ai ngờ không những chẳng bị phạt mà tối hôm đó còn được vua ân ái luôn. Đổi đời có khác!
Gia Tĩnh đế (hay còn gọi là Minh Thế Tông) là vị Hoàng đế thứ 12 của nhà Minh trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Ông cai trị tổng cộng 45 năm, từ năm 1521 tới năm 1567, trở thành một trong những vị hoàng đế Trung Quốc ngồi trên ngai vàng lâu nhất luôn nha.
Thời đầu cầm quyền, vua Gia Tĩnh được công nhận là minh quân thực thụ: cải cách lia lia, lo quốc sự cực chăm, ra quyết định decisive, dẹp hoạn quan không thương tiếc, giữ biên cương vững vàng.
Giai đoạn này người ta gọi là "Gia Tĩnh trung hưng" - thời kỳ Đại Minh thịnh vượng, dân chúng sống thanh bình an lạc.
Nhưng mà 18 năm cuối đời, vua Gia Tĩnh bắt đầu "thả thính" chính sự, không chịu đi họp triều, quốc pháp cũng lỏng lẻo dần. Theo KK News, càng về già, vua càng mất đi sự sáng suốt, cứ mải mê với đạo giáo và mê gái nữa
Lúc này Gia Tĩnh đế siêu quan tâm đến chuyện đan dược trường sinh bất tử vì ông đang bước vào tuổi già, sợ chết lắm, khát khao sống mãi mãi. Vì vậy, ông dành cả ngày đêm nghiên cứu, tu luyện đạo giáo với hy vọng tìm ra bí kíp sống lâu.
Theo sử sách ghi lại, có một đêm vua thức khuya nghiên cứu đạo giáo, đang đọc sách thì... ngủ gật luôn Một tiểu cung nữ 13 tuổi đứng hầu gần vua thấy vậy bật cười khanh khách, làm vua tỉnh dậy.
Ai cũng biết hoàng đế là người quyền lực nhất thời xưa mà. Thường thì chỉ cần vô tình xúc phạm hoàng đế một tí là nhiều người đã phải chịu phạt hoặc mất mạng, thậm chí cả gia tộc bị liên lụy nữa.
Tiểu cung nữ này xuất thân từ gia đình nghèo khó, không phải kiểu xinh đẹp lộng lẫy nhưng cũng ưa nhìn, tính cách ngây thơ, thuần khiết. Sau khi cười vua xong, nàng cũng tỉnh ra mình vừa làm chuyện nguy hiểm, liền sợ hãi, gương mặt đau khổ, đôi mắt rưng rưng sắp khóc.
Không ngờ chính vẻ mặt thống khổ, ánh mắt rưng rưng đó của tiểu cung nữ lại khiến Gia Tĩnh đế... rung động
Đêm đó, tiểu cung nữ này thậm chí được hoàng đế triệu kiến rồi ân ái luôn. Sau đó, nàng trở thành ái thiếp của Gia Tĩnh đế, đổi đời trong nháy mắt. Tiểu cung nữ sau đó được phong làm Cung Thục An Hy Vinh phi, người thân nhờ vậy cũng được phong quan tiến chức.
Theo KK News, Gia Tĩnh đế rất sủng ái tiểu cung nữ vì sự ngây thơ, thuần khiết của nàng. Tương truyền, một lần, mỹ nhân vô tình đốt cháy cung điện (sao lại...), sau đó chạy đến gặp hoàng đế với vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi. Khi hoàng đế nhìn thấy dáng vẻ thê lương của nàng, liền thấy thương hơn là giận. Gia Tĩnh đế liền nói chỉ là một cái cung điện thôi mà, cháy rồi thì xây lại là được. (Rich people things )
Chính vì Gia Tĩnh đế quá sủng ái tiểu cung nữ này, khiến nhiều người cho rằng cái chết của ông là do quá say mê nhan sắc của mỹ nhân trẻ tuổi này.
Nguồn: soha.vn