SunKute7927
New member
"Moon đã giúp Madden hiểu ra rằng, sự khác biệt về ngoại hình không phải điều gì đó thiệt thòi, nó còn giúp bạn trở nên đặc biệt hơn", Christina Humphreys - mẹ của Madden chia sẻ. Câu chuyện này nghe mà muốn khóc luôn á!
Madden, 7 tuổi, đến từ Oklahoma không may bị hở môi bẩm sinh, lại có thêm đôi mắt 2 màu khác nhau (heterochromia iridum - hay còn gọi là loạn sắc tố mống mắt nghe xịn sò vậy thôi chứ đau lắm). Vì ngoại hình khác người, cậu bé thường xuyên bị trêu chọc, lấy ra làm trò cười khi đi học. Cô đơn, lạc lõng và có lúc tưởng như tuyệt vọng, nhưng số phận đã an bài cho Madden gặp được một niềm an ủi cực kỳ đặc biệt mà cậu chưa từng nghĩ tới.
"Tuần trước, có người đăng ảnh về con mèo bị bỏ rơi trong group các bà mẹ của chúng tôi. Nó được một nhóm cứu hộ ở Minnesota cưu mang", Christina Humphreys kể lại.
"Ngay từ lần đầu trông thấy, chúng tôi biết chú mèo này sẽ trở thành một phần của gia đình mình. Nó cũng bị hở môi và có đôi mắt 2 màu y chang Madden luôn! Định mệnh thật sự đấy..."
Chú mèo đặc biệt này tên là Moon - quả là phép màu đời thực!
Vì có ngoại hình khác biệt, Madden thường xuyên trở thành nạn nhân của bắt nạt học đường (bully thời nay toxic vậy à ). May mắn thay, số phận đã cho cậu gặp được Moon - người bạn thật sự, soulmate 4 chân ấy mà!
"Moon đã giúp Madden hiểu ra rằng, sự khác biệt về ngoại hình không phải điều gì đó thiệt thòi, nó còn giúp bạn trở nên đặc biệt hơn", Christina Humphreys tâm sự. Đúng là "different is beautiful" luôn!
Mới 7 tuổi mà có lẽ Madden đã phải chịu đựng rất nhiều tủi hờn cho đến khi gặp Moon. Từ khi sinh ra đến giờ, cậu bé đã trải qua 6 lần phẫu thuật rồi đó.
Nguồn: kenh14.vn