Củng Lợi - từ "tiểu tam" tai tiếng đến nữ hoàng phương Đông được Hollywood tôn vinh

SuAngel1162

New member
6910e9d3a76456c85af2.jpg


Chị đẹp Củng Lợi giờ là huyền thoại, nhưng ít ai biết bà từng gây bão drama cực căng vì chuyện tình ái với đạo diễn có vợ

Củng Lợi là một trong những nữ diễn viên quyền lực nhất trong Cbiz. Là "Mưu nữ lang đời đầu", cô là thần tượng, là ký ức thanh xuân của đông đảo khán giả, nhất là thế hệ 8X - 9X.

Nhiều năm trong nghề, địa vị "chị đại" của Củng Lợi chưa bao giờ bị lung lay, cô vẫn được khán giả yêu mến gọi là "Củng Hoàng". Mới đây, nữ diễn viên đã góp mặt trong bộ phim Disney Mulan và gây ấn tượng mạnh khi vào vai nhân vật phản diện phù thuỷ Thần Lang.

2ccce97b91a6a248194f.jpg


Từ cô gái trượt đại học 3 lần đến ngôi sao hàng đầu Trung Quốc ✨

Sinh năm 1965 tại Thẩm Dương, Củng Lợi lớn lên trong gia đình có bố là giáo viên đại học. Từ nhỏ, cô đã ôm giấc mơ trở thành ca sĩ và luôn là thành viên cốt cán trong đội văn nghệ của trường. Năm 14 tuổi, khi vô tình được mời đóng vai quần chúng trong một bộ phim, từ đó cô lại mơ ước mình trở thành diễn viên.

Thế nhưng, thành tích học tập của Củng Lợi lại không được tốt lắm. Liên tục 2 lần thi trượt đại học, cha mẹ cô rất buồn và không muốn con gái tiếp tục trên con đường nghệ thuật. Dù vậy, cô vẫn kiên trì với ước mơ của mình - đúng là quyết tâm thật sự!

5e62f6fa17532002c311.jpg


Củng Lợi vừa đi làm thêm để lấy tiền học phí, vừa ôn lại kiến thức, quyết tâm lấy thành tích cao trong kỳ thi đại học tiếp theo. Tuy nhiên, cô vẫn muốn tìm một người thầy dạy dỗ, kèm cặp thêm. Trong lúc này, cô quen biết với đạo diễn Doãn Đại Vu qua lời giới thiệu của bạn bè.

Nhờ sự dạy dỗ của đạo diễn Doãn, Củng Lợi đã có bước tiến bộ rõ rệt về diễn xuất và đạt thành tích cao nhất về chuyên ngành.

467e48df89037e938694.jpg


Thế nhưng, plot twist là Củng Lợi vẫn thi trượt, thiếu 11 điểm so với mức điểm sàn vì điểm thi môn văn hóa quá thấp Biết được điều này, Doãn Đại Vu đã lợi dụng các mối quan hệ của mình để giúp đỡ, bên cạnh đó, các giáo viên trong trường cũng đánh giá cao khả năng của Củng Lợi nên cuối cùng mỹ nhân này cũng được bước chân vào cánh cửa Học viện Hý kịch Trung ương (Trung Hý).

Với nhan sắc xinh đẹp, nét duyên ngầm cực cuốn hút, thần thái hơn người và body gợi cảm, ngay khi mới bước chân vào Trung Hý, Củng Lợi đã được bầu chọn là một trong "Ngũ đại kim hoa" (tức 5 người đẹp nhất trong trường) - xịn xò thật!

8f552acc68f20dd4a9c4.jpg


Năm 1987, đạo diễn Trương Nghệ Mưu tới Trung Hý để chọn vai nữ chính cho bộ phim Cao Lương Đỏ. Khi đó, vị đạo diễn này đã "ngắm" trúng một cô gái khác có ngoại hình vô cùng phù hợp với nhân vật. Thế nhưng, nét ngây ngô, đanh đá Củng Lợi thể hiện đã thuyết phục vị đạo diễn khở tính.

Sau khi công chiếu, Cao Lương Đỏ không chỉ nhận được những giải thưởng danh giá như Kim Kê, Bách Hoa mà còn nhận được cúp từ LHP Berlin. Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu cũng trở thành "cặp bài trùng" nức tiếng Cbiz. Họ hợp tác với nhau trong nhiều bộ phim đình đám như Cúc Đậu, Thu Cúc Đi Kiện, Đèn Lồng Đỏ Treo Cao…

fa6f9874145778cc3742.jpg


Nhờ bộ phim Bá Vương Biệt Cơ, Củng Lợi chính thức đi vào thị trường quốc tế và trở thành một trong số ít những ngôi sao Hoa ngữ được săn đón ở Hollywood. Không chỉ nhận được những giải thưởng cao quý trong nước, Củng Lợi còn là diễn viên thứ 2 trong lịch sử có phim diễn vai chính đoạt giải trong cả 3 Liên hoan phim lớn nhất châu Âu là Venice, Berlin, Cannes - legendary luôn!

Cô là sao Hoa ngữ đầu tiên được bước lên bìa tạp chí Time (nước Mỹ) và được giới truyền thông phương Tây ca ngợi là "Người phụ nữ đẹp nhất phương Đông".

Khi còn chưa đầy 40 tuổi, Củng Lợi đã được mời làm chủ tịch trong dàn giám khảo của các LHP Quốc tế đình đám như Berlin, Venice, Tokyo. Hiện tại, cô vẫn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phim ảnh nhưng với số lượng ít hơn so với trước đây.

4a2b1ed57760e78aacb4.jpg


Drama tình ái: "Tiểu tam" phá nát hạnh phúc gia đình Trương Nghệ Mưu

Sau khi thi đỗ vào Trung Hý, Củng Lợi hẹn hò với bạn cùng trường tên là Dương Kiến Huân. Khi cô được chọn làm nữ chính trong Cao Lương Đỏ, Dương Kiến Huân nổi cơn ghen vì thấy bạn gái đóng phim giữa một nhóm người đàn ông cởi trần - toxic relationship chuẩn không cần chỉnh!

Sau khi yêu cầu Củng Lợi bỏ vai nhưng bị từ chối, Dương Kiến Huân tới phim trường đánh đập cô nhưng bị Trương Nghệ Mưu ngăn cản - red flag tổng hợp luôn á!

Lo lắng tâm trạng của Củng Lợi bị ảnh hưởng, Trương Nghệ Mưu thường xuyên trò chuyện với cô và dần dần giữa họ nảy sinh tình cảm. Thế nhưng plot twist căng đét: khi đó Trương Nghệ Mưu đã có vợ con còn Củng Lợi vẫn chưa chia tay với bạn trai

0a019b6f441a751d7a83.jpg


Sau khi bộ phim Cao Lương Đỏ công chiếu, mối tình sai trái giữa Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu bị công chúng phát hiện và gây chấn động lớn - drama năm xưa cũng căng không kém bây giờ!

Giới truyền thông từng phỏng vấn mẹ của Củng Lợi nhưng chỉ nhận được câu trả lời: "Chúng tôi cũng phản đối chứ, Trương Nghệ Mưu hơn nó những 15 tuổi. Thái độ của nó quá kiên quyết nên cũng chẳng thể can thiệp được" - ai bảo yêu là phải chịu chứ sao!



Ban đầu, Tiêu Hoa - vợ của Trương Nghệ Mưu không tin điều này. Bỗng dưng vào một ngày, khi giặt quần áo cho chồng, Tiêu Hoa phát hiện một bức thư tình do Củng Lợi viết cho Trương Nghệ Mưu với những lời lẽ vô cùng tình tứ. Có ý kiến cho rằng đây là chiêu trò của Củng Lợi để ép "bà cả" phải nhường chỗ cho mình - drama kinh điển đây rồi!

Nội dung lá thư gây sốc:

"Anh đi rồi, đem theo cả trái tim em đi. Đôi mắt của em vẫn còn đau, Tiểu Dương tới trường học tìm đánh. Cả trường giờ đây bàn tán chuyện em có người khác, cũng có người đoán là anh. Em còn nghe nói thầy chủ nhiệm khoa muốn nói chuyện với em. Em đã chuẩn bị xong rồi, nếu họ tìm em, em sẽ nói rõ ràng tất cả mọi chuyện. Bọn họ hiểu được thì tốt, không hiểu cũng chẳng sao.

Em nghĩ chỉ cần nói rõ mọi việc, sẽ không ai dám đụng đến em nữa. Người ta muốn được sống tự tại thì phải dũng cảm theo đuổi hạnh phúc và tình yêu. Anh cũng nên có được cả 2 điều ấy. Em muốn kết hôn, hy vọng nhận được lời hồi đáp từ anh. Em mong trời cao ban cho em một niềm hạnh phúc. Hình bóng anh trong trái tim em cực kỳ đáng yêu. Qua mấy ngày nữa, chúng ta lại có thể ở bên nhau. Khi ấy, chỉ có những câu chuyện nói mãi không dứt, những việc làm mãi chẳng xong giữa 2 ta mà thôi".

Khi mọi chuyện bung bét, Trương Nghệ Mưu nhất quyết đòi ly hôn với vợ: "Chúng ta chia tay đi, nếu không, anh sẽ rời khỏi cái nhà này, đi lưu lạc khắp nơi mọi chốn". Ban đầu, Tiêu Hoa còn cố gắng níu kéo hạnh phúc, vậy nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định cho cả hai lối đi riêng - đau lòng quá đi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top