Thấy bên group Tinh tế anh em đang bàn tán rần rần về topic này nên mang lên đây cho mọi người cùng hóng cho vui nha! Ai có chiếc điện thoại cũ nào từng làm chủ bấy lâu thì đăng ảnh lên đi (lấy trên mạng cũng ok nhen), rồi kể vài dòng về kỷ niệm cùng cảm xúc với em máy đó nhé. Hứa là sẽ vui lắm đó!
Còn mấy em Nokia nữa chưa kịp chụp ấy chứ
Smartphone đầu tiên sau khi lên đời từ cục gạch Nokia cùi bắp, ấn tượng nhất là bàn phím và thao tác vuốt mượt mà không cần phím điều hướng gì hết, đa nhiệm cũng ngon lành, độ bền thì đỉnh của chóp luôn! Có lần đang chạy xe rớt từ tay xuống đường, còn bị xe máy phía sau cán lên nữa chứ, tưởng xong đời vậy mà chỉ trầy màn hình và mấy cạnh thôi Tiếc là kho app hơi chán quá!
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Vẫn dùng 2 em này song song nè Thằng to mà không trụ lại được lâu như thằng nhỏ!
Một thuở yêu mày nồng cháy đây Nokia 7710 cảm ứng điện dung đầu tiên của ông Hoàng ngày nào!
Nhớ lần ngồi cắt decal để dán vào con BB8700 màu vàng cát cháy này, tỉ mỉ từng chút một luôn. Đi đâu cũng móc ra khoe hết!
Chiếc cảm ứng đầu tiên của mình đây, dùng thích lắm ấy chứ
Cái cũ nhất mình còn giữ là cái Bphone2 Không chụp nữa mọi người lại bảo cứ nhắc đến Bphone hoài
Khoe thì phải có giải thưởng gì đó chứ nhỉ? Ví dụ giải thưởng là cái gậy selfie cũng được mà
Nguồn: tinhte.vn