Teen632e07c3
New member
Nhìn từ trên cao, cung đường vượt biển uốn lượn với hình thù cực kỳ đẹp mắt, trở thành điểm check-in ưa thích của nhiều người ưa khám phá.
Từ lâu rồi, những cung đường đẹp và hiểm trở luôn có một sức hút kỳ lạ với hội mê khám phá. Nếu như ở Việt Nam mình hay nhắc đến những con đường quanh co dọc đèo núi hiểm trở, thì bên Na Uy và châu Âu nói chung, Atlantic Ocean Road từ lâu đã trở thành một "huyền thoại" mỗi khi nhắc đến rồi ️
Atlantic Ocean Road hay còn gọi là đường Đại Tây Dương (tiếng Na Uy: Atlanterhavsveien) là một cung đường dài 8,3 km thuộc Hạt lộ 64, khu đô thị Averøy và Eide, hạt Møre og Romsdal, Na Uy. Độc đáo nhất của con đường này chính là 8 cây cầu nhỏ uốn lượn bắc qua 8 hòn đảo với độ cong của các cầu rất khác nhau. Các kiến trúc sư đã thiết kế những hình dạng cong rất lạ mắt nối các hòn đảo với nhau, nhằm phát huy tối đa khả năng chống chịu bão, gió từ biển Đại Tây Dương nha
@norgebilder
@nowdiscovering
@boyishgrrl
Trong những năm đầu thế kỷ 20, tuyến đường này được đề xuất xây dựng để phục vụ cho ngành đường sắt, sau đó thì bị huỷ bỏ luôn. Từ năm 1983 – 1989, tuyến đường mới được xây dựng hoàn thiện với tổng chi phí lên đến 122 triệu krone Na Uy (khoảng hơn 13 triệu USD đó), trong đó 75% là từ các khoản tài trợ công cộng, 25% còn lại sẽ được thu từ các phương tiện giao thông tại đây.
@travel_drops
@travelaroundtheworldcb
@federicoalbertini
Tuyến đường này dài 8.274km nối giao thông giữa bán đảo Romsdalshalvøya và phần đất liền thuộc Averøy, chạy qua một phần của quần đảo và bờ biển Hustadvika (thuộc Biển Na Uy) cùng một số ngôi làng như Kårvåg và Vevang. Mặt đường có chiều rộng 6,5m, đường dẫn của 8 cây cầu có độ cong khác nhau và độ dốc tối đa không quá 8% để chống chịu trước những cơn bão Đại Tây Dương khủng khiếp. Cùng với đó là 4 bậc thềm - những điểm dừng chân để nghỉ ngơi và ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trên đường đi chill phết đó
@gryfno_frelka
Nguồn: kenh14.vn