Chạy băng qua những con đèo ngoằn ngoèo dưới lớp núi non trùng điệp hay vịnh biển xanh ngắt nép mình dưới những dãy núi dài bất tận... Tất cả ai khi đi qua cung đường này đều không khỏi thốt lên "đẹp quá Việt Nam ơi!"
Gần đây loạt ảnh từ trên cao chụp đoàn tàu Bắc - Nam đi qua khu vực đèo Hải Vân thuộc Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đã viral khắp nơi luôn á! Hàng ngàn lượt like, thả tim và bình luận không ngừng tăng, ai cũng phải trầm trồ với khung cảnh epic nơi đoàn tàu đi qua. Mọi người đều muốn được tận mắt check-in và hòa mình vào khung cảnh xịn sò này một lần trong đời!
Cung đường sắt từ Huế vào Đà Nẵng và ngược lại được hành khách đánh giá là một trong những cung đường sắt đẹp dọc theo Việt Nam. Ảnh: Nguyễn T.A Phong
Chuyến tàu chầm chậm di chuyển qua đèo Hải Vân trên dãy Bạch Mã mở ra rất nhiều khung cảnh mộng mơ với một bên giáp núi, một bên hướng về biển, qua đèo, qua suối khiến du khách nhiều khi phải trầm trồ "Đẹp quá Việt Nam ơi!". Ảnh: Nguyễn T.A Phong.
Mà khỏi phải đợi lâu nha! Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức mở bán vé tàu Huế - Đà Nẵng trên toàn hệ thống rồi, và tàu chạy từ ngày 26/3 luôn á! Có 2 đôi tàu mang tên siêu cool "Kết nối di sản miền Trung" đó các bạn ơi
Theo lịch trình được công bố, mỗi ngày sẽ có 2 đôi tàu số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4 chạy tuyến Huế - Đà Nẵng với combo vừa đi lại vừa ngắm cảnh, vừa du lịch luôn nè!
Đặc biệt nè, trên hành trình, các tàu sẽ dừng ở Ga Lăng Cô 10 phút để các bạn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp, check-in sống ảo, chụp ảnh vịnh Lăng Cô - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới đó nha!
Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thời gian, giờ chạy thuận lợi để khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên ở đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô,... những địa danh từng lọt top bình chọn thế giới. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.
Đặc biệt, cung đường đi qua đèo Hải Vân, nơi có di tích Hải Vân Quan với công trình cổ còn lưu đề dòng chữ "Thiên hạ đệ nhất hùng quan". Ảnh: Nguyễn T.A Phong.
Hiện tại, đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế mềm điều hòa và 1 toa xe sinh hoạt cộng đồng để phục vụ các chương trình văn hóa và ẩm thực địa phương luôn nha,… Và đây là điểm chill nhất nè: trong tháng khai trương, giá vé chỉ 150 nghìn đồng/vé thôi; giá vé tháng 900 nghìn đồng/vé (mua tại ga nha) và giảm từ 10 đến 50% cho các bạn thuộc đối tượng chính sách nữa! Rẻ vậy mà không đi thì phí lắm á!
Ngay sau khi thông tin về lịch mở bán vé được đăng lên, hội mê du lịch đã sục sôi lên rồi! Bởi từ lâu, cung đường Huế - Đà Nẵng với "thiên hạ đệ nhất hùng quan" đèo Hải Vân hay vịnh Lăng Cô - xứng danh những vịnh biển đẹp nhất hành tinh,... đã góp phần khiến nơi đây trở thành cung đường xịn sò nhất Việt Nam mình rồi!
Đoạn tuyến đường sắt Huế - Đà Nẵng dài 102km. Việc đưa vào khai thác những địa điểm này không chỉ giúp kết nối đi lại giữa hai thành phố Huế và Đà Nẵng mà còn hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm đến du lịch hot hit nhất miền Trung đó!
Những chuyến tàu hỏa qua con đèo với bên dưới là vực sâu hun hút, phía trên là rừng núi trùng điệp hay xa xa là mặt biển lấp lánh ánh bạc,... tạo nên vẻ đẹp quá đỗi trác tuyệt khiến lòng người vấn vương không rời. Mà đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, còn nhiều điều để khám phá lắm! ️
Đèo Hải Vân còn có tên là đèo Ải Vân (vì trên đỉnh đèo xưa kia có một cửa ải) hay đèo Mây (vì đỉnh đèo thường có mây che phủ) nằm ở độ cao gần 500m so với mực nước biển với chiều dài đường đèo là 21km vắt ngang qua những ngọn núi cao của dãy Trường Sơn hùng vĩ.
Ngồi trên đỉnh đèo giữa mây ngàn gió lộng gần hai thế kỷ là công trình Hải Vân Quan với vọng gác, cổng thành, cửa trông về hướng Thừa Thiên Huế đề ba chữ "Hải Vân Quan", cửa trông về hướng Đà Nẵng đề "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" (đây là từ đề tặng của vua Lê Thánh Tông khi dừng chân ngắm cảnh nơi này vào thế kỷ 15 đó).
**Con đèo mang hơi thở lịch sử**
Nói về sự hùng vĩ của đèo Hải Vân, ở thế kỷ XVIII, Ngô Thì Chí đã viết:"Ngọn núi này khí át sông Ngân, thế nuốt bờ biển, tảng đá trập trùng khó vịn, cây cối sum suê rợp bóng, sóng vỗ ầm ầm như tiếng sấm vang trời, suối chảy rào rào như tuôn nước từ lưng chừng trời đổ xuống". Nghe epic vãi nha!
Với địa thế cao chênh vênh, đường đèo quanh co, khúc khuỷu men theo triền núi, uốn lượn như dải lụa vắt ngang giữa trời mây, ẩn hiện giữa cây rừng, đá núi, đèo Hải Vân như một bức tranh thiên nhiên hoành tráng do kỳ công của tạo hóa và bàn tay của con người tạo ra đến mức hài hoà vô đối. Tuy địa hình đường đèo khá hiểm trở do núi cao, vực sâu, nhưng nơi đây lại là một điểm thưởng ngoạn lý tưởng cho những bạn thích khám phá du lịch mạo hiểm nha!
Nguồn: kenh14.vn