Cung điện sang chảnh xưa kia không có WC, quý tộc phương Tây "giải quyết" kiểu gì?

HeoStar1905

New member
c327974681e27d640e40.jpg


Ai cũng phải trầm trồ trước độ lộng lẫy, nguy nga của những cung điện phương Tây thời xưa, nhưng ít ai ngờ rằng những tòa nhà rộng thênh thang ấy lại... chẳng có nhà vệ sinh nào cả!

Hồi xưa, người ta nghĩ nhà vệ sinh là chỗ bẩn thỉu, hôi hám lắm nên không hợp để đặt trong cung điện sang xịn. Thậm chí có nguồn tin cho hay, khái niệm "nhà vệ sinh" đối với người phương Tây thời đó gần như... không tồn tại luôn á!

Thay vào đó, họ đi tiểu và đại tiện vào những cái rãnh, hố bên ngoài nhà. Sau đó, thời La Mã có xây vài nhà vệ sinh công cộng với hệ thống rãnh nước thải nhưng chưa phổ biến lắm.

Đến thời Trung Cổ, trong khi dân thường dùng chậu đồng chứa "của bẩn" rồi đổ ra ngoài đường, thì giới quý tộc lại xài loại bình gốm tên Bourdalou.

b2d7996918a6f1761af3.jpg


53ccb6825b9967be8f33.jpg


2989941da4bc4a41deb2.jpg


Tương truyền, cái tên Bourdalou này được đặt theo tên linh mục Louis Bourdaloue (1632-1704), một vị linh mục Dòng Tên thời Louis XIV.

Ông này thuyết giảng hay đến mức không ai muốn bỏ lỡ một câu, một chữ nào. Chính vì thế, nhiều người, đặc biệt là các chị em khi đến nghe giảng đều mang theo một chiếc bình sứ và giấu dưới váy phòng khi... cần đi vệ sinh gấp!

Thời đó, nhà thờ và nhà hát đều không được phép xây WC, cũng không có giờ giải lao giữa các buổi giảng, nên chiếc bình Bourdalou trở thành "cứu tinh" cho không ít người.

Theo ghi chép, đây là loại bình hình bầu dục, đôi khi thuôn dài hoặc chữ nhật, một đầu hơi nhếch lên, đầu kia có tay cầm, làm từ sứ hoặc gốm của các nhà máy hàng đầu châu Âu.

Những bình này có nắp đậy để không bốc mùi, thường được trang trí hoa văn, họa tiết sặc sỡ và đẹp mắt, thậm chí còn mạ vàng bạc để flex đẳng cấp và sự giàu có nữa chứ! ✨

Tại nước Anh, bình Bourdalou còn được trang trí cả bên trong luôn.

Vì thiết kế nhỏ gọn lại tiện lợi, chiếc bình này được người phương Tây xưa mang đi khắp nơi, từ đi làm đến đi du lịch. Nó cũng là vật phẩm "must have" trong hầu hết các bữa tiệc của vua chúa thời đó.

Vậy họ sử dụng như thế nào?

Đối với các quý cô, quý bà lúc nào cũng mặc váy áo lộng lẫy, khi cần đi vệ sinh, họ sẽ trốn sau tấm rèm để "giải quyết" vào bình rồi đưa cho người hầu đổ đi.

Trong trường hợp không thể di chuyển, ví dụ như đang ở giữa buổi giảng tại nhà thờ, họ sẽ để chiếc bình Bourdalou ngay phía dưới váy và "xử lý", sau đó cho người đem đi đổ.

36b890ac37bd8bdb4a45.jpg


Còn các quý ông thì việc "giải quyết nỗi buồn" đơn giản hơn nhiều. Cụ thể, trong bữa tiệc, họ hoàn toàn có thể lấy một cái nồi hoặc chậu rồi đi vệ sinh ngay tại phòng ăn, sau đó sai người hầu dọn dẹp. Thoải mái vô cùng!

Chiếc bình đặc biệt này được sử dụng rất phổ biến trong suốt thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, mãi cho đến khi các tủ chứa nước bắt đầu được xây trong nhà và các tòa nhà, việc dùng những chiếc bình này mới bắt đầu giảm đáng kể.

Sau này, khoa học công nghệ ngày càng phát triển, cuộc sống con người cũng hiện đại và văn minh hơn, bình Bourdalou không còn được sử dụng nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top