Cung điện phương Tây xa hoa lộng lẫy có đủ thứ nhưng thiếu mất... toilet, vậy vua chúa xử lý "chuyện ấy" kiểu gì?

HeoSky1499

New member
d534092612bb5b0eb9a3.jpg


Nhìn lại mấy món đồ vệ sinh cơ bản mà mình đang xài hằng ngày, chắc ai cũng phải thầm cảm ơn vì không phải sống vào mấy trăm năm trước rồi đó!

Và đây là fact gây sốc: những cung điện phương Tây thời xưa nhìn nguy nga tráng lệ, to đùng như vậy mà... không hề có toilet luôn nha!

Lý do là xưa người ta coi nhà vệ sinh là chỗ bẩn bẩn, không cần thiết phải có trong cung điện. Thế nên dù cung điện rộng mênh mông mà vẫn không thèm xây WC nổi một cái. Hiểu chưa các bạn ơi!

1e169829cf96cdda52a8.jpg


Câu hỏi là vậy thì các vị hoàng tộc "giải quyết nỗi buồn" kiểu gì đây?

Theo trang BS, với người phương Tây thời xưa, khái niệm toilet gần như không tồn tại luôn. Họ đi tiểu tiện và cả đại tiện vào mấy cái rãnh, hố bên ngoài nhà thôi. Nghe mà hoảng hốt!

Sang thời La Mã cổ đại, những nhà vệ sinh công cộng đầu tiên có hệ thống nước thải mới được xây dựng. Thậm chí người ta còn hay tụ tập gặp gỡ, tám chuyện ở đó luôn á. Chill phết nhỉ?

793407993e1c7461829d.jpg


Đến thời Trung cổ, người ta dùng chậu đồng chứa chất thải rồi... đổ ra đường thẳng. Nhưng giới quý tộc thì khác, họ xài bình gốm tên Bourdalou, nghe có vẻ sang hơn tí. ✨

Bình Bourdalou có hình bầu dục, làm từ sứ và gốm của các nhà máy hàng đầu châu Âu lục địa. Thậm chí Trung Quốc còn sản xuất loại này để xuất khẩu sang châu Âu nữa kìa!

8d10132971f282134a86.jpg


4e9ad64276f903d9b722.jpg


Thợ gốm kiêm doanh nhân người Anh tên Josiah Wedgwood gọi chúng là "coach pots". Cái tên này được cho là xuất phát từ tên một nhà thuyết giáo người Pháp dưới thời vua Louis XIV.

Ông này thuyết giảng kinh dị đến mức các chị em phải mang những chiếc bình này đến nhà thờ, giấu kín để dùng bí mật, còn giấu luôn dưới váy rộng nữa chứ. Tưởng tượng xem!

7fb5244841166099eac3.jpg


Các thành viên hoàng tộc và khách trong cung điện không dùng nhà vệ sinh đâu nha. Thay vào đó, họ xài thau, chậu ngay trong phòng ngủ luôn.

Một điều gây tò mò nữa là phụ nữ châu Âu xưa phải mặc mấy bộ váy dạ hội lộng lẫy với vòng dây to đùng. Nhiều người tự hỏi liệu họ có để sẵn cái chậu dưới váy để đi vệ sinh không ta?

Về chuyện dùng chậu đi vệ sinh này, có một câu chuyện "dở khóc dở cười" liên quan đến Marie Antoinette - từng là Nữ Đại công tước Áo, sau trở thành Vương hậu của Vương quốc Pháp và Navarre từ năm 1774 đến 1792.

03d85e61b9260f240284.jpg


Thường thì những chiếc bình đựng chất thải từ tầng trên của Cung điện Versailles sẽ được đổ xuống sân bên dưới (ew! ).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top