Đây là những bước đi đầu tiên của công nghệ giúp máy móc có "đôi mắt" nên còn nhiều chỗ lỗi lầm lắm á!
Đầu năm nay, Microsoft vừa thả con Custom Vision – một platform xịn cho các nhà nghiên cứu và mấy bạn mê AI có thể build và test các hệ thống trí tuệ nhân tạo cực kỳ đơn giản, dễ dàng. Và có vẻ user đã tìm ra những ứng dụng hết sức hay ho của công nghệ này rồi đó!
Một trong số đó là anh Geoff Boeing – đang làm tiến sỹ tại trường đại học Berkeley ở California. Anh đã biến các thuật toán thị giác máy tính của Microsoft thành một con bot có khả năng miêu tả lại những danh lam thắng cảnh của các thành phố luôn.
CityDescriber – cái tên anh Boeing đặt cho đứa con tinh thần của mình, hiện đã có tài khoản Twitter riêng rồi nè! Nơi mà bạn có thể follow những bức ảnh tuyệt đẹp của các thủ đô, thành phố với dòng miêu tả khá là... kỳ dị Tất cả những tấm hình này đều lấy từ nguồn CityPorn của cộng đồng Reddit đó.
Như bạn sẽ thấy, chú bot thông minh này đoán rất chuẩn những gì mình đang thấy, nhưng thi thoảng nó cũng bị "quáng gà" nên mắc sai lầm nặng nề (nhìn thấy người và cây vô hình luôn á ).
Dưới đây là một số ví dụ kinh điển:
Một bàn ăn thịnh soạn (???)
Hình ảnh một cây xương rồng (đâu bạn ơi đâu )
Một chồng tờ rơi nằm trên mặt bàn (sao lại thế )
Đèn giao thông treo trên cây (??! logic đâu rồi)
Tấm hình chụp cận cảnh của một bức tường gạch (ờm...)
Và dưới đây là một số lần nó đoán chuẩn nè:
Một con phố ẩm ướt và thành phố về đêm (okela đúng rồi đó!)
Nguồn: soha.vn