Cùng chồng xây 2 căn nhà, lúc ly hôn nghe phán quyết của tòa án mà chết lặng: "Cô không được chia tài sản!"

SuYeu

New member
Đến với nhau lúc cả 2 còn tay trắng, lúc đường ai nấy đi lại chỉ có người vợ là trắng tay... Thật sự là drama đời thực khiến ai nghe cũng phải thở dài!

3135a3897a0355df84ee.png


Trương Huệ là cô giáo tiểu học tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Lương tháng của cô khoảng 8.000 NDT (29 triệu đồng), đủ để chi tiêu sinh hoạt cá nhân và dành dụm một ít. Cô kết hôn với Trinh Vy – một nhân viên kỹ thuật tại công ty cơ khí địa phương vào năm 2013, khi cả hai đều mới bước sang tuổi 24.

Hôn nhân của họ từng được người thân bạn bè ca tụng là như từ ngôn tình bước ra nè! Yêu nhau từ thời sinh viên, đến lúc tốt nghiệp thì về chung 1 nhà, cùng nhau gây dựng cuộc sống từ 2 bàn tay trắng cho tới khi có đủ nhà, đủ xe. Nghe vậy thôi chứ thực tế thì...

Trước khi kết hôn, Trinh Vy sống cùng cha mẹ trong một căn nhà cấp 4 ở vùng ven ngoại ô. Đó là nơi cả gia đình anh sinh sống suốt hơn 20 năm, đã xuống cấp trầm trọng rồi nha. Kết hôn xong, vợ chồng Trinh Vy cũng ở trong căn nhà đó cùng bố mẹ chồng luôn.

a91b234e7f8f41111416.jpg


Tới khi cả 2 dự định có con, Trương Huệ bàn với chồng chuyển ra ở riêng, vì dù sao nhà bố mẹ cũng quá chật rồi mà. Tuy nhiên, Trinh Vy lại nài nỉ: "Anh không muốn cha mẹ tuổi già phải sống một mình, hay mình cố dành dụm sửa lại nhà cho rộng rãi, đằng nào đi thuê cũng tốn một khoản định kỳ hàng tháng". Nghe thì hợp lý đấy nhưng...

Thật lòng mà nói, Trương Huệ không muốn sống chung cùng bố mẹ chồng, nhưng cũng không thể hờn trách hay phản đối suy nghĩ của Trinh Vy. Anh là con một, bố mẹ cũng đã già mà lại để ông bà lủi thủi 1 mình, kể cũng không đành lòng nữa.

Mất khoảng gần 2 tháng bàn tính, Trương Huệ và Trinh Vy quyết định sẽ sửa lại căn nhà cấp 4 của bố mẹ, đồng thời, xây 1 căn nhà khác ngay trên mảnh đất cách đó chừng 100 mét do bố mẹ đứng tên. Ngày cả 2 thưa chuyện, bố mẹ cũng đồng tình, còn đưa cho vợ chồng cô cuốn sổ tiết kiệm để đỡ phần nào tiền thi công.

Khi đó tiền tiết kiệm của vợ chồng Trương Huệ chỉ đủ làm phần móng thôi nhé. Trừ đi khoản tiết kiệm của bố mẹ chồng, vợ chồng cô phải vay ngân hàng thêm 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng). Á à, con số này nhớ kỹ nhé vì sau này nó sẽ là điểm quan trọng đấy!

Khoảng nửa năm sau, cả 2 căn nhà hoàn thiện. Trương Huệ cũng có thể thở phào một cái, dù biết rằng hành trình trả nợ phía trước vẫn còn dài lắm lắm.

Cô nỗ lực làm việc hết công suất luôn ấy. Ngoài giờ dạy chính khóa, Trương Huệ nhận kèm thêm học sinh tại nhà, tranh thủ mọi kỳ nghỉ để dạy thêm để kiếm 6.037 NDT (khoảng 21,9 triệu đồng) trả ngân hàng mỗi tháng. Khoảng thời gian ấy, gần như chỉ có mình Trương Huệ lo kiếm tiền trả nợ thôi, vì công việc của Trinh Vy không thuận lợi, thu nhập bấp bênh. Giống kiểu "một mình cáng đáng tất cả" ấy mà!

Thế nên dù nhà cửa đã khang trang, họ vẫn chưa dám tính tới chuyện có con vì áp lực nợ nần mà thu nhập thì tháng nào biết tháng đó.

Năm 2023, sau gần 10 năm kết hôn, khi khoản nợ ngân hàng chỉ còn hơn 50.000 NDT (khoảng 182 triệu đồng), Trương Huệ bắt đầu nghĩ đến việc có con. Lúc này, Trinh Vy đã ổn định công việc nên thu nhập gia đình cũng khá lên trông thấy.

Nhưng cũng chính từ đây, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện.

90df01f5d133245aff19.jpg


Trinh Vy thường xuyên về muộn, điện thoại luôn đặt mật khẩu, có nhiều khoản chi không rõ trong tài khoản ngân hàng. Những dấu hiệu red flag cơ bản này mà! Lần nào Trương Huệ hỏi, Trinh Vy cũng gắt gỏng: "Tiền tôi làm ra, tôi muốn tiêu sao là quyền của tôi". Ủa vậy 10 năm trước ai cáng đáng trả nợ cho nhà mình ở mà giờ quên sạch rồi á?

Không khí gia đình ngày càng ngột ngạt, sống cùng một nhà nhưng gần chẳng ai nói với ai câu nào. Tình trạng "cold war" kinh điển đây rồi.

Đến đầu năm 2024, Trương Huệ phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng sau khi vô tình thấy tin nhắn của nhân tình. Khi bị chất vấn, Trinh Vy không phủ nhận, thậm chí còn lớn tiếng: "Cô suốt ngày lao đầu vào công việc, chẳng có thời gian cho gia đình. Tôi chán từ lâu rồi".

Trời ơi, đỉnh cao gaslighting là đây! Vợ cày cuốc kiếm tiền trả nợ nhà cho chồng ở mà còn bị đổ lỗi ngược lại, chấn động thật sự!

Từng lời anh thốt ra khiến Trương Huệ vụn vỡ, cô chẳng còn biết phải nói gì. 3 ngày sau, cô đặt tờ giấy ly hôn lên bàn. Trinh Vy cũng không nhiều lời, cầm bút ký ngay tức khắc. Cứ tưởng thế là xong, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của muôn vàn đau đớn phía trước.

66e6f6c6b83350bf4027.png


Trương Huệ phát hiện ra mình hoàn toàn không có quyền lợi gì trong hai căn nhà mà bản thân đã góp phần xây dựng. Sốc chưa?!

Căn nhà bố mẹ chồng ở, vốn dĩ xây lại trên mảnh đất cũ do ông bà đứng tên, được coi là tài sản của ông bà, không nằm trong tài sản chung của hai vợ chồng. Còn căn nhà Trương Huệ và Trinh Vy ở thì cũng chẳng khá hơn. Họ xây nhà, nhưng là xây trên mảnh đất của bố mẹ, do bố mẹ đứng tên.

Về mặt pháp lý, tất cả giấy tờ đều cho thấy hai căn nhà là tài sản riêng của bên nhà chồng, chứ không phải tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Đọc tới đây mà muốn đập bàn luôn ý!

Khoản nợ 300.000 NDT mà vợ chồng cô vay để vẫn còn một phần chưa trả hết. Nhưng tòa xác định, vì không có chứng cứ chứng minh khoản vay đó dùng để hình thành tài sản chung hợp pháp, nên nghĩa vụ trả nợ thuộc về người đứng tên khoản vay, chính là Trương Huệ.

Nói cách khác: cô ấy phải gánh nợ một mình trong khi không được hưởng tí gì từ 2 căn nhà! Đỉnh cao của sự bất công là đây chứ đâu!

Ngày ra tòa, Trương Huệ không luyến tiếc người đàn ông đã chẳng còn yêu mình, cô chỉ cảm thấy cay đắng, tự trách bản thân đã quá mù quáng. 5 tiếng "cô không được chia tài sản" là nỗi đau mà đến tận bây giờ, Trương Huệ vẫn chưa thể vượt qua hoàn toàn.

Câu chuyện này sau đó được chính Trương Huệ chia sẻ lại trên Weibo với lời cảnh tỉnh: "Đừng ai dại dột như tôi, không có tiền xây nhà thì đi ở thuê, tuyệt đối không được dính dáng tới tài sản của gia đình nhà chồng".

Bài học xương máu thật sự! Các bạn trẻ nhớ kỹ nhé: nếu đóng góp tiền vào tài sản nào thì phải có giấy tờ chứng minh, phải có tên mình trong sổ đỏ. Yêu thương là một chuyện, pháp luật là một chuyện khác hẳn!

a4fc7ab53de1a9a68945.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top