Một camera an ninh trong khu vực đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng đầy cảm động này, và mọi người mới thấy được sự dũng cảm, phản xạ cực nhanh của chú cún Jessie đáng yêu.
Sự việc gây sốc xảy ra lúc khoảng 7h sáng ngày 21/12 vừa rồi tại một ngôi nhà gần khu rừng rậm ở phía Bắc Cộng hòa Komi (Liên bang Nga). Cậu bé Yemelyan (10 tuổi) đang chơi trốn tìm cùng mấy anh chị em trước cửa nhà thì bỗng nhiên một con sói xuất hiện Nó núp sau bụi cây, chờ timing để tấn công cậu bé.
Lũ trẻ mải mê chơi đùa mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề, chỉ có mình chú chó cưng Jessie (giống Jack Russell) của gia đình phát hiện ra con sói đang rình rập.
Khi Yemelyan đang trốn sau đống tuyết thì con sói lao tới. Jessie lập tức phóng về phía con sói với tốc độ nhanh đến nỗi trên camera chỉ thấy một vệt xám mờ ảo
Bố cậu bé, anh Ruslan, lao ra ngoài cứu Jessie. Con sói thấy người liền thả Jessie ra khỏi hàm răng sắc nhọn và chạy biến vào rừng. Jessie vẫn còn thở yếu ớt khi được tìm thấy nhưng bị thương cực nặng và mất nhiều máu. Jessie đã qua đời ngay sau đó trong vòng tay mẹ Yemelyan, chị Marina, khi cả nhà đang trên đường đến phòng khám ở thủ phủ Syktyvkar
"Tôi gọi cho bạn bè thợ săn và họ nhanh chóng đến, lần theo dấu vết của con sói", anh Ruslan kể lại với giọng đầy buồn bã. "Thảm kịch xảy ra lúc 7h và 20 phút sau chúng tôi mới cứu được Jessie. Nó vẫn còn sống, chúng tôi chở đến bệnh viện thú y cách đó khoảng 200km, nhưng họ bảo không làm gì được, chỉ tiêm thuốc giảm đau thôi. Chúng tôi tiếp tục lái xe đến Syktyvkar... nhưng Jessie đã mất trong vòng tay vợ tôi rồi"
Các thợ săn hiện đã được phép săn con sói vì nó được cho là vẫn đang rình rập nhà của gia đình Yemelyan ở ngôi làng nhỏ Sindor. Anh Ruslan cho biết gần đây những con sói đã tấn công các chú chó trong làng, và giờ người dân địa phương rất lo sợ trẻ em cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Nguồn: kenh14.vn