GaNgok5563
New member
Ối giời ơi, drama này căng đét các bạn ơi!
Theo QQ đưa tin, cuộc chiến giữa nữ thần Cúc Tịnh Y và công ty quản lý cũ Siba Media đang nổ ra ác liệt vãi. "Mỹ nữ 4.000 năm có một" muốn tách khỏi công ty, tố Siba Media bóc lột sức lao động và ăn chặn tiền thù lao của mình. Nghe mà thương luôn á!
Nhưng mà plot twist ở chỗ, Siba Media lại phản pháo rằng Cúc Tịnh Y mới là người "ăn cháo đá bát", vi phạm hợp đồng này nọ. Thậm chí công ty còn dọa nắm trong tay chứng cứ chị 9X phạm tội kinh tế nghiêm trọng, nếu tung ra thì career bay màu luôn đó các bạn!
Theo 163 tìm hiểu được thì tình hình của Cúc Tịnh Y đang nguy lắm rồi. Theo hợp đồng hiện tại, phải đến tận năm 2033 chị mới được "tự do" ấy chứ. Mà nếu muốn thoát ngay bây giờ thì phải bồi thường tới 300 triệu NDT (tầm gần 1.200 tỷ đồng luôn á!!!)
Nghe số tiền mà chóng mặt! Làm cật lực suốt 10 năm trời, Cúc Tịnh Y mới chỉ kiếm được 139 triệu NDT trước thuế (khoảng 530 tỷ đồng). Vậy mà giờ phải đền bù gấp đôi, ai mà chịu nổi đây???
Vì thế nên giờ Cúc Tịnh Y muốn đâm đơn kiện ra tòa để đòi công bằng, hi vọng giảm được gánh nặng tài chính. Nhưng mà con đường này cũng chông gai lắm bạn ơi! Vụ án phức tạp, thuộc dạng tranh chấp kinh tế lớn nên có thể kéo dài tận mấy năm trời. Siba Media cũng biết cách chơi chiêu trò kéo dài thời gian lắm đấy!
Chưa hết đâu! Do drama này, không ai dám hợp tác với Cúc Tịnh Y cả. Các nhà làm phim, show truyền hình đều e ngại vì theo hợp đồng thì Siba Media vẫn nắm toàn quyền sử dụng hình ảnh, giọng nói và hưởng lợi nhuận từ hoạt động nghệ thuật của chị. Tức là muốn mời Cúc Tịnh Y thì vẫn phải xin phép Siba Media đấy!
Hiện tại, Cúc Tịnh Y có tới 3 bộ phim là "Lai chiến", "Thiên hương" và "Vạn hoa thế giới" phải nằm kho vì ồn ào này. Nếu Siba Media quyết tâm chơi xấu thì sự nghiệp của nữ nghệ sĩ sẽ đóng băng mất mấy năm trời luôn á! Tội nghiệp quá đi!
Nhắc lại chút background nhé: Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên thần tượng đẹp xuất sắc của Trung Quốc hiện tại. Chị vào showbiz từ 2013 sau cuộc thi Nữ thần kịch trường, năm 2014 thì chính thức debut với nhóm SNH48.
Truyền thông Nhật Bản từng tung hô chị là "thần tượng 4.000 năm", "mỹ nữ 4.000 năm có một" gây sốt một thời. Tuy nhiên khi nhan sắc quá khứ bị đào lại gây tranh cãi, Cúc Tịnh Y từng lên tiếng rằng danh xưng này chỉ là sự hiểu lầm thôi.
"Tôi cũng không biết danh xưng này xuất hiện khi nào. Lúc tôi ra mắt, showbiz Trung Quốc vẫn chưa thịnh hành nhóm nhạc thần tượng. Tôi nhớ ở báo giới Nhật Bản có bài viết về tôi rằng: 'Nữ thần tượng 4.000 năm mới gặp', nhưng sau đó chúng bị 'khuếch đại' và đổi thành 'mỹ nữ 4.000 năm có 1'", Cúc Tịnh Y chia sẻ.
Nguồn: soha.vn
Theo QQ đưa tin, cuộc chiến giữa nữ thần Cúc Tịnh Y và công ty quản lý cũ Siba Media đang nổ ra ác liệt vãi. "Mỹ nữ 4.000 năm có một" muốn tách khỏi công ty, tố Siba Media bóc lột sức lao động và ăn chặn tiền thù lao của mình. Nghe mà thương luôn á!
Nhưng mà plot twist ở chỗ, Siba Media lại phản pháo rằng Cúc Tịnh Y mới là người "ăn cháo đá bát", vi phạm hợp đồng này nọ. Thậm chí công ty còn dọa nắm trong tay chứng cứ chị 9X phạm tội kinh tế nghiêm trọng, nếu tung ra thì career bay màu luôn đó các bạn!
Theo 163 tìm hiểu được thì tình hình của Cúc Tịnh Y đang nguy lắm rồi. Theo hợp đồng hiện tại, phải đến tận năm 2033 chị mới được "tự do" ấy chứ. Mà nếu muốn thoát ngay bây giờ thì phải bồi thường tới 300 triệu NDT (tầm gần 1.200 tỷ đồng luôn á!!!)
Nghe số tiền mà chóng mặt! Làm cật lực suốt 10 năm trời, Cúc Tịnh Y mới chỉ kiếm được 139 triệu NDT trước thuế (khoảng 530 tỷ đồng). Vậy mà giờ phải đền bù gấp đôi, ai mà chịu nổi đây???
Vì thế nên giờ Cúc Tịnh Y muốn đâm đơn kiện ra tòa để đòi công bằng, hi vọng giảm được gánh nặng tài chính. Nhưng mà con đường này cũng chông gai lắm bạn ơi! Vụ án phức tạp, thuộc dạng tranh chấp kinh tế lớn nên có thể kéo dài tận mấy năm trời. Siba Media cũng biết cách chơi chiêu trò kéo dài thời gian lắm đấy!
Chưa hết đâu! Do drama này, không ai dám hợp tác với Cúc Tịnh Y cả. Các nhà làm phim, show truyền hình đều e ngại vì theo hợp đồng thì Siba Media vẫn nắm toàn quyền sử dụng hình ảnh, giọng nói và hưởng lợi nhuận từ hoạt động nghệ thuật của chị. Tức là muốn mời Cúc Tịnh Y thì vẫn phải xin phép Siba Media đấy!
Hiện tại, Cúc Tịnh Y có tới 3 bộ phim là "Lai chiến", "Thiên hương" và "Vạn hoa thế giới" phải nằm kho vì ồn ào này. Nếu Siba Media quyết tâm chơi xấu thì sự nghiệp của nữ nghệ sĩ sẽ đóng băng mất mấy năm trời luôn á! Tội nghiệp quá đi!
Nhắc lại chút background nhé: Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên thần tượng đẹp xuất sắc của Trung Quốc hiện tại. Chị vào showbiz từ 2013 sau cuộc thi Nữ thần kịch trường, năm 2014 thì chính thức debut với nhóm SNH48.
Truyền thông Nhật Bản từng tung hô chị là "thần tượng 4.000 năm", "mỹ nữ 4.000 năm có một" gây sốt một thời. Tuy nhiên khi nhan sắc quá khứ bị đào lại gây tranh cãi, Cúc Tịnh Y từng lên tiếng rằng danh xưng này chỉ là sự hiểu lầm thôi.
"Tôi cũng không biết danh xưng này xuất hiện khi nào. Lúc tôi ra mắt, showbiz Trung Quốc vẫn chưa thịnh hành nhóm nhạc thần tượng. Tôi nhớ ở báo giới Nhật Bản có bài viết về tôi rằng: 'Nữ thần tượng 4.000 năm mới gặp', nhưng sau đó chúng bị 'khuếch đại' và đổi thành 'mỹ nữ 4.000 năm có 1'", Cúc Tịnh Y chia sẻ.
Nguồn: soha.vn