Theo Sohu, cuộc đua rating phim Hoa ngữ đang nóng bỏng tay! Thiên Hương của Cúc Tịnh Y vừa bật lên top 1 BXH chỉ số phát sóng web drama với 75,81 điểm, chính thức vượt mặt Mạc Ly của Bạch Lộc và loạt cái tên đình đám khác. Chị đẹp Cúc Tịnh Y đang lên như diều gặp gió này mà!
Nói thật thì lúc đầu Thiên Hương có Tống Uy Long, Cúc Tịnh Y và Diệp Thịnh Giai khá... lép vế so với kỳ vọng. Nhưng càng về sau thì phim càng "ngon" – đặc biệt là diễn xuất của Cúc Tịnh Y được khen nức nở luôn á!
Trong phim, nàng Cúc đóng vai Khương Lê Phi với hai giai đoạn cực phân biệt. Nửa đầu phim, nhân vật là cô gái lớn lên giữa núi rừng – hồn nhiên, tinh nghịch, tự do phóng khoáng. Những cảnh ở học viện nhẹ nhàng, hài hước mà diễn xuất của Cúc Tịnh Y lại tự nhiên phết, không gượng ép hay "làm lố" tí nào.
Sang nửa sau, khi nhân vật thức tỉnh thân phận Thần nữ Kiến Mộc và gánh trên vai số phận tam giới, cô nàng chuyển hẳn sang diễn xuất tiết chế, dùng ánh mắt và body language để thể hiện nỗi đau, sự giằng xé trong lòng. Chuyển biến tâm lý giữa hai giai đoạn mạch lạc cực kỳ, xem vào là thấy nhân vật "lớn" lên rõ ràng!
Đứng vị trí á quân là Đêm Qua Sắp Đến (72,73 điểm) với dàn cast Đồng Đại Vi, Vương Giai Giai và Mã Tô. Dù có đề tài xã hội và toàn diễn viên xịn, phim vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhiều người. Các diễn viên diễn ổn nhưng kịch bản xây nhân vật hơi... lý tưởng hóa quá, thiếu chân thật. Nhất là mấy tập cuối cố nhồi nhét thêm tình tiết để tăng drama thì càng thấy sượng sùng, sắp đặt quá trời!
Hạng ba là Mạc Ly của cặp đôi Bạch Lộc - Thừa Lỗi (71,86 điểm) – cũng là phim gây tranh cãi nhất tuần này luôn! Nhiều người phàn nàn thời lượng hai nhân vật chính chênh lệch quá, phim cứ quay mãi nữ chính khiến nhịp phim mất balance hoàn toàn.
Còn diễn xuất của Bạch Lộc thì... chia rẽ dư luận nha! Một số người bảo cô nàng diễn hơi quá lên, biểu cảm thiếu tiết chế và chưa tạo được sự khác biệt so với các vai trước. Nhưng đây chỉ là ý kiến của một bộ phận khán giả thôi nhen!
Vị trí thứ tư thuộc về Hồ Sơ Nam Bộ (64,16 điểm) có Trương Tân Thành, Đinh Vũ Hề và Khương Bội Dao. Dàn cast đỉnh vậy mà phim lại... fail ở khâu biên tập! Cắt ghép lung tung, mạch cảm xúc nhân vật rời rạc, lồng tiếng hậu kỳ nghe sượng sùng. Diễn xuất hai nam chính bình thường thôi, ngược lại Phú Đại Long mới là người được khen nhiều nhất vì diễn sâu!
Nguồn: saostar.vn