BeoNana4758
New member
Vậy mà đã sang tháng Chạp rồi nhưng các anh chị nhà vườn trồng hoa Tết ở Đà Nẵng vẫn ngóng mỏi mắt chờ thương lái ghé qua. Người trồng hoa giờ đang lo sốt vó sợ "bay" luôn cái Tết
Mấy hôm nay, các chủ vườn trồng cúc ở thôn Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cứ "đỏ con mắt" chờ thương lái tới mua hàng.
Khác hẳn với cảnh tượng rần rần, đông nghịt người ra vào những năm trước, giờ các vườn cúc chỉ lác đác vài nhân công lặt lá, ngắt nụ thôi
Cặm cụi cắt tỉa từng chậu cúc, bà Nguyễn Thị Thảo (55 tuổi, chủ vườn cúc) thở dài ngán ngẩm: "Chục năm nay, chưa có vụ hoa Tết nào qua tháng Chạp mà vẫn mỏi mắt chờ thương lái như vầy".
Vì dịch COVID-19, năm nay gia đình bà Thảo chỉ trồng có 500 chậu cúc, cắt giảm một nửa so với năm ngoái luôn. Trồng ít thế mà bà vẫn lo không bán nổi "Tầm này mọi năm, thương lái đã liên lạc lia lịa để đặt hàng, người đến tận vườn xem cúc cũng tấp nập lắm", bà Thảo kể.
Mỗi ngày, bà Thảo thuê nhân công ngắt nụ, mỗi ngày công 250 nghìn đồng/người. Công việc kéo dài cả 10 ngày, nửa tháng ròng rã. Đầu ra của vườn cúc mơ hồ quá trời, các khoản chi phí giống, chăm bón, thuê nhân công... dần biến thành nỗi lo "mất Tết" của gia đình bà Thảo
Chỉ dám trồng một nửa số chậu cúc so với năm ngoái nhưng ông Lý Phước A – một chủ vườn khác – cũng đang lo sốt vó. "Năm nay, chi phí chăm sóc tăng vọt mà chờ mãi vẫn không thấy dáng dấp gì của thương lái. Như mai, đào còn để chăm sang năm bán tiếp, chứ cúc mà không bán được Tết thì chỉ có đem đổ bỏ thôi", ông A than thở
Nguồn: soha.vn