Cục tẩy "thần thánh" khiến đường dây gian lận hàng tỉ sụp đổ chỉ vì một cái nhìn

UwUBoss

New member
Ngày 18/11/2017, kỳ thi Chứng chỉ Hành nghề Y sĩ Quốc gia tại thành phố Hoài Nam (tỉnh An Huy, Trung Quốc) đang diễn ra căng thẳng. Ai ngờ một sự cố nhỏ lại bóc trần cả một "hệ sinh thái" gian lận siêu to khổng lồ!

Khoảng 11 giờ sáng, khi sắp hết giờ làm bài, các giám thị để ý thấy một nữ thí sinh họ Bộ có biểu hiện hơi... khả nghi. Thay vì nhìn đề hay giấy thi như bao người, chị này cứ dán mắt vào cục tẩy trên bàn như thể nó là crush vậy ️️

Các giám thị liền tiến lại kiểm tra và OMG - plot twist điên rồ! Cục tẩy nhìn thì bình thường nhưng thực chất là thiết bị công nghệ cao cực kỳ tinh vi luôn!

13c5f27b9e736dfe40d1.jpg


3207404c82d9c1f6ebe8.jpg


Lớp vỏ làm bằng cao su dẻo, màu sắc và hình dáng y chang cục tẩy chì thật 100%. Nhưng bên trong lại là cả một "vũ trụ" với bảng mạch vi mạch, pin mini siêu mỏng, và quan trọng nhất là màn hình LCD kỹ thuật số siêu nhỏ ở mặt sau để hiển thị đáp án được truyền từ bên ngoài vào! Công nghệ này mà dùng vào việc tốt thì giờ giàu rồi chứ đừng hỏi

Chị Bộ bị đưa về đồn công an ngay lập tức. Và đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi các bạn ơi!

Hóa ra chị là nhân viên của Nhà thuốc Bảo An Đường ở thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Vậy mà lại đi tận Hoài Nam (tỉnh An Huy) - cách hàng trăm km để thi? Sus quá à! Cảnh sát lục soát hành lý, tìm thấy thẻ phòng khách sạn và bắt đầu connecting the dots...

1 giờ chiều cùng ngày, công an ập vào khách sạn và bắt gọn luôn 8 đối tượng còn lại - tổng cộng 9 người cùng quê Trấn Giang đang chuẩn bị "cút" về quê! Thu giữ thêm cả đống thiết bị gian lận tương tự nữa. Đường dây này đông vậy sao trời?

702bee14fb5b9d3f4a04.jpg


Kẻ cầm đầu chính là chị Tạ - người phụ trách Nhà thuốc Bảo An Đường. Chị này khai: muốn nhân viên và người thân có chứng chỉ dược sĩ nên từ tháng 6 năm đó đã tìm đến gã Trần - một "tư vấn giáo dục" ở Trấn Giang.

Gã Trần này flex rằng có thể "lo liệu" trọn gói với giá 50.000-60.000 Nhân dân tệ/người (tầm 170-200 triệu VNĐ á), không đậu không lấy tiền luôn! Nghe xong nhóm chị Tạ đã... cắn câu ngay và đặt cọc liền tay

Nhưng mà đừng nghĩ là có khóa học ôn tập gì đâu nhé! Đến trước thi 1 tuần, họ mới nhận giấy báo dự thi và lên đường. Ngày 17/11, vừa check-in khách sạn ở Hoài Nam, chị Tạ đã nhận cuộc gọi từ một người đàn ông bí ẩn hẹn gặp ở trung tâm thương mại. Tại đây, gã này đưa 9 cục tẩy "thần thánh" kia. Tối hôm đó còn có người đến tận phòng hướng dẫn cách dùng nữa chứ! Dịch vụ 5 sao thật đấy

643ff06c5bc16c0d21e0.jpg


Nhưng chuyện còn twist hơn nữa! Cảnh sát điều tra phát hiện cả một mạng lưới "ăn chênh lệch" liên tỉnh kinh hoàng:

- Gã Trần nhận tiền từ nhóm chị Tạ xong liên hệ với Quách ở Nam Kinh (35.000 NDT/người)
- Quách liên hệ với Dịch ở Lật Dương, Nam Kinh (24.000 NDT/người)
- Dịch liên hệ với Từ ở Vu Hồ (20.000 NDT/người)
- Từ liên hệ với Vương và Lưu ở Từ Châu - nguồn gốc thiết bị và đáp án (chỉ 10.000 NDT/người!)

Tức là từ 10.000 lên tới 50.000-60.000 NDT - gấp 5-6 lần! Mỗi thằng ăn một ít, vậy mà cũng kiếm bộn tiền Đường dây này tổ chức chặt chẽ như công ty đa cấp luôn á!

7a6e38cbaad35d5f1eb2.jpg


Công an đã lần lượt bắt giữ Trần, Dịch, Vương và hội bạn diêm, thu giữ một đống thiết bị thu phát sóng không dây chuyên dụng. Nhân vật chính của đường dây này là Lưu - người cung cấp thiết bị, đáp án và phát triển mạng lưới đại lý bán hàng.

Tính đến 4/12/2017, cảnh sát đã bắt được 10 nghi phạm trong đường dây liên tỉnh này và vẫn đang điều tra tiếp để tìm ra nguồn gốc đề thi và đáp án bị rò rỉ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top