Cực shock: Phi hành gia Liên Xô xưa phải mang súng lên vũ trụ, lý do nghe mà giật mình!

6ec134b29f8ea179260c.png


Ngày 12/4/1961, Yuri Gagarin đã làm nên lịch sử khi trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành hàng không vũ trụ thế giới. Sau chuyến bay huyền thoại này, chương trình vũ trụ Liên Xô liên tục ghi điểm với hàng loạt thành tựu đỉnh cao ✨

Trong hành trang của các phi hành gia lên trời thường có những thứ quen thuộc như đồ ăn, thuốc men, ảnh gia đình hay sách vở. Nhưng plot twist là có một món đồ cực đặc biệt từng xuất hiện trong bộ trang bị khẩn cấp: một khẩu súng!

Nghe có vẻ hơi "trời ơi đất hỡi" phải không nè? Trong môi trường không trọng lực, súng vẫn hoạt động được về mặt cơ học, nhưng việc xài vũ khí có thuốc phóng lại tiềm ẩn nhiều vấn đề về an toàn. Nhưng khoan đã, với các phi hành gia Liên Xô, khẩu súng này không phải để "chiến đấu" trên vũ trụ mà phục vụ một mục đích khác: bảo vệ phi hành đoàn sau khi về Trái Đất!

Ý tưởng này gắn liền với nhà du hành vũ trụ Alexei Leonov - người đầu tiên đi bộ ngoài không gian. Trong một lần trở về, anh từng phải đối mặt với tình huống cực khó sau khi tàu hạ cánh xuống một khu vực hẻo lánh. Những trường hợp như vậy đặt ra yêu cầu phải có thêm phương án tự vệ cho phi hành gia nếu địa điểm đáp nằm cách xa khu dân cư

Đặc biệt, các khu vực hoang vu của Liên Xô khi đó là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã nguy hiểm. Vì vậy, một loại vũ khí đủ nhỏ gọn để nằm trong bộ cứu hộ được xem là phương án dự phòng nếu phi hành gia phải chờ lực lượng cứu hộ trong điều kiện khắc nghiệt

76e4e8e3d057d42419ac.jpg


Khẩu súng ba nòng TP-82 - vũ khí "đa năng" thần thánh

Từ yêu cầu trên, TP-82 được phát triển như một phần của trang bị sinh tồn dành cho phi hành gia trong chương trình Soyuz. Đây là thiết kế khá "chanh sả" với ba nòng - hai nòng phía trên và một nòng phía dưới

Cấu tạo này cho phép TP-82 sử dụng nhiều loại đạn khác nhau. Một nòng dành cho đạn súng trường, một nòng sử dụng đạn shotgun và nòng còn lại phục vụ đạn pháo sáng. Nhờ đó, khẩu súng không chỉ có mục đích tự vệ mà còn có thể hỗ trợ các tình huống sinh tồn và phát tín hiệu cầu cứu. Đúng là đa năng vãi!

f59af0036bfc799a211f.jpg


Trong các chuyến bay, TP-82 không được để lung tung trong khoang mà được bảo quản cẩn thận trong một hộp kim loại thuộc bộ trang bị khẩn cấp. Nếu tàu đáp đúng khu vực dự kiến và phi hành gia nhanh chóng được lực lượng mặt đất tiếp cận, khẩu súng có thể không cần được sử dụng.

Fun fact: Những khẩu TP-82 từng được đưa lên không gian về sau còn có thể trở thành vật kỷ niệm xịn sò dành cho phi hành gia sau khi hoàn thành nhiệm vụ luôn nha!

Vì sao TP-82 bị "nghỉ hưu"?

TP-82 được sử dụng trong thời gian dài nhưng thiết kế ba nòng khiến khẩu súng tương đối cồng kềnh. Đến giữa năm 2006, loại vũ khí này được thay thế trong bộ trang bị bằng Makarov - một mẫu súng ngắn bán tự động sử dụng đạn 9 mm, gọn gàng hơn hẳn

99648457a9c0a2c0dfcd.jpg


Sự thay đổi cho thấy mục tiêu của việc mang vũ khí lên các chuyến bay vũ trụ không phải để "đấu súng" hay sử dụng trong môi trường không gian nha các bạn. Khẩu súng chủ yếu được xem như một phương tiện dự phòng trong trường hợp tàu vũ trụ phải hạ cánh xuống nơi xa xôi, phi hành gia cần tự bảo vệ hoặc phát tín hiệu chờ cứu hộ thôi

Từ một vật dụng tưởng như không liên quan đến hoạt động ngoài không gian, khẩu súng vì thế lại trở thành một phần khá đặc biệt trong lịch sử các chuyến bay vũ trụ của Liên Xô. Thật là một câu chuyện thú vị phải không nào!

8fdfd6a2b72801cf727d.png


f3fad9259c1f21edba57.png


63a4629d9448d6b7f14b.png


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top