MiBobo6053
New member
Ôi trời ơi, chỉ vì một cục sạc dự phòng mà cả xưởng gỗ bị thiêu rụi, thiệt hại nặng nề luôn các bạn ơi!
Sáng 25-12, lực lượng chức năng ở tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ gây thiệt hại lớn về tài sản.
Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 24-12, tại một xưởng gỗ ở xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. Lúc đầu mọi người cứ tưởng đâu, ai ngờ thủ phạm lại là... cục sạc dự phòng điện thoại!
Ngay khi phát hiện có khói lửa, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhựt Tảo đã khẩn trương cử 18 anh em dân quân tự vệ chạy đến dập lửa gấp. Nhưng mà do lửa lan nhanh kinh khủng, cộng thêm xung quanh toàn đồ gỗ dễ cháy, nên việc dập tắt ban đầu khá là khó khăn.
Khoảng 25 phút sau, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy mới kịp tới hiện trường với hẳn 4 xe chữa cháy xịn sò. Sau một hồi phun nước tích cực và áp dụng đủ thứ chiêu thức chuyên nghiệp, cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt hoàn toàn, may mắn không lan sang khu vực xung quanh.
May mắn là không có ai bị thương hay mất mạng, nhưng tài sản thì... toang mẹ luôn rồi các bạn ạ! Cụ thể là: 1 tivi, 1 máy vi tính cùng máy in và máy fax, máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh và một số khung gỗ đều bị lửa thiêu rụi hết.
Xưởng gỗ thuộc quyền sở hữu của ông N.H.C.K. (SN 1972, quê tỉnh Lâm Đồng). Nguyên nhân vụ cháy được xác định xuất phát từ cục sạc dự phòng của điện thoại, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng, tạo thành đám cháy lớn tại khu vực xưởng gỗ.
Nguồn: kenh14.vn
Sáng 25-12, lực lượng chức năng ở tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ gây thiệt hại lớn về tài sản.
Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 24-12, tại một xưởng gỗ ở xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. Lúc đầu mọi người cứ tưởng đâu, ai ngờ thủ phạm lại là... cục sạc dự phòng điện thoại!
Ngay khi phát hiện có khói lửa, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhựt Tảo đã khẩn trương cử 18 anh em dân quân tự vệ chạy đến dập lửa gấp. Nhưng mà do lửa lan nhanh kinh khủng, cộng thêm xung quanh toàn đồ gỗ dễ cháy, nên việc dập tắt ban đầu khá là khó khăn.
Khoảng 25 phút sau, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy mới kịp tới hiện trường với hẳn 4 xe chữa cháy xịn sò. Sau một hồi phun nước tích cực và áp dụng đủ thứ chiêu thức chuyên nghiệp, cuối cùng đám cháy cũng được dập tắt hoàn toàn, may mắn không lan sang khu vực xung quanh.
May mắn là không có ai bị thương hay mất mạng, nhưng tài sản thì... toang mẹ luôn rồi các bạn ạ! Cụ thể là: 1 tivi, 1 máy vi tính cùng máy in và máy fax, máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh và một số khung gỗ đều bị lửa thiêu rụi hết.
Xưởng gỗ thuộc quyền sở hữu của ông N.H.C.K. (SN 1972, quê tỉnh Lâm Đồng). Nguyên nhân vụ cháy được xác định xuất phát từ cục sạc dự phòng của điện thoại, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng, tạo thành đám cháy lớn tại khu vực xưởng gỗ.
Nguồn: kenh14.vn