GấuChúpChíp
New member
Dạo gần đây tại bến cảng Pier 39 – một trong những địa điểm du lịch hot nhất của San Francisco, Mỹ đang có một "boss" xuất hiện gây náo loạn cả khu vực. Đó chính là một con hải sư "size khủng" đang khiến dân tình và du khách phải "ơ mây zing" vì ngoại hình quá đỗi nổi bật so với đám bạn xung quanh
Con boss này được dân mạng đặt biệt danh siêu cute là "Chonkers". Theo truyền thông địa phương và team chuyên gia từ The Marine Mammal Center thì Chonkers thuộc loài hải sư Steller – tức là loài hải sư lớn nhất thế giới luôn nhen! Cân nặng của bạn ấy được ước tính khoảng 680-907 kg, gần chạm mốc 1 tấn á trời. Có du khách còn ví von Chonkers "to như một chiếc Volkswagen" luôn, tưởng tượng xem sao
Pier 39 vốn dĩ cũng đã quen thuộc với cảnh hải sư nằm phơi mình chillin' trên các bến nổi rồi. Nhưng mà phần lớn là hải sư California thôi – loại có kích thước nhỏ hơn nhiều so với hải sư Steller. Chính vì thế nên khi Chonkers xuất hiện, thân hình "khủng long" của nó lập tức tạo nên sự đối lập cực gắt.
Trong những clip và hình ảnh được ghi lại, Chonkers nằm giữa đàn hải sư đông nghịt nhưng vẫn dễ dàng nhận ra ngay. Dù chỉ là đang nghỉ ngơi bình thường như mấy bạn khác thôi, nhưng size khổng lồ khiến bạn ấy trở thành "ngôi sao" bất đắc dĩ của khu bến cảng luôn. Nhiều người đi ngang qua không thể không dừng lại, giơ điện thoại lên quay phát và bàn tán ríu rít về "quái vật biển" vừa check-in ngay giữa điểm du lịch nổi tiếng
Theo AP, các chuyên gia nhận định Chonkers có thể đã bơi từ vùng biển phía bắc, ngoài khơi các bang như Oregon hoặc Washington, xuống khu vực vịnh San Francisco. Đây không phải là chuyện hoàn toàn bất thường đâu, nhưng việc một cá thể hải sư Steller lớn như này xuất hiện tại Pier 39 vẫn đủ để gây hot hit rồi.
Một detail thú vị mà National Geographic ghi nhận là Chonkers hay xuất hiện trên bến nổi vào buổi sáng, có hôm từ khoảng 7h30 sáng đã nằm ở đó rồi và sau vài giờ thì xuống nước. Điều này khiến nhiều du khách tranh thủ đến Pier 39 sớm hơn, mong được tận mắt bắt gặp "vị khách nặng ký" này
Pier 39 từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng du lịch đặc trưng của San Francisco rồi. Những bến nổi tại đây là nơi tụ tập của hàng trăm con hải sư, tạo nên cảnh tượng vừa ồn ào vừa sinh động, thu hút du khách suốt nhiều năm nay.
Theo thông tin từ Pier 39, hải sư California bắt đầu xuất hiện tại khu vực này sau trận động đất Loma Prieta năm 1989. Ban đầu chỉ có vài con ghé thăm thôi. Nhưng mà số lượng tăng nhanh vc và đến tháng 1/1990 thì đàn hải sư gần như "chiếm lĩnh" khu bến nổi luôn. Sau khi tham khảo ý kiến từ The Marine Mammal Center, phía bến cảng quyết định để chúng ở lại hẳn.
Có nhiều lý do khiến Pier 39 trở thành nơi "đỉnh của chóp" với hải sư. Khu vực này tương đối an toàn, được che chắn khỏi sóng lớn, ít kẻ săn mồi và nằm gần nguồn thức ăn phong phú trong vịnh San Francisco. Các loài cá như cá trích, cá cơm, cá đá... là nguồn thức ăn quan trọng giúp đàn hải sư duy trì sự hiện diện tại đây.
Với Chonkers thì các chuyên gia cho rằng nguồn thức ăn dồi dào trong khu vực có thể là một trong những nguyên nhân khiến bạn ấy lưu lại lâu hơn bình thường. Một số nguồn tin địa phương cũng cho biết cá thể này không hẳn là "khách lạ" hoàn toàn đâu, vì nó từng ghé Pier 39 trong những năm trước rồi, nhưng lần này gây chú ý hơn vì xuất hiện lâu và đúng thời điểm lượng du khách đông.
Hải sư Steller là loài hải sư có kích thước lớn nhất thế giới luôn á. Theo The Marine Mammal Center, con đực trưởng thành có thể dài tới khoảng 3,3m và nặng hơn 1.000 kg trong một số trường hợp nha. So với hải sư California thường thấy tại Pier 39 thì hải sư Steller có cơ thể lớn hơn rõ rệt, phần đầu béo và dáng vẻ mạnh mẽ hơn hẳn.
Chính sự khác biệt này khiến Chonkers trở nên nổi bật khi nằm giữa đàn hải sư nhỏ hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh đây vẫn là động vật hoang dã nha mọi người. Việc du khách tò mò đến quan sát thì dễ hiểu rồi, nhưng cần giữ khoảng cách an toàn, không cho ăn, không chạm vào và không tìm cách làm phiền con vật nhé
Tại Mỹ, các loài động vật biển có vú như hải sư được bảo vệ theo quy định pháp luật đấy. Những hành vi quấy rối, tiếp cận quá gần hoặc làm gián đoạn hoạt động tự nhiên của chúng đều không được khuyến khích, thậm chí có thể vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã luôn.
Hiện chưa rõ Chonkers sẽ lưu lại Pier 39 trong bao lâu và liệu có thêm cá thể hải sư Steller nào xuất hiện nữa không. Tuy nhiên, chỉ riêng sự có mặt của "vị khách" nặng gần 1 tấn này cũng đủ khiến bến cảng nổi tiếng của San Francisco tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý rồi.
Từ một bến cảng vốn đã quen thuộc với hình ảnh đàn hải sư nằm phơi nắng, Pier 39 giờ lại có thêm một "ngôi sao" mới nữa rồi. Và với nhiều du khách thì khoảnh khắc được tận mắt chứng kiến một cá thể hải sư khổng lồ nằm chễm chệ giữa bến cảng chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên lắm đó
Nguồn: soha.vn