CaoNana2142
New member
Đang yên đang lành thi công con đường Al-Kabbash nối liền đền Karnak với đền Luxor thì bỗng nhiên... phát hiện cả một bức tượng nhân sư "đầu người, mình sư tử" nằm dưới đất luôn!
Theo nhà chức trách Ai Cập xác nhận, đây chính là bức tượng nhân sư "đầu người, mình sư tử" thứ HAI được tìm thấy tại quốc gia Kim tự tháp này đó các bạn ơi!
Nhưng mà đừng vội hào hứng, vì để "đưa em ấy lên mặt đất" thì còn phải chờ một khoảng thời gian dài nữa. Các chuyên gia khẳng định công việc khai quật sẽ được thực hiện thật cẩn thận, chậm rãi để tránh làm hư hại bức tượng cổ này. An toàn là trên hết mà! ️
Các nhà khảo cổ học sẽ áp dụng tất tần tật các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo tồn bức tượng đang nằm ngủ yên dưới lòng đất.
Fun fact: Nhân sư chính là sinh vật huyền thoại trong truyền thuyết, biểu tượng quyền lực của các vị Pharaon thời xưa nha! Năm 1925, loài người đã từng khai quật tượng nhân sư Giza vĩ đại cùng với Đại Kim tự tháp trên bờ Tây dòng sông Nin huyền thoại.
Theo ước tính, công trình xịn sò này được xây dựng vào khoảng từ 2550 TCN đến 2450 TCN và bị chôn vùi trong cát theo năm tháng luôn đó. Tưởng tượng mấy nghìn năm nằm dưới cát, giờ mới được "comeback"
Nguồn: soha.vn