Cực phẩm F-35 "chơi trốn tìm" quá hay, radar cũng phải thua

f9632a064936ab1dd391.jpg


Theo AirForceTimes ngày 31/7, phi đội F-35A vừa gây ra một tình huống "dở khóc dở cười" trong buổi diễn tập với anh em F-15/16 - máy bay thế hệ 5 này "vô hình" luôn trước radar, không cho đối phương cơ hội phô diễn tí nào ‍♂️

## Tàng hình cực đỉnh, radar cũng bó tay

Cuộc diễn tập này do Không quân Mỹ tổ chức tại căn cứ không quân Mountain Home ở bang Idaho. Ban đầu, các phi công F-35A chỉ muốn thử xem mình có vượt qua được lưới phòng không dưới mặt đất không thôi.

Nhưng plot twist là: Các hệ thống phòng không dưới đất... chẳng dò được gì hết Radar quét mãi không thấy F-35 đâu, thế là tên lửa phòng không cũng đành ngồi im, không bám theo được.

Trung tá George Watkins - Chỉ huy không đoàn tiêm kích số 34 ở căn cứ Hill (bang Utah) - tâm sự với AirForceTimes: "Nếu họ không thể thấy chúng tôi thì họ không thể ngắm bắn hay theo dõi chúng tôi được". Đơn giản vậy thôi!

Vì quá OP nên phi đội F-35A phải mang theo các thiết bị thu phát tín hiệu để nhận dạng, không thì các vũ khí phòng không dưới đất chẳng có gì để tập luyện luôn

b905c6cb18773621e0d3.jpg


## Flex khả năng "bá đạo" không tưởng

Ông Watkins kể với vẻ tự hào: "Chúng tôi thường nói với lực lượng huấn luyện dưới mặt đất vị trí của chúng tôi và bảo rằng: Này, hãy cố bắn chúng tôi đi". Và khi không mang theo bộ thu phát tín hiệu, anh em F-35 chẳng hề hấn gì từ tên lửa phòng không khi huấn luyện ở Mountain Home. Quá là xịn sò!

Không chỉ vô hình trước radar "đối phương", ông Watkins còn tiết lộ khi tham gia huấn luyện chung, các chiếc F-35 đã tạo ra cuộc chiến đấu "bully" hoàn toàn cho phía đối diện, kể cả các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 lẫn phòng không dưới mặt đất.

"Chúng tôi đã rất ngạc nhiên bởi những gì chúng tôi có thể làm", ông Watkins chia sẻ.

Trung tá Watkins đầy tự tin cho biết, chỉ cần 4 chiếc F-35A đã đủ khả năng "thấy và không thấy" ở bất cứ nơi nào cùng lúc, nhờ các cảm biến siêu hiện đại giúp nhìn bao quát cả mặt đất và không trung.

Còn những chiếc F-15 và F-16 đóng vai "quân đỏ" thì... không nhìn thấy F-35 đâu nên cũng đành chịu, không ngắm bắn được. "Đó là cảm giác tuyệt vời khi bạn bay huấn luyện chiến đấu, để biết rằng các phi công của bạn đang ở trong một cuộc chiến không công bằng", ông Watkins bộc bạch.

## Lập phi đội sẵn sàng chiến đấu

Với năng lực "xịn xò" như vậy, người Mỹ hoàn toàn tự tin vào sức mạnh của dòng tiêm kích thế hệ 5 này. Vì thế, những phi đội F-35 đầu tiên đã được thành lập và có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Hãng tin AP dẫn nguồn từ Không quân Mỹ thông báo, phi đội chiến đấu cơ tàng hình F-35A đầu tiên đã sẵn sàng cho chiến đấu - đánh dấu cột mốc siêu quan trọng trong chương trình phát triển loại máy bay này.

Phi đội gồm khoảng 12 phi cơ và đóng quân tại căn cứ không quân Hill, bang Utah. Kết quả đánh giá khả năng chiến đấu có được sau hàng loạt thử nghiệm và bài tập huấn luyện căng não.

"F-35A sẽ là phi cơ chính trong quân đội Mỹ bởi nó có thể đến những nơi mà máy bay hiện tại không thể đến, có các năng lực cần thiết trong chiến trường hiện đại", Tướng Herbert "Hawk" Carlisle - đứng đầu Bộ Tư lệnh tác chiến trên không - nhận định.

Giới chức không quân Mỹ không tiết lộ thời điểm phi đội F-35 tham gia tác chiến thực sự, nhưng cho biết việc triển khai ra nước ngoài có thể bắt đầu từ đầu năm 2017. Lính thủy đánh bộ Mỹ năm ngoái thông báo họ có nhóm F-35B đầu tiên đủ khả năng tác chiến nhưng chưa sử dụng chúng trong chiến đấu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top