Ahmet Bulut, người đại diện của Arda Turan, liên tục khẳng định rằng thân chủ của ông sẽ ở lại Camp Nou trong mùa Hè này. Nhưng plot twist là ban lãnh đạo Barcelona lại hoàn toàn không nghĩ vậy với anh chàng cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ này!
Arda Turan, 30 tuổi, đã thực sự lãng phí hai năm trời trong sự nghiệp của mình. Chỉ để ngồi dự bị tại Camp Nou, "kết bạn" với chấn thương, và không chứng minh được rằng anh xứng đáng với cái giá 40 triệu euro mà Barcelona đã chi vào mùa Hè 2015. Giờ anh giống như món nợ khó đòi mà đội bóng xứ Catalunya muốn thanh lý gấp!
Vấn đề của Luis Enrique
Sự dữ dằn, tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và cá tính bất khuất trên sân cỏ - những thứ từng khiến Luis Enrique mê mẩn Arda Turan, giờ đã trở nên thừa thãi và vô dụng ở Camp Nou. Vào lúc tương lai tại Barcelona đang mờ mịt, anh còn vướng vào scandal khi bị loại khỏi đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ chính vì cái tính ngang này.
Chính điều này khiến Ahmet Bulut càng quyết giữ bản hợp đồng hiện tại (đến năm 2020) của tiền đạo 30 tuổi với Barcelona - anh không thể chấp nhận thêm một cái kết tệ hại nào nữa lúc này!
Luis Enrique từng tin rằng ông nhìn thấy bản sao của chính mình trong quá khứ qua Arda Turan. Một cá tính vượt trội có thể giúp Barcelona trở nên quả cảm và mạnh mẽ hơn trong mọi trận đấu, kể cả khi phải "chơi xấu" trên sân cỏ.
Nhưng thời của Luis Enrique - khi anh sẵn sàng đổ máu vì đội bóng xứ Catalunya, Barcelona đang trong giai đoạn quá độ về lối chơi, sau sự ra đi của huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff.
Những HLV từng ngồi vào chiếc ghế huấn luyện như Radomir Antic, Carles Rexach, Louis Van Gaal hay Frank Rijkaard đều thích những cầu thủ có cá tính như Enrique - người sẵn sàng lao vào mọi trận chiến để bảo vệ đồng đội và giá trị của CLB.
Đó là kiểu đội trưởng mẫu mực, hiệp nghĩa và cứng rắn khi Barcelona chưa có sự thuần chất về lối chơi như ngày nay.
Và điều đó càng rõ ràng hơn sau kỷ nguyên của Pep Guardiola. Barcelona không còn cần những cái tôi hung hãn như vậy nữa, mà cần những cá tính độc đáo về khả năng chơi bóng như Leo Messi, Andres Iniesta hay Sergio Busquets.
Luis Enrique cố gắng cấy tính cách của Arda Turan vào Barcelona nhưng thất bại, không chỉ vì chất lượng bóng đá của anh không tương xứng với đẳng cấp Barca, mà còn vì anh không thể thích nghi với sự cạnh tranh khốc liệt ở môi trường đặc biệt này.
Turan đang gây drama cho Barcelona
Camp Nou không còn là nơi lý tưởng cho Arda Turan nữa rồi. Về mặt thể thao, bộ ba MSN cần mẫu tiền đạo tương tự như Pedro ngày xưa để làm dự bị. Gerard Deulofeu, nếu muốn tranh suất đá chính, sẽ là đối thủ lớn nhất với cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ này.
Thật khó để cạnh tranh với tài năng từ La Masia - với kỹ thuật cá nhân tốt hơn, hiểu biết hệ thống bóng đá sâu sắc hơn và chắc chắn là tài năng hơn Turan nhiều!
Chưa kể đến Ousmane Dembele, mục tiêu mà Barcelona săn đuổi từ đầu mùa Hè, như một trong những lựa chọn đá chính ở mùa bóng tới dưới thời Ernesto Valverde - vị HLV yêu thích làm việc với cầu thủ trẻ, tiềm năng và quan trọng là đội bóng xứ Catalunya đang cần máu mới từ những bản hợp đồng mới.
Nguồn: soha.vn