Chiến binh PKK (Đảng Công nhân Kurdistan) vừa flex một màn bắn hạ cực gắt - hạ gục luôn máy bay không người lái Akinci gần biên giới Iran - Iraq. Này mà trong game thì gọi là "legendary shot" luôn đó!
Clip "hành động" đã được các chiến binh Kurd đăng thẳng lên mạng xã hội rồi nhé. Coi mà sướng mắt lắm!
Vào đêm 16 rạng sáng 17/3, các tay súng PKK đã dùng một hệ thống phòng không bí ẩn (mysterious như game RPG á ) để phá hủy thành công một chiếc UAV hạng nặng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Mảnh vỡ của con UAV này rơi xuống làng Sofia ở tỉnh Sulaymaniyah, cách biên giới Iran chưa đầy 20km thôi.
Theo thông tin được chia sẻ, đường bay của chiếc UAV đã bị theo dõi qua kênh hình ảnh nhiệt của trạm quang học. Điều này cho thấy nó bị đánh trong một màn phục kích đã được setup sẵn rồi. Chiến thuật pro player đây mà!
Dựa vào chiến thuật đặc trưng mà các chiến binh PKK hay xài, nhiều khả năng họ đã dùng tên lửa phòng không 358 do Iran cung cấp.
Do có thiết kế đặc biệt, vũ khí này còn được phân loại là đạn tuần kích nữa đó. Nghe xịn chưa?
Điểm đặc biệt của loại đạn này là cực kỳ dễ dùng - chỉ cần bộ dẫn hướng cơ bản, không cần radar phức tạp để tìm và nhắm bắn. Mọi thứ đều tự động "khóa mục tiêu" khi có vật thể tương phản nhiệt vào tầm ngắm của đầu dò hồng ngoại. Basically là auto-aim đời thực luôn!
Sự hiện diện của tên lửa 358 ở Iraq đã được confirm từ năm 2021 rồi. Lúc đó tìm thấy mấy mẫu thử nghiệm gần căn cứ không quân Al-Harir của Mỹ.
Theo chuyên gia tình hình Trung Đông Urich, tin đồn về việc Iran cung vũ khí mới cho người Kurd để chống lại quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu lan truyền trên các phương tiện truyền thông khu vực từ đầu tháng 6 năm ngoái.
Một nguồn tin từ Iraq thân với PKK tiết lộ rằng Iran đã ship tên lửa 358 theo từng phần, rồi các thành viên địa phương của nhóm này tự lắp ráp tại chỗ. Kiểu DIY weapon vậy đó!
Quá trình này mất khoảng hai năm, trong đó ít nhất một phần diễn ra ở phía Nam Sulaymaniyah.
Plot twist: chuyện này xảy ra chỉ hai tuần sau khi PKK tuyên bố ngừng bắn với Thổ Nhĩ Kỳ đó!
Lãnh đạo đảng - ông Abdullah Ocalan, người đang ngồi tù chung thân ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã kêu gọi những người ủng hộ ông hạ vũ khí và chấm dứt thù địch. Ủy ban điều hành PKK đã ủng hộ bằng cách tuyên bố ngừng bắn.
Ngoài ra, cần nhớ lại là đầu tháng 3, Houthi cũng đã bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát và tấn công MQ-9 Reaper của Mỹ ở Yemen, có thể cũng bằng loại tên lửa 358 này đấy!
Nguồn: soha.vn
Clip "hành động" đã được các chiến binh Kurd đăng thẳng lên mạng xã hội rồi nhé. Coi mà sướng mắt lắm!
Vào đêm 16 rạng sáng 17/3, các tay súng PKK đã dùng một hệ thống phòng không bí ẩn (mysterious như game RPG á ) để phá hủy thành công một chiếc UAV hạng nặng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Mảnh vỡ của con UAV này rơi xuống làng Sofia ở tỉnh Sulaymaniyah, cách biên giới Iran chưa đầy 20km thôi.
Theo thông tin được chia sẻ, đường bay của chiếc UAV đã bị theo dõi qua kênh hình ảnh nhiệt của trạm quang học. Điều này cho thấy nó bị đánh trong một màn phục kích đã được setup sẵn rồi. Chiến thuật pro player đây mà!
Dựa vào chiến thuật đặc trưng mà các chiến binh PKK hay xài, nhiều khả năng họ đã dùng tên lửa phòng không 358 do Iran cung cấp.
Do có thiết kế đặc biệt, vũ khí này còn được phân loại là đạn tuần kích nữa đó. Nghe xịn chưa?
Điểm đặc biệt của loại đạn này là cực kỳ dễ dùng - chỉ cần bộ dẫn hướng cơ bản, không cần radar phức tạp để tìm và nhắm bắn. Mọi thứ đều tự động "khóa mục tiêu" khi có vật thể tương phản nhiệt vào tầm ngắm của đầu dò hồng ngoại. Basically là auto-aim đời thực luôn!
Sự hiện diện của tên lửa 358 ở Iraq đã được confirm từ năm 2021 rồi. Lúc đó tìm thấy mấy mẫu thử nghiệm gần căn cứ không quân Al-Harir của Mỹ.
Theo chuyên gia tình hình Trung Đông Urich, tin đồn về việc Iran cung vũ khí mới cho người Kurd để chống lại quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu lan truyền trên các phương tiện truyền thông khu vực từ đầu tháng 6 năm ngoái.
Một nguồn tin từ Iraq thân với PKK tiết lộ rằng Iran đã ship tên lửa 358 theo từng phần, rồi các thành viên địa phương của nhóm này tự lắp ráp tại chỗ. Kiểu DIY weapon vậy đó!
Quá trình này mất khoảng hai năm, trong đó ít nhất một phần diễn ra ở phía Nam Sulaymaniyah.
Plot twist: chuyện này xảy ra chỉ hai tuần sau khi PKK tuyên bố ngừng bắn với Thổ Nhĩ Kỳ đó!
Lãnh đạo đảng - ông Abdullah Ocalan, người đang ngồi tù chung thân ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã kêu gọi những người ủng hộ ông hạ vũ khí và chấm dứt thù địch. Ủy ban điều hành PKK đã ủng hộ bằng cách tuyên bố ngừng bắn.
Ngoài ra, cần nhớ lại là đầu tháng 3, Houthi cũng đã bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát và tấn công MQ-9 Reaper của Mỹ ở Yemen, có thể cũng bằng loại tên lửa 358 này đấy!
Nguồn: soha.vn