NangNana8005
New member
Ơ hay, vụ Cube Entertainment vội vàng đăng ký bản quyền mọi thứ liên quan đến CLC khiến netizen nhớ lại ngay vụ ầm ĩ của B2ST và T-ara hồi xưa. Drama cũ lại tái diễn rồi các bro ơi!
Ngày 25/12 (đúng dịp Giáng sinh mà drama thế này luôn á), Elkie của CLC đã chính thức đệ đơn yêu cầu huỷ hợp đồng độc quyền với Cube Entertainment. Lý do mà nữ idol người Hồng Kong đưa ra nghe xong mà tức: công ty không quảng bá cho CLC, không minh bạch trong việc trả thù lao. Lá đơn của Elkie còn bóc trần luôn là Cube đã ngừng hỗ trợ cho sự phát triển của CLC từ tháng 2/2020 rồi.
CLC debut từ năm 2015, nhưng những gì Elkie vạch ra cho thấy Cube có dấu hiệu "bỏ bê" nhóm rồi. Mới đây, fan phát hiện ra Cube đã vội vã đăng ký bản quyền mọi thứ liên quan đến CLC từ trước khi Elkie kiện - nghe xong mà thấy sus quá đi!
Cụ thể, Cube nộp đơn đăng ký bản quyền tên nhóm CLC, logo và cả tên fandom CHESHIRE từ ngày 23/11. Nếu đơn này được chấp thuận thì nhóm nữ không thể xài tên CLC nếu các thành viên cùng rời Cube và gia nhập công ty khác.
"Đòn phủ đầu" này của Cube dành cho CLC khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc, bởi đây được coi là hành động giữ chân các thành viên trong khi công ty chẳng còn đầu tư gì cho nhóm nữa. Kết quả là nhiều người cho rằng Cube "bẩn tính", chơi chiêu "ăn không được thì đạp đổ". Đây cũng là những gì Cube từng làm khiến B2ST không tái ký hợp đồng năm nào.
B2ST vốn là "gà đẻ trứng vàng" của Cube Entertainment, nhưng các anh đã quyết định rời đi và lập công ty riêng sau khi hợp đồng kết thúc vào tháng 10/2016. Cuộc chia tay của họ không êm đẹp tí nào vì trước đó Cube đã đăng ký bản quyền sở hữu tên B2ST ở các lĩnh vực liên quan đến âm nhạc và trình diễn trong vòng 10 năm. Không thể sử dụng tên cũ, boygroup này đã phải đổi tên thành HIGHLIGHT. Nghe mà tức á!
Trường hợp của CLC còn khiến nhiều người nhớ tới T-ara nữa. Các cô gái rời MBK Entertainment nhưng công ty này đã đăng ký "T-ara" như thương hiệu riêng, qua đó tìm cách sở hữu độc quyền tên gọi của nhóm và những ca khúc cũ trong lĩnh vực giải trí, phim ảnh, thời trang và mỹ phẩm.
Sau đó T-ara và MBK bước vào cuộc chiến pháp lý tranh chấp tên nhóm. MBK từng nhiều lần bổ sung đơn đăng ký bản quyền nhưng bị tòa bác bỏ. Cuối cùng, phần thắng thuộc về T-ara. Happy ending cho các cô gái T-ara!
Đến thời điểm này, đơn đăng ký bản quyền những nội dung liên quan tới CLC vẫn chưa được chính thức thông qua, nhưng đây là vật cản trong quá trình kiện tụng của Elkie cũng như tương lai của CLC, nhất là nếu những người còn lại muốn rời công ty. Hiện tại, cư dân mạng tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ với Cube và mong những điều tốt đẹp sẽ đến với nhóm.
Netizen bình luận:
- Cái công ty này trước giờ không ưa nổi thật sự, 1 lần với B2ST là đã quá đủ nhưng vẫn rất yêu thương "gà" nhà đó. "Gà nhà" thì ai cũng đỉnh hết, chỉ có điều công ty thối nát thôi.
- Vẫn khốn nạn như vụ của B2ST ngày xưa vậy.
- Đối xử với các anh tôi tệ như thế chưa đủ hay sao mà còn muốn quá khứ lặp lại. Các bạn còn chưa biết Cube khốn nạn đến mức sau khi các anh mình đi còn bị đì nữa. Chuyện như này đã xảy ra với B2ST 1 lần rồi.
- Giống vụ của B2ST với T-ara lúc trước quá!
Nguồn: kenh14.vn