Hỏi thật nha: Bạn có chịu bỏ 35k mua 1 ly cà phê hòa tan không?
Gần đây, tiệm "Nước mía bà Hàn" ở Nam Kinh (Trung Quốc) đang gây bão mạng xã hội với món cà phê hòa tan pha tay giá 10 NDT (tầm 35k). Lý do thì đơn giản thôi: có bạn netizen quay lại clip bà chủ pha cà phê rồi đăng lên, ai ngờ lại viral rần rần!
Trong video, bà chủ mở 3 gói cà phê hòa tan ngay trước mặt khách, rót vào cốc, pha với nước sôi xong dùng máy đóng nắp ni lông lại. Vậy là xong 1 ly "cà phê pha tay" chỉ trong vài phút, giá 10 NDT.
Được biết bà chủ tên là Hàn Tố Trân, năm nay 73 tuổi. Sau khi video viral, cửa hàng của bà đông khách đến mức phải xếp hàng dài ngoằn. Netizen kéo đến check-in, thử món pha tay của bà ầm ầm luôn!
Ngày 21/5, một bạn nhân viên văn phòng làm gần tiệm bà Hàn chia sẻ rằng: cà phê pha tay 10 NDT nổi tiếng có lẽ vì mọi người thấy... thú vị thôi. Bạn ấy cũng mong các netizen hay truyền thông đừng quan tâm quá đà, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên thì hơn.
Video đăng ngày 17/5 - nguồn cơn khiến tiệm bà Hàn nổi như cồn - tính đến 17h ngày 21/5 đã nhận tới 2.678 triệu lượt thích rồi đó! Netizen comment: "Thực ra không phải cà phê nổi tiếng, mà là bà chủ dễ thương quá trời!"
Trong nhiều video sau đó, phóng viên ghi nhận hàng người xếp hàng không ngớt. Không chỉ có người mua hàng, mà còn cả bọn đến chụp hình và livestream nữa, khung cảnh sôi động hết sảy!
Theo phóng viên tìm hiểu, trước kia bà Hàn chỉ bán khoảng 10-20 ly cà phê mỗi ngày. Nhưng vào ngày 18/5, từ 8h sáng đến tận 11h đêm, bà bận rộn liên tục, ước tính bán được từ 400-500 ly luôn!
Bà Hàn chia sẻ đã kinh doanh tiệm này hơn 30 năm, bán cà phê hơn 20 năm rồi. Loại cà phê hòa tan này là loại bà cho là ngon nhất thời của bà đó.
Bà cũng kể thêm: ban đầu cà phê trong tiệm chỉ 6 NDT/ly (tầm 21k), gồm 2 gói cà phê hòa tan thôi. Nhưng 2 năm trước có khách phàn nàn 2 gói pha 1 ly lớn quá nhạt, nên bà đổi thành 3 gói và bán giá 10 NDT. Với mỗi khách đến mua, bà đều pha ngay trước mặt: cắt 3 gói, rót vào cốc, đổ nước sôi, khuấy đều bằng thìa, rồi mới đóng kín miệng cốc.
Khi "cà phê pha tay" và bà Hàn càng ngày càng nổi, số lượng khách xếp hàng trước tiệm cũng đông nghẹt. Thậm chí có người từ nơi khác đặc biệt đi tàu cao tốc đến để check-in luôn á! Nhiều netizen tự hỏi: sao bà Hàn chỉ bán 1 ly cà phê bình thường mà lại nổi tiếng đến vậy? Trong nhiều video, bà Hàn nói rằng bà cũng... không hiểu sao tiệm mình bỗng nhiên nổi như vậy nữa
Bà Hàn tâm sự với phóng viên là dạo này bà đã giảm nhiều cân rồi đó. Ngày 20/5, bà bán gần 1.000 ly luôn!
Một người dân Nam Kinh sống gần đó nói: "Từ nhỏ tôi đã uống nước mía của bà rồi, rất nổi tiếng, cả khu phố đều biết. Cà phê chỉ là món bán thêm thôi, tôi chưa thử bao giờ cả".
Về việc bà Hàn Tố Trân trở nên nổi tiếng, người này cho rằng: "Cách bà chủ trực tiếp pha cà phê hòa tan đã khiến mọi người thích thú vì sự 'mới lạ', thấy bà rất chân thực nên họ đến ủng hộ".
Phóng viên được biết: "Nước mía bà Hàn" nằm ở khu vực cổ thành Nam Kinh, cạnh đó có mẫu giáo, tiểu học và trung học. Học sinh tan trường hay ghé đây uống nước mía lắm. Để đảm bảo độ ngon của ly nước mía, bà Hàn còn thêm vào những viên nước mía đông đá vì không nỡ để khách uống ly nước bị loãng sau khi tan đá. Tâm lý quá đi mất!
Tính cách thẳng thắn, nụ cười ân cần, ngay cả khi làm ăn còn mang giày cao gót xinh đẹp nữa - chính bà Hàn cũng nhận được sự yêu mến từ nhiều dân mạng lắm đó.
Những ngày gần đây, tiệm bà Hàn thường xuyên có hàng dài người xếp hàng. Có netizen lo liệu có ảnh hưởng đến giao thông lân cận không? Sáng 21/5, phóng viên được tin từ nhân viên quản lý trật tự địa phương rằng: họ kiểm tra hàng ngày rồi, những người đến tiệm bà Hàn đều tự giác xếp hàng, không có tình trạng chiếm dụng đường xá. Nếu thực sự có ảnh hưởng đến giao thông, họ sẽ cử đội quản lý đến duy trì trật tự.
Nguồn: Weibo
Nguồn: soha.vn
Gần đây, tiệm "Nước mía bà Hàn" ở Nam Kinh (Trung Quốc) đang gây bão mạng xã hội với món cà phê hòa tan pha tay giá 10 NDT (tầm 35k). Lý do thì đơn giản thôi: có bạn netizen quay lại clip bà chủ pha cà phê rồi đăng lên, ai ngờ lại viral rần rần!
Trong video, bà chủ mở 3 gói cà phê hòa tan ngay trước mặt khách, rót vào cốc, pha với nước sôi xong dùng máy đóng nắp ni lông lại. Vậy là xong 1 ly "cà phê pha tay" chỉ trong vài phút, giá 10 NDT.
Được biết bà chủ tên là Hàn Tố Trân, năm nay 73 tuổi. Sau khi video viral, cửa hàng của bà đông khách đến mức phải xếp hàng dài ngoằn. Netizen kéo đến check-in, thử món pha tay của bà ầm ầm luôn!
Ngày 21/5, một bạn nhân viên văn phòng làm gần tiệm bà Hàn chia sẻ rằng: cà phê pha tay 10 NDT nổi tiếng có lẽ vì mọi người thấy... thú vị thôi. Bạn ấy cũng mong các netizen hay truyền thông đừng quan tâm quá đà, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên thì hơn.
Video đăng ngày 17/5 - nguồn cơn khiến tiệm bà Hàn nổi như cồn - tính đến 17h ngày 21/5 đã nhận tới 2.678 triệu lượt thích rồi đó! Netizen comment: "Thực ra không phải cà phê nổi tiếng, mà là bà chủ dễ thương quá trời!"
Trong nhiều video sau đó, phóng viên ghi nhận hàng người xếp hàng không ngớt. Không chỉ có người mua hàng, mà còn cả bọn đến chụp hình và livestream nữa, khung cảnh sôi động hết sảy!
Theo phóng viên tìm hiểu, trước kia bà Hàn chỉ bán khoảng 10-20 ly cà phê mỗi ngày. Nhưng vào ngày 18/5, từ 8h sáng đến tận 11h đêm, bà bận rộn liên tục, ước tính bán được từ 400-500 ly luôn!
Bà Hàn chia sẻ đã kinh doanh tiệm này hơn 30 năm, bán cà phê hơn 20 năm rồi. Loại cà phê hòa tan này là loại bà cho là ngon nhất thời của bà đó.
Bà cũng kể thêm: ban đầu cà phê trong tiệm chỉ 6 NDT/ly (tầm 21k), gồm 2 gói cà phê hòa tan thôi. Nhưng 2 năm trước có khách phàn nàn 2 gói pha 1 ly lớn quá nhạt, nên bà đổi thành 3 gói và bán giá 10 NDT. Với mỗi khách đến mua, bà đều pha ngay trước mặt: cắt 3 gói, rót vào cốc, đổ nước sôi, khuấy đều bằng thìa, rồi mới đóng kín miệng cốc.
Khi "cà phê pha tay" và bà Hàn càng ngày càng nổi, số lượng khách xếp hàng trước tiệm cũng đông nghẹt. Thậm chí có người từ nơi khác đặc biệt đi tàu cao tốc đến để check-in luôn á! Nhiều netizen tự hỏi: sao bà Hàn chỉ bán 1 ly cà phê bình thường mà lại nổi tiếng đến vậy? Trong nhiều video, bà Hàn nói rằng bà cũng... không hiểu sao tiệm mình bỗng nhiên nổi như vậy nữa
Bà Hàn tâm sự với phóng viên là dạo này bà đã giảm nhiều cân rồi đó. Ngày 20/5, bà bán gần 1.000 ly luôn!
Một người dân Nam Kinh sống gần đó nói: "Từ nhỏ tôi đã uống nước mía của bà rồi, rất nổi tiếng, cả khu phố đều biết. Cà phê chỉ là món bán thêm thôi, tôi chưa thử bao giờ cả".
Về việc bà Hàn Tố Trân trở nên nổi tiếng, người này cho rằng: "Cách bà chủ trực tiếp pha cà phê hòa tan đã khiến mọi người thích thú vì sự 'mới lạ', thấy bà rất chân thực nên họ đến ủng hộ".
Phóng viên được biết: "Nước mía bà Hàn" nằm ở khu vực cổ thành Nam Kinh, cạnh đó có mẫu giáo, tiểu học và trung học. Học sinh tan trường hay ghé đây uống nước mía lắm. Để đảm bảo độ ngon của ly nước mía, bà Hàn còn thêm vào những viên nước mía đông đá vì không nỡ để khách uống ly nước bị loãng sau khi tan đá. Tâm lý quá đi mất!
Tính cách thẳng thắn, nụ cười ân cần, ngay cả khi làm ăn còn mang giày cao gót xinh đẹp nữa - chính bà Hàn cũng nhận được sự yêu mến từ nhiều dân mạng lắm đó.
Những ngày gần đây, tiệm bà Hàn thường xuyên có hàng dài người xếp hàng. Có netizen lo liệu có ảnh hưởng đến giao thông lân cận không? Sáng 21/5, phóng viên được tin từ nhân viên quản lý trật tự địa phương rằng: họ kiểm tra hàng ngày rồi, những người đến tiệm bà Hàn đều tự giác xếp hàng, không có tình trạng chiếm dụng đường xá. Nếu thực sự có ảnh hưởng đến giao thông, họ sẽ cử đội quản lý đến duy trì trật tự.
Nguồn: Weibo
Nguồn: soha.vn