Ối giời ơi, Mark Cavendish vừa trở thành nạn nhân của một pha tai nạn cực kỳ đáng tiếc tại giải đua xe đạp Ghent Six ở Bỉ luôn các bạn ơi!
Chuyện là đang guồng chân hăng say trên pedal thì Kenny de Ketele bỗng dưng chuyển làn kiểu "ê đi tao qua đây nha" mà không quan sát, tạo nên pha "vỉa đầu xe" kinh điển với Lasse Norman Hansen - tay đua đang là ĐKVĐ Thế giới và Olympic luôn đó! Anh bạn người Đan Mạch này lập tức ăn đất ngay tại chỗ. Mark Cavendish phía sau không kịp phanh, đâm thẳng vào rồi cũng ngã theo một mạch. Thương thật sự!
May là đội ngũ y tế có mặt ngay lập tức để check sức khỏe cho hai tay đua gặp nạn. Nhưng mà trong khi Hansen không sao gì thì Cavendish lại chấn thương khá nặng nè!
Dù vẫn cố gắng đứng dậy vẫy tay chào khán giả (professional quá trời luôn á! ), nhưng sau đó cơn đau ở vùng mạn sườn khiến anh phải để các bác sĩ thăm khám kỹ càng hơn.
Kết quả ra là gãy 2 xương sườn và tràn khí màng phổi luôn các bạn ạ! Cavendish được chuyển gấp lên xe cứu thương đưa đến bệnh viện Đại học Ghent ngay. "Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn sự ủng hộ, những lời chúc tốt đẹp từ các bạn. Giải đua tại Ghent đã kết thúc theo cách tôi không hề mong muốn. Một chút nước trên đường đua, vụ va chạm xảy ra ở tốc độ cao và tôi đang được điều trị gãy xương sườn, tràn khí màng phổi rất tích cực từ đội ngũ bác sĩ", anh chia sẻ trên mạng xã hội.
Plot twist ở đây là nguyên nhân gây tai nạn hơi khó chấp nhận: De Ketele thấy có vệt nước trên sàn đua nên bẻ lái bất ngờ!
Ủa vậy thì cũng... nhưng mà hơi oan cho Cavendish quá ha!
Theo người phát ngôn của đội đua Deceuninck - Quick-Step thì Mark sẽ được xuất viện vài hôm nữa và có thể điều trị bằng thuốc ở nhà. Anh cần một khoảng thời gian để hồi phục đấy!
FYI cho các bạn chưa biết thì Mark Cavendish là cua-rơ huyền thoại người Anh, được coi là một trong những tay đua nước rút vĩ đại nhất lịch sử luôn nha!
Anh từng 2 lần giành Áo Xanh (tay đua có thành tích nước rút ngon nhất mỗi chặng) tại Tour de France và san bằng kỷ lục 34 lần thắng chặng Tour de France của huyền thoại Eddy Merckx (Bỉ) đó!
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là đang guồng chân hăng say trên pedal thì Kenny de Ketele bỗng dưng chuyển làn kiểu "ê đi tao qua đây nha" mà không quan sát, tạo nên pha "vỉa đầu xe" kinh điển với Lasse Norman Hansen - tay đua đang là ĐKVĐ Thế giới và Olympic luôn đó! Anh bạn người Đan Mạch này lập tức ăn đất ngay tại chỗ. Mark Cavendish phía sau không kịp phanh, đâm thẳng vào rồi cũng ngã theo một mạch. Thương thật sự!
May là đội ngũ y tế có mặt ngay lập tức để check sức khỏe cho hai tay đua gặp nạn. Nhưng mà trong khi Hansen không sao gì thì Cavendish lại chấn thương khá nặng nè!
Dù vẫn cố gắng đứng dậy vẫy tay chào khán giả (professional quá trời luôn á! ), nhưng sau đó cơn đau ở vùng mạn sườn khiến anh phải để các bác sĩ thăm khám kỹ càng hơn.
Kết quả ra là gãy 2 xương sườn và tràn khí màng phổi luôn các bạn ạ! Cavendish được chuyển gấp lên xe cứu thương đưa đến bệnh viện Đại học Ghent ngay. "Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn sự ủng hộ, những lời chúc tốt đẹp từ các bạn. Giải đua tại Ghent đã kết thúc theo cách tôi không hề mong muốn. Một chút nước trên đường đua, vụ va chạm xảy ra ở tốc độ cao và tôi đang được điều trị gãy xương sườn, tràn khí màng phổi rất tích cực từ đội ngũ bác sĩ", anh chia sẻ trên mạng xã hội.
Plot twist ở đây là nguyên nhân gây tai nạn hơi khó chấp nhận: De Ketele thấy có vệt nước trên sàn đua nên bẻ lái bất ngờ!
Theo người phát ngôn của đội đua Deceuninck - Quick-Step thì Mark sẽ được xuất viện vài hôm nữa và có thể điều trị bằng thuốc ở nhà. Anh cần một khoảng thời gian để hồi phục đấy!
FYI cho các bạn chưa biết thì Mark Cavendish là cua-rơ huyền thoại người Anh, được coi là một trong những tay đua nước rút vĩ đại nhất lịch sử luôn nha!
Nguồn: kenh14.vn